1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em cợt đùa với nỗi nhớ
    Dửng dưng coi là vu vơ
    Dù hồn quắt quay muốn khóc
    Vẫn cố tỏ ra thờ ơ
    Em cợt đùa với nước mắt
    Kéo nó và trò ú tim
    Rồi thả nỗi buồn trong mắt
    Xua khổ đau đi trốn tìm
    Em cợt đùa với hy vọng
    Bảo lý trí rằng đừng tin
    Nhưng con tim thì dại dột
    Thơ ngây lừa cả chính mình
    Có thể em không nghiêm túc
    Níu giữ nổi con tim mình
    Thì em cứ đi đùa cợt
    Cho tình yêu được chứng minh

  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em cợt đùa với nỗi nhớ
    Dửng dưng coi là vu vơ
    Dù hồn quắt quay muốn khóc
    Vẫn cố tỏ ra thờ ơ
    Em cợt đùa với nước mắt
    Kéo nó và trò ú tim
    Rồi thả nỗi buồn trong mắt
    Xua khổ đau đi trốn tìm
    Em cợt đùa với hy vọng
    Bảo lý trí rằng đừng tin
    Nhưng con tim thì dại dột
    Thơ ngây lừa cả chính mình
    Có thể em không nghiêm túc
    Níu giữ nổi con tim mình
    Thì em cứ đi đùa cợt
    Cho tình yêu được chứng minh

  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ngựa
    (thơ Xuân Quỳnh)
    Mẹ ơi con tuổi gì ?
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Ngựa không yên một chỗ
    Tuổi con là tuổi đi
    Mẹ ơi con sẽ phi
    Qua bao nhiêu ngọn gió
    Gió xanh miền trung du
    Gió hồng miền đất đỏ
    Gió đen hút đại ngàn
    Mấp mô triền núi đá...
    Con mang về cho mẹ
    Ngọn gió của trăm miền
    Khi mở ra mẹ xem
    Có hương thơm màu sắc
    Ngựa con sẽ đi khắp
    Trên những cánh đồng hoa
    Loá màu trắng hoa mơ
    Trang giấy nguyên chưa viết
    Con làm sao ôm hết
    Mùi hoa huệ ngọt ngào
    Gió và nắng xôn xao
    Khắp đồng hoa cúc dại
    Mẹ ơi mẹ ít nói
    Giống như là hoa ngâu
    Ngựa con phi mau mau
    Qua bạt ngàn hoa sở
    Bỗng nhiên con nhớ mẹ
    Khi qua đồi hoa sim
    Và quay lại con nhìn
    Chỉ một màu lau trắng
    Ngựa con qua làng xóm
    Như mẹ kể ngày xưa
    Con băng qua gốc đa
    Mùa sen hồng giếng ngọc
    Hoàng hôn vàng như thóc
    Con lao về ban mai
    Mới đấy đã qua rồi
    Con đường lên Quán Dốc
    Chỉ còn nghe tiếng hát
    Phía chân trời mở ra
    Tuổi nhỏ thoắt lùi xa
    Con đã không còn bé....
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Nhưng mẹ ơi đừng buồn
    Dẫu cách núi cách rừng
    Dẫu cách sông cách bể
    Con tìm về với mẹ
    Ngựa con vẫn nhớ đường.
    Chưa được nắm bàn tay người con gái
    Để biết vì sao mình lại ra đời
    Chưa có người yêu để nhớ thương hờn dỗi
    Mượn mối tình của bạn để buồn vui

  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ngựa
    (thơ Xuân Quỳnh)
    Mẹ ơi con tuổi gì ?
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Ngựa không yên một chỗ
    Tuổi con là tuổi đi
    Mẹ ơi con sẽ phi
    Qua bao nhiêu ngọn gió
    Gió xanh miền trung du
    Gió hồng miền đất đỏ
    Gió đen hút đại ngàn
    Mấp mô triền núi đá...
    Con mang về cho mẹ
    Ngọn gió của trăm miền
    Khi mở ra mẹ xem
    Có hương thơm màu sắc
    Ngựa con sẽ đi khắp
    Trên những cánh đồng hoa
    Loá màu trắng hoa mơ
    Trang giấy nguyên chưa viết
    Con làm sao ôm hết
    Mùi hoa huệ ngọt ngào
    Gió và nắng xôn xao
    Khắp đồng hoa cúc dại
    Mẹ ơi mẹ ít nói
    Giống như là hoa ngâu
    Ngựa con phi mau mau
    Qua bạt ngàn hoa sở
    Bỗng nhiên con nhớ mẹ
    Khi qua đồi hoa sim
    Và quay lại con nhìn
    Chỉ một màu lau trắng
    Ngựa con qua làng xóm
    Như mẹ kể ngày xưa
    Con băng qua gốc đa
    Mùa sen hồng giếng ngọc
    Hoàng hôn vàng như thóc
    Con lao về ban mai
    Mới đấy đã qua rồi
    Con đường lên Quán Dốc
    Chỉ còn nghe tiếng hát
    Phía chân trời mở ra
    Tuổi nhỏ thoắt lùi xa
    Con đã không còn bé....
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Nhưng mẹ ơi đừng buồn
    Dẫu cách núi cách rừng
    Dẫu cách sông cách bể
    Con tìm về với mẹ
    Ngựa con vẫn nhớ đường.
    Chưa được nắm bàn tay người con gái
    Để biết vì sao mình lại ra đời
    Chưa có người yêu để nhớ thương hờn dỗi
    Mượn mối tình của bạn để buồn vui

  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giống em quá thể! Hay là anh em mình giúp nhau cái vậy, chả gì thì anh em một nhà, lọt sàng xuống nia đi đâu mờ thiệt, nhờ anh nhờ!
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giống em quá thể! Hay là anh em mình giúp nhau cái vậy, chả gì thì anh em một nhà, lọt sàng xuống nia đi đâu mờ thiệt, nhờ anh nhờ!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con tim ta
    Đã từng
    Rỉ máu trước tình yêu
    Ta hoài nghi tất cả
    Cả nụ cười lả lướt
    Những lời hứa tầm phào
    Câu tán tỉnh đầu lưỡi của đàn ông
    Ta không tin bất cứ cái gì
    Ta hoài nghi tất cả
    Bởi ta hiểu rằng
    Những lời thề sẽ bay theo gió
    Chỉ một mình ta chịu sự thật phũ phàng
    Cô độc trước trần gian.

    Hì hì, thơ gì mà chuối thế nhỉ? À mà cũng không biết đây có được gọi là thơ không nữa?
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con tim ta
    Đã từng
    Rỉ máu trước tình yêu
    Ta hoài nghi tất cả
    Cả nụ cười lả lướt
    Những lời hứa tầm phào
    Câu tán tỉnh đầu lưỡi của đàn ông
    Ta không tin bất cứ cái gì
    Ta hoài nghi tất cả
    Bởi ta hiểu rằng
    Những lời thề sẽ bay theo gió
    Chỉ một mình ta chịu sự thật phũ phàng
    Cô độc trước trần gian.

    Hì hì, thơ gì mà chuối thế nhỉ? À mà cũng không biết đây có được gọi là thơ không nữa?
  9. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em xin ra mắt bằng một bài do bạn bè em gửi cho (chắc nó cũng sưu tầm ), cũng thất hay hay. Lần sau, sẽ post bài MADE BY ME. hi`
    Tình yêu
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó bám suốt đời người ta.
    Tình yêu như cái bóng ma
    Lúc đậu chỗ nọ, khi xà chỗ kia
    Tình yêu như thể cái bia
    Sống thì để dạ, chết ghi vào lòng.
    Tình yêu như thể cái vòng
    Cởi ra rồi lại lòng vòng đeo vô
    Tình yêu như cái xích lô
    Có hai anh chị mới vừa ấm êm.
    Tình yêu như thể que kem
    Bốn mùa nóng lạnh vẫn thèm muốn ăn
    Tình yêu như thể cái cân
    Chỉ mong cho đủ mười phân vẹn mười.
    Tình yêu như thể tiếng cười
    Sinh ra cùng lúc loài người mới sinh
    Tình yêu như thể tấm hình
    Lúc già đem ngắm lại mình mới vui.
    Tình yêu... em chán lắm rồi
    Bác nào chưa chán thì mời viết thêm...
    Được ngo_dung sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 19/01/2005
    Được ngo_dung sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 19/01/2005
  10. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em xin ra mắt bằng một bài do bạn bè em gửi cho (chắc nó cũng sưu tầm ), cũng thất hay hay. Lần sau, sẽ post bài MADE BY ME. hi`
    Tình yêu
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó bám suốt đời người ta.
    Tình yêu như cái bóng ma
    Lúc đậu chỗ nọ, khi xà chỗ kia
    Tình yêu như thể cái bia
    Sống thì để dạ, chết ghi vào lòng.
    Tình yêu như thể cái vòng
    Cởi ra rồi lại lòng vòng đeo vô
    Tình yêu như cái xích lô
    Có hai anh chị mới vừa ấm êm.
    Tình yêu như thể que kem
    Bốn mùa nóng lạnh vẫn thèm muốn ăn
    Tình yêu như thể cái cân
    Chỉ mong cho đủ mười phân vẹn mười.
    Tình yêu như thể tiếng cười
    Sinh ra cùng lúc loài người mới sinh
    Tình yêu như thể tấm hình
    Lúc già đem ngắm lại mình mới vui.
    Tình yêu... em chán lắm rồi
    Bác nào chưa chán thì mời viết thêm...
    Được ngo_dung sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 19/01/2005
    Được ngo_dung sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này