1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lên mạng
    Thấy Luanvn , Lega , 1033...
    Có cái Topíc lập trình
    Hôm nay lên mạng
    Thấy Ớt
    Có cái Topic có cờ
    Ngày mốt lên mạng
    Thấy có Tina vân vân
    Có cái Topic ...gì đây ?
    Tina !!!!!?
    Ngày kia lên mạng
    Thấy Delta vân vân ( v..v...)
    Có cái Topic tế kinh ( kinh tế )
    Ngày kỉa lên mạng
    Thấy anh Totovono
    Hấp dẫn quá ....
    Ối trời ơi đẹp quá
    Topic kiến trúc
    Ngày kìa lên mạng
    Thấy cafeHaiquynh
    Có hai Topic ! wow
    Rock, Điện !
    Ngày kịa lên mạng
    Thấy Keo mut
    Với ai ?
    Nhanh lên đi...
    À ...
    Thiếu nhiều quá
    Khoaitaychien ơi ! .....
    Tớ đây, kỷ niệm ngày đầu ,
    Đi Rồi Thôi hay là
    Điên Rồi Tuấn !
    Hichic...hichic...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ơi cuộc đời đã an bày
    Tình đôi ta bây giờ đã gãy cánh
    Đôi chúng ta có duyên nhưng vô phận
    Một người đi để một người nhớ thương
    Anh vẫn khóc, con tim anh vẫn khóc
    Giọt lệ sầu lắng đọng trên mắt môi
    Ngày vắng em càng trở nên buồn tẻ
    Cùng nỗi đau cào xé nỗi lòng anh
    Em hãy nhớ ở phương trời nào đó
    Có một người đang vẫn đợi chờ em
    Nhưng biết rằng mình ko thể đến
    Bởi lòng anh đã chết mất rồi
    Em hãy cố quên đi tình cũ
    Xoá dĩ vãng vào khoảng không bao la
    Anh cũng sẽ quên đi ngày ấy
    Để lòng mình nhẹ tựa cánh chim bay.
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    híc híc, tiếc là Thời gian không bao giờ trở lại, DRT ạ....
    em cũng rất tiếc, nhưng mà "Ngày xưa ơi, bao giờ trở lại ?" là 1 câu hỏi khó trả lời lém..
    Em bây giờ chỉ là chuẩn bị cho 1 cuộc đổi ngôi thôi, chứ KTC không còn như ngày xưa nữa rồi ... Cơm - áo - gạo - tiền, phải lo chứ, đâu bay bổng & lãng mạn như hồi SV được...
    biết là buồn những cũng chẳng biết phải làm sao cả..
    "....Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Mưa qua tưới ướt lòng khô cháy
    Nắng về làm nảy nở mầm non
    Gió hạ tô lên má em hồng
    Em vào đời chân son nhún nhảy
    Mưa bay lạnh thế mà em say
    Hây hây má đỏ , nắng hồng mơn man
    Nghe mây nghe gió lang thang
    Miên man nỗi nhớ người nơi xa

    thatwhy


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 17/09/2002
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cũng giống đêm qua
    Anh rời khỏi ghế mà lòng quạnh hiu
    Hai gối mỏi vì anh bắt chéo
    Quả tim dồn vì tiếng nói của em ,
    Đêm Đà thành gió yên mây lặng
    Chỉ mình anh lạc lõng chơ vơ
    Ngu ngơ hát khúc nhạc buồn
    Đường lên dốc đá nữa đêm trăng tàn
    Hai ngấn lệ bất chợt reo điên dại
    Gió muôn phương lén lút nhìn theo ,
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thu lạc trong chiều

    Có chút thu qua chiều heo may
    Em mang trong áo một màu mây
    Anh làm ngọn gió đưa hương muộn
    Cho áo thơm chiều cánh áo bay
    Có chút thu qua chiều mênh mông
    Em mang trong mắt một dòng sông
    Anh con đò nhỏ không về bến
    Lạc sóng hoàng hôn sóng của lòng.
    Có chút thu qua chiều bâng khuâng
    Em mang trong tóc nắng tơ vàng
    Anh như chiếc lá mơ thành ****
    Đậu xuống đời em thật dịu dàng.


    Hữu danh vô thực

  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Khi con yêu...

    Khi con nói với mẹ về một người con trai
    Người con trai đầu tiên vì con làm một bài thơ
    Mẹ thấy trong mắt con lấp lánh nghìn tia nắng
    Nhưng con nói rằng chỉ để vui mà thôi
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Người ấy vì con mà làm những điều ngờ nghệch
    Tiếng con cười vẫn còn trong vắt
    Nhưng con không giấu nổi ai chút xao xuyến lòng mình
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Về tất cả cái hay và những điều còn dở
    Buổi chiều ấy trời bỗng xôn xao gió
    Khi mắt con nghiêng về phía xa xăm
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Có lúc con cười cũng có lần con khóc
    Một chút thôi... và dù con cố giấu
    Mẹ cũng hiểu rằng con gái mẹ đã yêu
    (copy)

    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  8. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trung thu sao buồn thế
    Không đèn không rượu cũng không trăng
    Sao thấy lòng tôi cô quạnh quá .
    Chắc bởi trái tim đã chết rồi .
    (Copyright © 2002 AR Inc. All rights reserved)

    Hữu danh vô thực

  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu
    Là gì em nhỉ ?
    Có phải ...
    như hồi mình còn bé không ?
    Anh
    và em
    Cầm tay nhau , cùng đi dưới ánh trăng
    trên con đường làng bé nhỏ
    Nghe pháo nổ đì đùng .
    Và , ô kìa , đầu lân đang múa đấy
    Ôi , nhớ sao mà nhớ thuở ngây ngô
    ....... không còn cảm giác gì............
    chỉ còn lại nỗi buồn
    Trung Thu này , em và anh ở 2 phương trời xa lạ
    biết em còn nhớ cái ngày xưa đó không ?
    Hay là ......?
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Dưới nhành cây triết lý
    Có một gã khù khờ
    Ngồi viết dăm bài thơ
    Treo lên tìm tri kỷ
    Dưới vòm trời vô ý
    Có con chim bay ngang
    Mổ bài thơ vội vàng
    Mang đi xa biền biệt
    Gã khù khờ ngồi tiếc
    Lại lấy giấy làm thơ
    Treo lên tìm người mơ
    Dưới nhành cây triết lý
    Ðời không cùng duyên ý
    Tri kỷ đi không về
    Chiều mưa rơi dầm dề
    Bài thơ tan theo nước
    Gã khù khờ mơ ước
    Làm thơ thêm một bài
    Lại treo một sớm mai
    Tri âm... gã ngồi đợi
    ( Quốc Tuấn )
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này