1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Ácquỷ Dracula
    Ta tự hỏi ở đời này ........
    Đã mấy .......
    Để đến khi cuối đời ........
    Định lý đời vẫn đứng đó chẳng suy
    Khi sinh ra mỗi người trong một cảnh
    Nơi thế gian cũng chỉ bóng với hình
    Về soi đời - góc riêng - từng khía cạnh
    Mảnh gương nhìn toàn thực tế phù sinh
    Ta nhút nhát giam mình trong huyễn mộng
    Trần gian vui chỉ là chốn ........
    dlhk

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ?~LờI Mẹ ru con, mãi về sau ngàn năm vẫn còn?T
    Ầu ?.ơ?.ơ?.
    Ví dầu cầu ván đóng đinh?..
    Cầu tre lắc lẻo??.aaa?à?
    Cầu tre lắc lẻo?ơ? gập ghềnh ?khó đi?.
    Khó đi Mẹ dắt con đi?.
    Con đi trường học?.à?.ờ?.
    Con đi trường học, Mẹ đi?. trường đời?.
    Ầu ?.ơ?.ơ?.
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mãi Là Nửa Vầng Trăng
    Anh nay là mây xa . Bay giữa trời viễn xứ
    Em còn đây nỗi nhớ màu hoa hồng trong tim
    Giữa dòng đời mênh mông
    Em ơi ! Trăng lạnh không phải đông
    Lá rơi vì không gió
    Khi xa nhau ngày đó có bao giờ em hỏi lòng vì sao ?
    Em không còn là ban mai
    Anh không còn là sương sớm
    Chút tàn trăng hiu hắt
    Thắp lòng nhau xa xăm
    Anh đôi bờ sông xanh
    Tình xưa làm sóng vỗ
    Xưa lời thơ em hát giữa dòng đời mênh mông
    Xin ngàn năm ru mãi
    Lời ca hồng ban sơ
    Xin ngàn năm nhớ mãi
    Nụ hôn còn trong mơ
  4. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em vẽ riêng cho anh
    Một vườn hồng tuyệt mỹ
    Và cánh **** tươi xinh
    Vờn quanh hoa mê mãi
    Em vẽ con sông dài
    Đam mê bờ bến lạ
    Miệt mài trôi trôi mãi
    Bến củ đứng chơ vơ
    Em vẽ cánh buồm mơ
    Phương trời xa biền biệt
    Một bóng em đợi chờ
    Tình yêu nào đã chết
    Em vẽ chân dung mình
    Không sắc màu rực rở
    Ngọn cỏ khô úa rủ
    Một màu xám vây quanh...
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ".. Trái tim em đập ngoài xa vắng
    Sao trái tình tôi rụng trước nhà....."
    Mây của trời rồi gió cũng mang đi....
    Mà ta thì
    chỉ còn biết nhìn theo

    ngẩn ngơ...
    Chiếc cốc vỡ
    mảnh thuỷ tinh
    sắc lẹm
    bàn tay ứa máu
    bàn tay không đau

    mà...
    người ta đau...
  6. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trở lại làm chi...ơi mùa Thu
    Mang theo hơi thở của sương mù
    Vàng rơi lá úa bao kỷ niệm
    Thoáng tiếng ai cười trong gió thu
    Thu đến làm chi cho buồn thêm
    Lung linh những giọt nắng bên thềm
    Nhạt nhòa môi tím buồn xa vắng
    Mắt mãi trông tìm bóng dáng quen
    Sẽ không còn nữa mùa Thu xưa
    Đường vắng bên nhau chiều hẹn hò
    Hướng dương năm trước vàng tươi sắc
    Đã úa tàn theo với gió mưa
    Thôi đừng đến nữa mùa Thu ơi
    Hương yêu đành gởi gió mây trôi
    Người xưa xa khuất mờ ký ức
    Ta tiễn tình ta với ngậm ngùi...
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mà mi làm như trái xoài rứa M?"đập ngoài xa vắng" bàn tay ứa máu lo lấy Bông gòn thấm vô, con ni, coi chừng bị "ếch" đó nhé he he he
    đọc nghe tiếng ĐN mình thân thương qua đi
    Sau đây là lời Tỏ tình dẽ thương của nhà văn quen thuộc của các bạn học trò
    Nè mi mới dọn tới bên nhà
    Dị òm tau cũng bước chưn qua
    Ba đi một cấp ren về kịp?
    Mẹ chắc giờ ni ở nhà bà
    Mi ở Điện bàn hay Duy xuyên
    tết ni ko nói chuyện tình duyên
    tết mô mới nói cùng mi hỉ?
    không nói mần ren ván đóng thuyền?
    Nói thiệt chớ ai thèm nói lung
    Nghĩ chi lạ rứa, tội tau ko?
    gặp mi bữa nớ ưng mi gướm
    Cái nhớ mỗi ngaỳ thên nhớ hung
    quà xuân tao nhét vô trong thụng
    Xí nữa gặp mi tau lấy ra
    còn y nguy đó ren mà mất
    Rủi mất thì tau sắm lại quà...
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trái xoài nớ là của người khác, không fải của ta, ta bỏ vô ngoặc kép rồi mà....
    Bài thơ mi post vô đọc vui thiệt...ta thích ghê
  9. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    "thơ thẩn" của các bác zui và hay nữa
    còn "ngơ ngẩn" kiểu như em thò chưa bít bỏ vô topic mô cả nên để đại vào đây nghe
    hôm qua, trên đường về nhà từ cánh cửa .............buồng tắm, em đã đánh rơi mất tấm hình người thương ( xin lỗi , kô được lịch sự cho lắm hi), tìm mãi mà không thấy, đăng thông tin lên đài pa ra rỉ tai mà cũng không thằng mô bít cả
    hết biết!
    ai lượm được hoặc biết nó ở mô xin bao tin về địa chỉ............hì các bác biết rồi đó
    xin cảm ơn và hậu tạ ( đậm đó nghe)
    mà em xin bật mí à nghe ( chỉ các bác bit thôi) , em nghi chỉ có bác VINA@ và ông repai@ thôi à. giúp em với!
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ê M nếu mi thích cho mi đọccái ni vui nữa nè
    Rứa mới kêu là chất Quảng Nôm
    En cục núa hòn chẻn thôm lôm
    Có choàng công tử quê Đà Nẽng
    Cưói ả Thuý Kiều xứ Phú Côm
    Choa vợ đến thăm chồ trọ trẹ
    Mẹ chồng không hiểu núa cồm rồm
    Thêm ông hoàng xớm ngưòi Hoà Nội
    Chả hiểu mô tê cũng toạ đồm...
    Hay là vậy nè......
    Tiếng Quảng Nôm mình nói rất thô
    vần "ao" thì lại nói vần "ô"
    Chơi xuân khách Mỹ trên hè phố
    Dắt chó ngao mà nói chó ngô!!!
    ha ha h a
    ĐN dễ thương thấy bà a..
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/08/2003

Chia sẻ trang này