1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có thể suốt đời em không hiểu được anh
    Mỗi ngươ`i một cuộc đơ`i, mà cuộc đời thì bi' ẩn
    Nên em đừng trách những câu thơ lẫn thẩn
    Những câu thơ liều lĩnh âm thầm ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 20/11 rồi các bác chuyển thơ sang đề tài Nhà Giáo đi nhé
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mưa ngâu mưa chẳng ngừng trôi
    Xin mưa chuyển hết tình tôi tới người
    Mưa làm cho nước dâng cao
    Cho tình tôi thắm cho nao cỏi lòng
    Mưa cho nước ngập đồng sâu
    Thấm tình cô quạnh thấm linh hồn buồn
    Mưa ngâu ! Ơi hởi mưa ngâu
    Xin mưa chuyển hết tình sâu não nùng

    thatwhy


  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Em mà ướt áo thì anh ướt lòng
    Ướt áo em rồi cũng sẽ khô
    Anh ướt lòng làm sao lau được ?
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi mưa lại mưa rơi
    Anh ngồi đây nhớ lại thời mới yêu
    Ngày xưa yêu đến ngẩn ngơ
    Yêu ngồi , yêu đứng , làm thơ tặng người
    Người ta chẳng nói , chỉ cười
    Làm tôi chết lặng , ngẩn người si mê...
    ...
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi đã ê chề
    Cà phê , thuốc lá , rượu chè bê tha
    Bây giờ người đã bỏ ta
    Làm sao tôi được lại là ngày xưa ?
    Ngày xưa hai đứa dầm mưa
    Người ta ướt áo , còn tôi ướt lòng
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  7. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chao ui nhóc chẳng biết làm thơ. Để tối nay về nghĩ bài thơ nào thiệt "độc" để lên post mới được.
    -------------
    bé rảnh
    bé hay nhăn
    bé thích ăn...........
  8. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nhóc chẳng biết làm thơ. Phải về nghĩ bài nào thiệt "độc" lên để post mới được.
    -------------
    bé rảnh
    bé hay nhăn
    bé thích ăn............
  9. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    bùn we''''' ... mí bác làm thơ hay quá , bi giwò em đang bùn ...đọc thơ mí bác chỉ muốn chết đi cho xong !
    Học nhiều chẳng iểu bao nhiêu
    Vừa học vừa yêu mới hiểu được nhiều !
  10. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nỗi
    em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    anh lãng thử thành người lớn bao dung!?
    em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    vì trái tim anh có thừa người khác
    những bản tình ca ở bên em anh hát
    sẽ có một người diễm phúc hơn em
    đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    ai cũng có phút yếu lòng như thế
    em không trách vì tình yêu có thể
    đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

Chia sẻ trang này