1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    HVS làm thơ được quá, nhưng thơ ngày nay không được người ta xem trọng. Thơ chỉ là một hình thức giải trí đối với riêng bản thân tôi ...giải trí trong sự thanh thản cũng như trong nỗi cắn rứt của lương tâm . Thơ không chỉ là thơ của tình yêu, thơ là thể hiện cách nhìn cuộc sống ...và Tôi thích đọc những bài thơ như thế .. Thơ xuất phát tư chính con người bạn có ý nghĩa hơn nhiều những bài thơ nặng về ngôn từ...Ngôn từ chỉ đẹp khi mà cái nó thể hiện đẹp ...
    ..
    Mong rằng sẽ có những bài thơ...khác ...thể hiện một cách khác ở ngôn từ ...Ngôn từ không theo một Model là ... rất khó hiểu ...những bài thơ hay , nó hay vì nội dung nó thể hiện gởi gắm một tâm tư người viết ... ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    :) ! Bởi vậy cho nên nó là thơ thẩn Danangman à !:D
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    -Trăng mười bốn -
    Trăng 14 gợi thật nhiều nhung nhớ
    Nét tròn trinh như trải những bâng khuâng
    Từ em đi trăng soi toàn ánh vỡ
    Dẫu 15, vẫn khuyết giữa đêm rằm
    Ta ghi lại toàn lời thơ hờn dỗi
    Thơ nhọc nhằn buông trải giữa ngón thô
    Không có em thơ tãn mạn muôn lối
    Mười ngón tay thô ta gom lại tình hờ
    Em có đến ngắm cùng trăng 14
    "Bên đồi xưa ta " soi bóng một thời
    Em có thấy trăng cũng buồn rũ bóng
    Còn chi nữa "trăng ngày cũ ", nhỏ ơi
    Đêm hôm qua trăng về ngang khung cửa
    Lặng thầm soi những hư ảo lung linh
    Như bóng em vờn đời ta "một thuở"
    Để ngày nay trăng ghi khắc bóng hình !
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...
    TRẦN HOÀ BÌNH -
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì thơ ....đá !
    Hòn đá ném đi
    Cố tình ngoảng mặt
    Vô tình xĩu
    Hòn chì ném lại ...
    Đá vô tình
    Không phải vô tri
    Bởi làm gì
    Đá cũng đau cũng biết
    Đá sạn mòn..
    Lì lợm bởi thời gian
    Đá chai mình
    Buồn chỉ vì lợi dụng
    Đá muốn được bay
    Nhưng bay tự do mà đá muốn
    Không vô tình
    Hay cố ý
    Va chạm...bởi người dưng !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mây bay mà lòng buồn khôn tả
    Ta ngậm ngùi trách mình tàn tệ thay
    Đã ra đi không ở lại cùng Mây
    Giờ chỉ còn một khoảng trời trống vắng .
    Cuộc đời em sao quá nhiều cay đắng
    Tưởng có ta em sẽ bớt muộn phiền
    Ai có ngờ , những rạn vỡ đầu tiên
    Lại trở thành vết thương không thể gắn
    Em nhận hết những nhọc nhằn cay đắng
    Trao cho ta mật ngọt của yêu thương
    Trao cho ta những giây phút đời thường
    Những giây phút quên đi buồn đau khác
    .................. tha lỗi cho anh

    Cho ta nợ em lời xin lỗi cuối
    Hãy trách ta đã xử tệ với em
    Hãy hận ta đã làm em buồn phiền
    Em hãy tìm một khoảng trời xanh mới .
    Gửi : Mây .
    Nhiều người đang mong em trở về , trong đó có anh .
    Hạnh phúc chỉ dành cho những kẻ đã yêu hết mình
    Không có chỗ cho ta , chỉ có cho em .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài thơ hay quá. Chép lại ra đây vậy
    HEO MAY
    Sông dài tiều tuỵ phù sa
    Tiếng chim thảng thốt vụt qua gió gầy.
    Chuông chùa ai thỉnh sau cây
    Bàng nghiêng lá đổ tím đầy bến thưa
    Trời hoang đ è gãy vai chùa
    Tóc em thả xuống một mùa heo may.
    Bài thơ này cũ rồi nhưng mãi tới tận chiều nay mới được đọc.
    Ai cho em biêt thêm gì về tác giả Quang Huy cũng như về bài thơ này, em xin cảm ơn.
    Lúc nào buồn buồn em sẽ post thêm vài cái cảm nghĩ vớ vẩn về bài thơ này nữa....
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Quê Cha (trích)
    .........
    Con vẫn nhớ đến quê cha dòng giống
    Bờ bên kia ngăn cách biển Thái Bình
    Nơi mẹ cha tiên tổ được dưỡng sinh
    Nơi kết tụ nên tinh thần dân tộc
    Con là một cành non đang nẩy lộc
    Vươn thân lên xa cãch đất mẹ hiền
    Nhưng trong con nguồn nhựa sống khí thiêng
    vẫn cuộn chảy lưu thông trong huyết quản
    Hãy vui sống trời tự do thanh sáng
    Đem tin yêu nhận gió mát hương lành
    Hãy đơm bông, kết trái tụ tinh anh
    và chờ đợi tiết trời thu thay lá
    Cơn gió thoảng hoa rơi về gốc mẹ
    Trái chín ngon sẽ rụng xuống cội nguồn
    những con ngoan sẽ trở lại quê hương
    Để bồi dắp mọt non sông thưong nhớ
    Quê trên đất cuộc đời trong tạm bợ
    Quê hương trời vĩnh cữu cõi lai sinh
    Cầu ơn trên hướng dẫn cuộc hành trình
    Con đi trọn về quê Cha Muôn thở...
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    !!!

Chia sẻ trang này