1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ ngày xưa ta gặp gỡ
    Rất vô tình nhưng nhớ mãi nào quên
    Chiều nắng Hạ cơn mưa về bỡ ngỡ
    Ta khẻ nhìn trong quán vắng không tên.
    (st)
  2. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ ngày xưa ta gặp gỡ
    Rất vô tình nhưng nhớ mãi nào quên
    Chiều nắng Hạ cơn mưa về bỡ ngỡ
    Ta khẻ nhìn trong quán vắng không tên.
    (st)
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ mang tình yêu đến
    Chính là nơi mùa "...." bắt đầu
    Khi em hiểu em cần anh hơn cả
    Là em biết em yêu anh từ lâu.
    ...........................................................
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 23/01/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ mang tình yêu đến
    Chính là nơi mùa "...." bắt đầu
    Khi em hiểu em cần anh hơn cả
    Là em biết em yêu anh từ lâu.
    ...........................................................
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 23/01/2005
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Anh hãy nói đi lời nói dối cuối cùng
    Anh yêu em
    và ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi
    Tình yêu không trở lại
    Như chiếc lá vàng bay
    Dẫu em cố đính lá vào cây
    Hãy nói với em lá vẫn còn xanh tốt
    đến mùa sau cây sẽ ra quả ngọt...
    Nói đi anh, lần cuối cùng tha thiết
    Cho em tin anh còn yêu...
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Anh hãy nói đi lời nói dối cuối cùng
    Anh yêu em
    và ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi
    Tình yêu không trở lại
    Như chiếc lá vàng bay
    Dẫu em cố đính lá vào cây
    Hãy nói với em lá vẫn còn xanh tốt
    đến mùa sau cây sẽ ra quả ngọt...
    Nói đi anh, lần cuối cùng tha thiết
    Cho em tin anh còn yêu...
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đi qua thành phố
    Xếp lá tiếc nuối thời gian
    Cây bàng thức mình không nói
    Em trốn sau tiếng cười chia
    Mùa đông đi qua thành phố
    Rơi lại khúc nhạc không lời
    Gió vẽ lạnh vào cửa sổ
    Bức tranh có màu môi cười
    Mùa đông đi qua thành phố
    Rủ nhớ sau hàng me già
    Mưa như những điều dang dở
    Dịu dàng của tháng ngày xa
    Và anh đi qua đời em
    Để lại cả trời thương nhớ...

  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đi qua thành phố
    Xếp lá tiếc nuối thời gian
    Cây bàng thức mình không nói
    Em trốn sau tiếng cười chia
    Mùa đông đi qua thành phố
    Rơi lại khúc nhạc không lời
    Gió vẽ lạnh vào cửa sổ
    Bức tranh có màu môi cười
    Mùa đông đi qua thành phố
    Rủ nhớ sau hàng me già
    Mưa như những điều dang dở
    Dịu dàng của tháng ngày xa
    Và anh đi qua đời em
    Để lại cả trời thương nhớ...

  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Năm người đàn bà ngồi trên xe ngựa
    Tay khư khư ôm đầy lễ vật
    Người thứ nhất thở dài :
    - Tội nghiệp người đàn bà không chồng
    Người thứ hai chép miệng
    - Vô phúc người đàn bà không con
    Người thứ 3 cười buôn:
    - Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nỏi trước mặt chồng
    Người thứ tư điềm đạm
    - Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con
    Người thứ năm:
    Mô Phật
    Lão xã ích giật dây cương
    Roi quất
    Tung bụi đường
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Năm người đàn bà ngồi trên xe ngựa
    Tay khư khư ôm đầy lễ vật
    Người thứ nhất thở dài :
    - Tội nghiệp người đàn bà không chồng
    Người thứ hai chép miệng
    - Vô phúc người đàn bà không con
    Người thứ 3 cười buôn:
    - Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nỏi trước mặt chồng
    Người thứ tư điềm đạm
    - Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con
    Người thứ năm:
    Mô Phật
    Lão xã ích giật dây cương
    Roi quất
    Tung bụi đường

Chia sẻ trang này