1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ha ha, dù sao thì bác egoist cũng tham gia được một bài , cảm ơn bác nhiều lắm ( nhưng em đảm bảo bài thơ của bác sẽ đứng chót bảng xếp hạng ,hehe)

    I'm a young gun!
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hà hà

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sao Bác Egoisr khinh người thế. Chắc gì bác đã hơn người ta cơ chứ.
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hoa nhài trước ngõ anh trồng
    tâm em hái đem về mà xăm
    Sắc không ! em ngửi đêm ngày
    Ngửi hoài đâm chán, em đem ướp trà !
    ---------------- híhíhí----------------
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bác ấy em ơi! Cái tôi của bác ấy quá lớn,lớn lắm em à. Tội nghiệp! Ngỡ mình là chúa thiên hạ, có biết được đâu còn có khối người tài giỏi hơn cơ chứ. Người ta có tài mà còn có đức nữa kia. Rứa mới đáng để khâm phục, tôn trọng.
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    otdo nói thế cũng đúng, nhưng mà tui sợ một diều là người ta vừa ko có tài vừa ko có đức mà chỉ thích làm ra vẻ mới chết chứ? những người như thế thì có khi là họ sai mà cũng ko biết là mình sai chỗ nào đâu . Thôi tiếp tục làm thơ đi cho tui học hỏi với... người tôi khô cằn quá, cũng muốn làm thơ để post lên nhưng lại sợ người ta cười cho thì chết, nên chỉ đọc thôi. học hỏi thêm ấy mà, he he
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa nhé :
    .....Tuổi em
    Vừa đủ mộng mơ
    .....Tóc em
    Vừa đủ buông hờ ngang lưng
    ...Nụ cười em- rót nửa chừng
    Cũng vừa đủ để người dưng bồi hồi

    I'm a young gun!
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ấy ấy!!!
    các bác cứ việc! Cứ coi như em ngồi xem các bác đọc vè, hay hát đồng giao ấy mà
    Quan trọng nhất là các bác đừng chấm dứt công việc vui vẻ này! hị hị

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Buôn dưa với mấy cô bác chút nhá!
    Có " nghệ sĩ " tác tạo tất phải có khán, thính và độc giả...v.v, nhưng ở đây tôi chả thấy ai cả, người ta đâu có coi đây là hội thơ. Tôi cứ là thấy các cô các bác tạt qua và quăng lại chùm thơ (hị hị) của mình và chắc cũng cóc cần đọc thơ người khác cơ mà... Thế thì các bác có tự coi trọng mình hay không đã?
    Hà hà! huống chi có thơ thì phải có phê bình, tôi đây tuy kiến thức nghèo thật. thái nó ra chưa đủ bao bọc cái tấm thân còm cỏi nhưng cũng xin làm một khán giả vậy . Mà khán giả tất phải công minh. Tôi thì thấy cái gì nhỉ... à thơ! của các cô các bác ra sao thì tôi cứ phát ngôn vậy thôi.
    Hơn nữa các cô các bác mới có cái "tôi" to lớn, chưa gì đã gân cổ lên cãi với tôi! hà hà, chả xem lại mình như thế nào đã vội mắng người, hà hà!... hết ý kiến. Thế mà còn bảo tôi đây bự nhất là cái "tôi", nhưng có biết đâu tôi đã quăng mất nó ở cái xó xỉnh nào đó từ lâu rồi....
    hị hị
    Nâng chén mời các bác các cô!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thôi, sao ở đâu cũng cãi nhau được hết vậy. Nếu muốn cãi nhau thì chừa cái topic này nhá, đây là nơi để thư giãn mà
    Tiểu muội
    Tiểu muội của mình là cô nhóc
    Có chiếc răng khểnh ở một bên
    Mỗi khi cười chỉ cười chúm chím
    Như nụ hàm tiếu, đến là xinh.
    Tiểu muội của mình là cô nhóc
    Tóc mới ngang vai chưa kịp thề
    Lúc muội buộc túm trông đến ngộ
    Lúc vểnh hai sừng như chú bê.
    Tiểu muội của mình là cô nhóc
    Ghiền ô mai và mê đá banh
    Nghe nhạc rock cả ngày không chán
    Mê mải nhiều khi quên cả huynh
    Tiểu muội của mình vẫn chưa lớn
    Chỉ là cô nhóc mười bảy thôi
    Cứ nói sư huynh phải bảo vệ
    Làm huynh cứ phải băn khoăn hoài.

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!

Chia sẻ trang này