1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt
    Có những lời tạm biệt đầy bịn rịn lo âu
    Là lời mẹ tiễn anh ra trận
    Hậu phương trở về với lo toan tất bật
    Anh nơi sa trường...khói lửa đạn bom
    Có những lời tạm biệt đỏ ráng chiều hôm
    Cái màu đỏ rực lên trong câu thơ đang cháy
    Tình yêu và những ngày cách mặt
    Chín nỗi đợi chờ,chín nỗi đơn côi
    Có những lời tạm biệt chẳng hề hé trên môi
    Là lời tạm biệt của mùa hè bỏ ngỏ...
    ---------------------------------------
    Tự nhiên mình lại nhớ lại bài thơ của thầy dạy toán,nhớ về thời áo trắng ngu ngơ...
    Được fond_lilac sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 26/10/2004
  2. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt
    Có những lời tạm biệt đầy bịn rịn lo âu
    Là lời mẹ tiễn anh ra trận
    Hậu phương trở về với lo toan tất bật
    Anh nơi sa trường...khói lửa đạn bom
    Có những lời tạm biệt đỏ ráng chiều hôm
    Cái màu đỏ rực lên trong câu thơ đang cháy
    Tình yêu và những ngày cách mặt
    Chín nỗi đợi chờ,chín nỗi đơn côi
    Có những lời tạm biệt chẳng hề hé trên môi
    Là lời tạm biệt của mùa hè bỏ ngỏ...
    ---------------------------------------
    Tự nhiên mình lại nhớ lại bài thơ của thầy dạy toán,nhớ về thời áo trắng ngu ngơ...
    Được fond_lilac sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 26/10/2004
  3. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Sẽ một ngày anh không còn nhớ đến em
    Cả trong giấc mơ anh cũng dành cho người khác"
    Chiều mùa thu gió khẽ buồn man mác
    Em ru mình trong nỗi cô đơn...
    Em nhớ anh...
    Em thấy lòng buồn hơn
    Thu lành lạnh thèm một vòng tay ấm
    Nhớ ánh mắt, nhớ lời tình tự
    Con đường vàng thèm đôi bước chân quen...
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Sẽ một ngày anh không còn nhớ đến em
    Cả trong giấc mơ anh cũng dành cho người khác"
    Chiều mùa thu gió khẽ buồn man mác
    Em ru mình trong nỗi cô đơn...
    Em nhớ anh...
    Em thấy lòng buồn hơn
    Thu lành lạnh thèm một vòng tay ấm
    Nhớ ánh mắt, nhớ lời tình tự
    Con đường vàng thèm đôi bước chân quen...
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xấu tính ít online
    Có on cũng chẳng thấy post bài
    Thaibinh Members ai cũng hỏi
    Phải chăng xấu tính đã die roài.
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xấu tính ít online
    Có on cũng chẳng thấy post bài
    Thaibinh Members ai cũng hỏi
    Phải chăng xấu tính đã die roài.
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tôi chẳng biết làm thơ!
    Nhưng biết làm sao khi thấy buồn!
    Thôi thì cũng gắng vài ba chữ!
    Vơi chút buồn thôi chẳng được gì!
    Mặc cho xấu tính nó soi mói,
    Windy , Tùng kắc có cười chê
    Cũng cứ tập toẹ vài ba chữ!
    Thế thôi cũng được gọi là thơ!
    Khà khà khà khà khà!
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tôi chẳng biết làm thơ!
    Nhưng biết làm sao khi thấy buồn!
    Thôi thì cũng gắng vài ba chữ!
    Vơi chút buồn thôi chẳng được gì!
    Mặc cho xấu tính nó soi mói,
    Windy , Tùng kắc có cười chê
    Cũng cứ tập toẹ vài ba chữ!
    Thế thôi cũng được gọi là thơ!
    Khà khà khà khà khà!
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ANH yêu em mộy tình yêu chung thuỷ!
    YÊU tình cờ mà cũng thật mặn nồng!
    EM có biết tình tôi trao em đó,
    MỘT tình yêu sẽ mãi chẳng phai mờ
    TÌNH yêu đó sẽ suốt đời suốt kiếp!
    YÊU em nhiều dẫu cách trở lìa xa!
    CHUNG..........
    THUỶ...........
    Khỉ thật! còn có hai câu cuối mà không nghĩ ra được! Cả nhà ai nghĩ được thì thêm vào nhé! Bài này là MADE IN CÁO_GIÀ đấy!
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ANH yêu em mộy tình yêu chung thuỷ!
    YÊU tình cờ mà cũng thật mặn nồng!
    EM có biết tình tôi trao em đó,
    MỘT tình yêu sẽ mãi chẳng phai mờ
    TÌNH yêu đó sẽ suốt đời suốt kiếp!
    YÊU em nhiều dẫu cách trở lìa xa!
    CHUNG..........
    THUỶ...........
    Khỉ thật! còn có hai câu cuối mà không nghĩ ra được! Cả nhà ai nghĩ được thì thêm vào nhé! Bài này là MADE IN CÁO_GIÀ đấy!

Chia sẻ trang này