1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 câu chuyện hay mà yabi đã từng đọc nên yabi muốn cho cả room cùng đọc ( dù biết là lạc đề rùi nhưng mà kệ he he ai không đọc sẽ thấy tiếc lém đó).
    Ngày xửa ngày xưa, ở một hòn đảo nọ nơi có tất cả cảm xúc sinh sống như Niềm Vui, Nỗi Buồn, Hạnh Phúc... và trong đó có cả Tình Yêu.
    Một ngày cảm xúc nhận được tin rằng hòn đảo sẽ bị chìm và tất cả phải rời khỏi hòn đảo. Nhưng chỉ có duy nhất Tình Yêu là ở lại chống cự đến cùng. và đến khi không được nữa Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
    Lúc đó có một coï con thuyền của Giàu có đi qua. Tình Yêu kêu "Giàu Có ơi hãy đưa tôi đi cùng với" nhưng Giàu có trả lời" trên thuyền nhiều vàng bạc lắm rồi, tôi klhông thể đưa anh đi cùng". Rồi con thuyền của Phù Hoa đi qua nhưng "Tình Yêu ạ, anh quá ẩm ướt, anh sẽ làm hư thuyền của tôi mất". Tình Yêu nhờ sự giúp đỡ của Nỗi Buồn nhưng " mình buồn quá Tình Yêu à và mìnhchỉ muốn ở một mình".
    Bỗng lúc đó có một người lớn tuổi gọi " lại đây Tình Yêu, ta sẽ đưa cháu đi". vì quá mừng rỡ Tình Yêu quên mất hỏi tên của ngưòi đó. Sau khi đến đất liền, ngưòi đó tiếp tục hành trình của mình, còn Tình Yêu thì ở lại. Lúc này Tình Yêu mới hỏi một người lớn tuổi đi cùng ,là Tri Thức " ai đã giúp đỡ chúng ta thế bác?". Tri Thức trả lời " đó là Thời Gian". " tại sao thời gian lại giúp cháu?" Tình Yêu hỏi.
    " Tại vì chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu" Tri Thức trả lời.
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    oh ! bài của yabi hay lắm nó thuộc về " Nghệ thuật sống " , ở ĐNC cũng có topic như vậy , nếu lần sau yabi muôn post tiếp có thể vào đó đấy. :)) nếu như yabi ko muốn mình lạc đề :))
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn otdo nhiều nhiều nha'.*_*
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hey, anh chị em ơi, mình chơi trò kể chuyện bằng thơ lục bát tiếp sức nhé! Bắt đầu nào:
    Một nàng công chúa soi gương
    Kẻ đi kẻ lại những đường mi cong
    Tô son trét phấn má hồng
    Rồi đi tán tỉnh một ông lão già!
    ...​
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Một nàng công chúa soi gương
    Kẻ đi kẻ lại những đường mi cong
    Tô son trét phấn má hồng
    Rồi đi tán tỉnh một ông lão già!
    Cô em dáng điệu yêu kiều
    Bước đi uyển chuyển như diều bay cao
    ....
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 09/12/2002
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Một nàng công chúa soi gương
    Kẻ đi kẻ lại những đường mi cong
    Tô son trét phấn má hồng
    Rồi đi tán tỉnh một ông lão già!
    Nào ngờ lão đó quá " ma "
    Xài phép yêu quái hoá ra đống tiền
    Thấy tiền công chúa lim dim
    Đỏm đa đỏm đáng gọi " Anh yêu nè ! "
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    anh trở lại một chiều mùa cớm nắng
    nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
    bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
    tiếng ve ngày nào khóc ướt một con tim.
    mùa cớm nắng chiều không có nắng
    hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
    nhóc đi qua kiêu kì quay mặt
    một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan.
    một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
    cứ vẩn vơ nấp mãi ở trong lòng
    một nỗi buồn khó mà định nghĩa
    là giận hờn hay như thể nhớ mong
    bên kia chiều bất chợt một cơn giông
    anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
    bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    đằng sau vẻ kiêu kì làm ngơ.
    giữa nhóc và anh là một cơn mưa
    rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    một phía dửng dưng, một phía lẳng lặng
    để vô tình cho thương nhớ đi qua.
    (hoài vũ)
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá .." quán trọ chiều nay không có gió ....ngơ ngác một ánh nhìn"..
    Cảm ơn vì một bài thơ ....bởi đó là một chút gì đáng để suy nghĩ

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
    [​IMG]
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá .." quán trọ chiều nay không có gió ....ngơ ngác một ánh nhìn"..
    Cảm ơn vì một bài thơ ....bởi đó là một chút gì đáng để suy nghĩ

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này