1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác longqua làm tui nhớ lại cái hồi học 12 qué, ặc, " nói không nên lời", thôi, vote bác 4* đây

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Con Trai
    Con trai ư ? Chúa lầm lì
    Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê !
    Con trai là chúa hay chê
    Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
    Con trai, vua của xứ lười
    Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
    Con trai là chúa lông bông
    Ngày chơi ... tám tiếng mà không thấm gì
    Con trai quần áo "xù xì"
    Chẳng giặt chẳng ủi, thứ chi cũng nhờ
    Con trai là chúa giả vờ
    Chào em ! "mình đã quen sơ rồi mà !?"
    Con trai như vậy mới là ...
    Nhưng mà vắng hắn , tụi ta cũng buồn !
    hihi

  4. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thơ á?
    cho góp vui với và tui đảm bảo đây sẽ là bài thơ hay nhất đó:
    thức trắng đêm nay nhớ một người
    một người tôi nhớ ,một người thôi
    đêm mai, đêm nữa, đêm mai nữa
    tôi nhớ một người không nhớ tôi.
    có hay không? xin cho lời bình chọn.
    tôi đồng ý tiền không đưa chúng ta tới được thiên đàng nhưng nó có thể đưa chúng ta tới HAWAI hay HONOLULU cùng các cô gái đẹp để xem ở đó có thiên đàng hay không?
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thơ chế bản nè !
    Chiều ngày ấy thật xa
    Em về trang web nhỏ
    Có một người ngơ ngẩn
    Trông theo !!!!!!!!!!
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 21:40
  6. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hì , các bác thơ thẩn cũng gớm nhỉ? KHông ngờ box mình cũng nhiều nhân tài thật. Chú longqua kiếm đâu ra mấy bài thơ độc gớm, đọc hay vãi.
    To maple : Bác là người lớn, chuyện đã qua đừng có nhắc làm gì, em đã nói đây là chỗ để thư giãn thôi.
    Em xin dâng hầu mọi người thêm bài nữa ạ ( mỗi ngày một bài thơ mà ):
    Thơ tặng bạn
    Bạn bè cứ trêu hai đứa
    Nhưng nào có .. có gì đâu
    Gặp nhau vẫn cười muôn thuở
    Hơn chăng ... nghịch ngợm đôi câu...
    Ta làm bài thơ tặng bạn
    Tự dưng thấy khó ... thế nào
    Chẳng lẽ mãi xin .. gia hạn?
    Cầm bút rồi biết viết sao?
    Thôi thì chuyện trường chuyện lớp
    Chuyện thầy chuyện bạn vô cùng...
    Chuyện quả bóng lăn trên sân cỏ
    Bút theo đường chuyền ...lung tung...
    -----------------------------------------------
    Mọi người đóng góp thơ nhá, ặc, sau này bác nào có bài hay nhất thì em xin tặng giải đặc biệt : Một đĩa ROCK xịn ,kèm theo 2 vé đi uống cafe rock.
    Ặc, phần thưởng có hạn, nhanh tay lên

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!
  8. girllovely

    girllovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    He he ,HAIQUYNH cafe ơi ,sao tui thấy bài thơ này quen quen quá ,quen lắm đó nha ,hình như là u chép trong báo MỰC TÍM ra phải ko ? Hi`hi` đúng ko nào ? thấy tui giỏi ko ? còn ko biết thưởng cho tui một chầu cafe HQ đi cho rồi .Hẹn gặp ở HQ nha ,bye bye..........................
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hic, girl lovely là ai mà trùm vậy ta, mới lục bài thơ này trong đống báo mực tím hồi học lớp 10, sặc mồ hôi, vậy mà bị lật tẩy ngay. Hic, may mà mình khôngnói là mình làm, quê quá

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Em nói là ai làm thơ hay em mới trao giải thôi, còn girl love ly được tặng 4 * vì trí nhớ tốt, hehe, tiếc * quá, nhưng phải vote thôi

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!

Chia sẻ trang này