1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xautinh vẫn online
    Dẫu on nhưng đúng chẳng post bài
    Có post thì lại dùng nick khác
    Xa gần đồn là windysmile
  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xautinh vẫn online
    Dẫu on nhưng đúng chẳng post bài
    Có post thì lại dùng nick khác
    Xa gần đồn là windysmile
  3. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh một tình yêu tha thiết
    Đếch thể nào nói hết được thành lời
    Yêu con đường có lá vàng rơi
    Anh ngang qua mùi AK hăng hắc...
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh một tình yêu tha thiết
    Đếch thể nào nói hết được thành lời
    Yêu con đường có lá vàng rơi
    Anh ngang qua mùi AK hăng hắc...
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi không vào đây thấy các bac đàm đạo zui zẻ wá tui xin góp vui một chút nhé :
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván
    Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc
    Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến
    Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận
    Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ
    Anh một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em
    Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất
    Anh gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem
    Xin nụ hôn tình ái
    st
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi không vào đây thấy các bac đàm đạo zui zẻ wá tui xin góp vui một chút nhé :
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván
    Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc
    Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến
    Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận
    Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ
    Anh một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em
    Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất
    Anh gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem
    Xin nụ hôn tình ái
    st
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng anh, người bạn của tôi!
    Anh đừng nói
    Và đừng bắt em phải nói
    Anh đừng hỏi
    Vì sao em nghẹn ngào
    Niềm hạnh phúc anh trao
    Quá lớn
    Hãy cho em một phút làm quen...
    Khi anh gọi tên em
    Cuộc đời bỗng trở nên vô giá
    Quá khứ đau thương quá khứ thành xa lạ
    Em có khóc đâu?
    Em chỉ trả lại thời gian
    Những nỗi đau không thể nói bằng lời
    Đừng nói với em những điều quá xa xôi
    Đừng thề thốt cũng đừng hẹn ước
    Vì ngày mai ai mà biết được....
    Ánh mắt nhìn có còn giống hôm nay
    Em chỉ xin lúc này
    Bên em
    Anh im lặng
    Khi ôm em trong vòng tay ấm nóng
    Anh sẽ hiểu
    VÌ SAO EM RUN LÊN...
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng anh, người bạn của tôi!
    Anh đừng nói
    Và đừng bắt em phải nói
    Anh đừng hỏi
    Vì sao em nghẹn ngào
    Niềm hạnh phúc anh trao
    Quá lớn
    Hãy cho em một phút làm quen...
    Khi anh gọi tên em
    Cuộc đời bỗng trở nên vô giá
    Quá khứ đau thương quá khứ thành xa lạ
    Em có khóc đâu?
    Em chỉ trả lại thời gian
    Những nỗi đau không thể nói bằng lời
    Đừng nói với em những điều quá xa xôi
    Đừng thề thốt cũng đừng hẹn ước
    Vì ngày mai ai mà biết được....
    Ánh mắt nhìn có còn giống hôm nay
    Em chỉ xin lúc này
    Bên em
    Anh im lặng
    Khi ôm em trong vòng tay ấm nóng
    Anh sẽ hiểu
    VÌ SAO EM RUN LÊN...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu chết - em chôn vùi tất cả
    Hình ảnh anh - kỷ niệm ngày xưa
    Bông hồng thắm nụ hôn đầu đắm đuối
    Cả tình yêu em đã đợi chờ
    Rồi một ngày em chợt nhận ra
    Em vẫn còn yêu anh tha thiết
    Yêu nhiều lắm, nhiều hơn tất cả
    Tự nhủ thầm "Ta vẫn yêu anh"
    Đã có lẫn em buông tiếng thở dài
    Tha thứ cho anh là điều em rất muốn
    Nhưng để làm gì khi anh thành người khác
    Và mình em với nỗi cô đơn
    Cứ tưởng rằng em sẽ quên được anh
    Khi anh không còn là anh xưa nữa
    Những ngày qua em làm sao thoát khỏi
    Ý nghĩ về anh - một tình yêu!
    (st) ​
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/11/2004
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu chết - em chôn vùi tất cả
    Hình ảnh anh - kỷ niệm ngày xưa
    Bông hồng thắm nụ hôn đầu đắm đuối
    Cả tình yêu em đã đợi chờ
    Rồi một ngày em chợt nhận ra
    Em vẫn còn yêu anh tha thiết
    Yêu nhiều lắm, nhiều hơn tất cả
    Tự nhủ thầm "Ta vẫn yêu anh"
    Đã có lẫn em buông tiếng thở dài
    Tha thứ cho anh là điều em rất muốn
    Nhưng để làm gì khi anh thành người khác
    Và mình em với nỗi cô đơn
    Cứ tưởng rằng em sẽ quên được anh
    Khi anh không còn là anh xưa nữa
    Những ngày qua em làm sao thoát khỏi
    Ý nghĩ về anh - một tình yêu!
    (st) ​
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này