1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gửi người chưa biết tên....

    Người hờn trách sao tôi vô tình quá
    Vẫn dửng dưng không hiểu được lòng người
    Người yêu tôi - vâng tôi biết lâu rồi
    Nhưng khổ nỗi - lòng tôi băng giá quá
    Tâm hồn tôi đã trở thành khối đá
    Sợ yêu đương, sợ cả tiếng hẹn hò
    Dù bây giờ tình chân thật người cho
    Nhưng tôi cũng không bao giờ dám nhận
    Xin hiểu cho tôi xin người đừng giận
    Chuyện tình tôi lúc mới bước vào đời
    TÔI đã yêu, yêu say đắm một người
    Mơ chung thuỷ nên người ta phản bội
    Một lần yêu là một lần mang tội
    Yêu khổ hoài người có thấy hay không?
    Yêu lần nữa chắc sầu càng trọn kiếp
    Người hờn giận tôi cúi đầu nhận vậy
    Hờ hững nhau thà hờ hững ban đầu
    Còn hơn để mai một phụ nhau
    Thôi đừng giận lòng tôi sao chai đá
    Tình yêu người chân thật thiết tha quá
    Nhưng cho tôi được phép chối từ...
    (st)​
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gửi người chưa biết tên....

    Người hờn trách sao tôi vô tình quá
    Vẫn dửng dưng không hiểu được lòng người
    Người yêu tôi - vâng tôi biết lâu rồi
    Nhưng khổ nỗi - lòng tôi băng giá quá
    Tâm hồn tôi đã trở thành khối đá
    Sợ yêu đương, sợ cả tiếng hẹn hò
    Dù bây giờ tình chân thật người cho
    Nhưng tôi cũng không bao giờ dám nhận
    Xin hiểu cho tôi xin người đừng giận
    Chuyện tình tôi lúc mới bước vào đời
    TÔI đã yêu, yêu say đắm một người
    Mơ chung thuỷ nên người ta phản bội
    Một lần yêu là một lần mang tội
    Yêu khổ hoài người có thấy hay không?
    Yêu lần nữa chắc sầu càng trọn kiếp
    Người hờn giận tôi cúi đầu nhận vậy
    Hờ hững nhau thà hờ hững ban đầu
    Còn hơn để mai một phụ nhau
    Thôi đừng giận lòng tôi sao chai đá
    Tình yêu người chân thật thiết tha quá
    Nhưng cho tôi được phép chối từ...
    (st)​
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ bài thơ đã đọc được ở đâu đó
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    Lời thơ vừa chua chát vừa tràn ngập yêu thương. Em cũng mong mình có đủ dũng khí để được cháy hết mình vì anh. Bởi em biết rằng, trái tim em "Sẽ ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa - Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi"
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ bài thơ đã đọc được ở đâu đó
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    Lời thơ vừa chua chát vừa tràn ngập yêu thương. Em cũng mong mình có đủ dũng khí để được cháy hết mình vì anh. Bởi em biết rằng, trái tim em "Sẽ ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa - Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi"
  5. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm em - Em tìm ai?
    Để hai nghe tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi vẫn thuỷ chung một mình
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn
    Bông hoa nở ở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Dẫu rằng em đấy tôi đây
    Không thương yêu được lòng đầy yêu thương
    Chúc em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm em - Em tìm ai?
    Để hai nghe tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi vẫn thuỷ chung một mình
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn
    Bông hoa nở ở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Dẫu rằng em đấy tôi đây
    Không thương yêu được lòng đầy yêu thương
    Chúc em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống có lâu gì lắm,
    Hãy yêu nhau, sưởi ấm lòng nhau
    Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh
    Có ít gì băng giá giữa đời đâu!
    Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng
    Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
    Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
    Trước tài năng và cả sự bất tài
    Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
    Trên giường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế!
    Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
    Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống có lâu gì lắm,
    Hãy yêu nhau, sưởi ấm lòng nhau
    Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh
    Có ít gì băng giá giữa đời đâu!
    Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng
    Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
    Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
    Trước tài năng và cả sự bất tài
    Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
    Trên giường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế!
    Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
    Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi .
    Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc.
    Chỉ gọi tên anh những lần em thầm khóc.
    Chỉ liếc nhìn anh trong những cái cười buồn
    Có biết bao giọt nước mắt chợt tuôn.
    Biết bao ngày em khóc vì anh như thế,
    Chính cả em cũng chẳng thể nào đếm xuể.
    Chỉ biết rằng ,em còn khóc nữa vì anh
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi .
    Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc.
    Chỉ gọi tên anh những lần em thầm khóc.
    Chỉ liếc nhìn anh trong những cái cười buồn
    Có biết bao giọt nước mắt chợt tuôn.
    Biết bao ngày em khóc vì anh như thế,
    Chính cả em cũng chẳng thể nào đếm xuể.
    Chỉ biết rằng ,em còn khóc nữa vì anh

Chia sẻ trang này