1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Góc thơ thẩn !!

    Box Đà Nẵng đông thế này , sao anh chị em mình không tổ chức một cuộc thi thơ nhỉ?
    hehe, để thằng rockfan này làm một bài thơ mở hàng nhá:
    Mai anh về
    Hành sơn hùng dũng mong em tới
    Non nước yêu kiều đón mĩ nhân!
    Đà Nẵng bây giờ,có gì lạ không em?
    Mai anh về, biết "bé" còn ngoan không nhỉ?

    Mai anh về thăm quê hương xứ Quảng
    Tìm khung trời dĩ vãng những ngày xưa
    Bạn bè mình giờ này ra sao nhỉ?
    Chắc ngậm ngùi, nuối tiếc thuở còn thơ

    Mai anh về, thăm lại sông Hàn cũ
    Một thuở nào đã in bóng hình ai
    Hàng cây nghiêng soi mình trên bóng nước
    Có còn không theo năm tháng trải dài

    Mai anh về, thăm lại ngôi trường cũ
    Hàng cây xanh, phượng đỏ thắm năm nào
    Bây giờ chắc thầy cô hổng còn nhớ
    Đứa học trò ngỗ nghịch của ngày xưa

    Mai anh về, em có còn đứng đợi
    Nhét vội thư tình, len lén dõi nhìn em
    Áo trắng nữ sinh- một thời hoa mộng
    Đã xa rồi, em có biết không em?

    Mai anh về, ngưòi ấy có còn vương?
    Thương ngày cũ-ngày cười vang cả lớp
    Hẹn gặp nhau, một mai về hội ngộ
    Mai anh về, em nhớ đón nghe em!


    I''m a young gun!




    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/07/2003
  2. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tai sao ko ai vao day nhi~.chang ai them gop them vao 1 chut gi nua,toi nghiep haiquynhcàe he`!
    ma tho do anh haiquynhcàe lam a`,cho 7d hi`!
    vao chut cho anh do tui,he`he`,bien day!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tẩy à nghe ! Tuy lời lẽ không thanh lắm , nhưng mà ý thì zạt zào !
    Có lần tôi tắm tr
    Sợ làm con suối giận
    Nếu kẻ thù giương súng bắn
    Mình chết không đàng hoàng !
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà con Đà Nẵng mình tam hồn chai sạn hết rồi, chả có ai biết sáng tác văn thơ hay sao ấy.


    I'm a young gun!

    Được hai quynh cafe sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 12:50
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi tắm tr...? điền chữ gì vào đây nhỉ?híhíhí...
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

  6. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái nàyg mới gọi là thơ đỉnh này. Paste wa một tí cho bà con nghía nè. hêh
    CHIA TAY
    Cô bé buồn không cô bé ơi
    Mai sân trường cũ vắng anh rồi
    Còn ai trêu ghẹo cho em khóc
    Và giễu cho cười đến đứt hơi
    Cô bé có buồn khi chia tay
    Chiều về có lạnh chút mưa bay
    Có nghe hiu hắt lòng thương nhớ
    Có gọi thầm anh dưới tán cây
    Chắc gió ngang qua vẫn vô tình
    Vô tình gió rụng trúng vai xinh
    Chắc em cũng thoáng sầu đôi chút
    Khi đạp xe đi chỉ một mình
    Anh chỉ mong em hãy nén lòng
    Cất buồn vào tận đáy gương trong
    Để em luôn mãi là cô bé
    Áo trắng bay theo suối tóc hồng
    Rồi một ngày kia trở lại trường
    Tìm em sẽ gặp lại người thương
    Làn hoa trinh nữ từ xưa cũ
    Vương vấn theo anh mọi nẻo đường
  7. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trich trong "BO SUU TAM MAT BAN CUA SINH VIEN" do:
    Khoa Sinh:
    Anh la mot nua alen
    Bong nhien dot bien:
    Nho em con cao
    Tinh trang troi o noi nao?
    Mau mau bieu hien co sao lan hoai!?
    Khoa su:
    Tinh yeu la cuoc cach mang dau tien
    Em la dai dien cho giai cap tien tien
    Anh, tan du cua mot thoi phong kien
    Khoi nghia vu trang no khap tram mien
    Khoa hoa:
    Anh la hop chat huu co
    Con em nguyen to khi tro lanh lung
    Nhiet do xuc tac dien xung
    Minh anh phan ung roi tung mot chieu!
    Khao ly:
    Tia hong ngoai o trong tim
    Neu anh buc xa tinh em mot gio
    Tac dung nhiet chon mong mo
    Anh kim don sac ngan ngo cung long
    Khoa toan:
    Tinh yeu nhu ham so sin
    Em la ham cos bien thien vo cung
    Anh la cap nghiem rieng chung
    Phuong trinh phai go den cung moi thoi...
    HI...HI..HI

    Never give up , never surrender
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Long quạ cũng tham gia cho vui nè,
    Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
    Dấu chân xưa ai để lại sân trường
    Ta có một thời yêu không dám ngỏ
    Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
    Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
    Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
    Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
    Mang chút bụi buồn đi xa xôi
    Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
    Em vẫn là em giữa mọi người
    Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng
    Mà ở trong tôi gió ngợp trời
    Tôi với em chỉ là khoảng khắc
    Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
    Em cũng như muôn ngàn con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?
    Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
    Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
    Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
    Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy .

    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 20:11
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    thơ đây ư???
    đến mửa mật vì cười mất thôi !!!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tự cao, tự đại, coi thường người khác, chỉ là tự giết mình mà thôi
    ---xươngrồng---
    Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

Chia sẻ trang này