1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Đối thoại xa
    ......... : "Gặp em ko hò hẹn
    Quen em trong tình cờ
    nhìn em qua ánh mắt..."
    .....
    ............:" yêu Anh ta làm thơ.."
    ......... : "Em đi qua kỉ niệm
    như một nỗi mong chờ
    rồi những chiều nhạt nắng
    thoáng chút buồn vu vơ"
    ........
    ......... : "Và bây giò hổi tưởng
    ta lại vẽ hình Anh
    nét bút và trang giấy
    cùng mối tình lặng im"
    .......
    ......... : "Tháng năm dù xa cách
    vẫn chưa nhoà trong tim.."
    ............. : "nẻo về ko lời hẹn
    tìm nhau nơi phương nào?"
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta hơi thở
    Cho ta khóc,cho ta cười
    Nuôi ta lớn trong trăn trở
    Dạy ta cay đắng tự trong nôi
    Cho đôi mắt buồn xa thẳm
    Cho trái tim đau nhịp sầu
    Thế ! đường đi làm sao thẳng
    Trọn đời da diết chẳng cùng nhau
    Đời cho ta những niềm vui
    Văn tự ta vay kiếp sống này
    Chẳng có một lần nghiêng mắt hỏi
    Vì sao định số chẳng đổi thay
    Những điều ta nhận ở nhân gian
    Bao kẻ oằn vai chống trả đời
    Để tìm cho mình một số phận
    Biến đời sống thành chốn dạo chơi
    Đới đã cho ta...
    Mai ta đi về phía cội nguồn
    Cát bụi ngàn năm rồi bôi xóa
    Một kiếp sống người - hoá hư không !
    dlhk - Đời là hư không .
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để anh...để anh...
    chuồn gấp

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

    A có rồi ,
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để anh đứng trước nhận không ra

    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 01/09/2003
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng bây giờ trời đang mưa tầm tã
    Như nhỏ lệ thương người đã ra đi
    Em thầm thì như muốn nói điều gì
    Mà mưa quá anh không nghe gì cả
    Giờ ngoài trời sao vẫn mưa rỉ rả
    Mưa ngoài đường - mưa trong cả lòng anh
    Mong cho trời mau chóng đến mùa hanh
    Em lại về , anh sẽ cười hạnh phúc .
    - Rain , rain , rain ... is it voice of my soul ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  5. vuanoidoi1

    vuanoidoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gái là....

    Là con gái nghĩa là nhăn với mếu
    Là dỗi hờn bởi những chuyện không đâu
    Xa người thân thì giả bộ âu sầu
    Nơi đất mới,online,cười khoái chí
    Là con gái nghĩa là thi nhau nói
    Chim trong nhà hoảng quá vội bay đi
    Nếu lặng im,bố mẹ sẽ sinh nghi
    Ô con bé,hình như nay nó...ốm
    Là con gái giả vờ không bề bộn
    Ông anh trai dù ghét cũng phải chiều
    Kẻo cô nàng cong mãi cái miệng yêu:
    Anh trông thế hoá ra tuồng ở bẩn!
    Là con gái rất nhiều phen gay cấn
    Thích 1 thôi mà khoái tạm...vài anh
    Tự dối lòng bằng logic loanh quanh
    Ừ không thế liệu có là con gái
    Là con gái,chả khôn mà chả dại
    Khắp xung quanh ai ai cũng phải chiều
    Việc nhà lắm,ơ kìa,bài rất nhiều
    Còn gay gắt,giở ngay trò làm nũng
    Là con gái chanh chua và mơ mộng
    Ngọt như ru và sắc tựa dao cau...
    sưu tầm được có bằng này à,ai giỏi thơ làm thêm cho bà con cùng đọc hén...
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có chú Quỳnh, làm tí hè !
    Đà Nẵng
    có núi
    có sông
    .... tiếp nổi không ?

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng
    .. có núi ,
    .. có sông
    ,,, ôi lại có những người ngông
    ... muốn đưa tên mình vào những trang vàng lịch sử
    đùa thôi , chứ bài thơ của anh , không biết theo chủ đề gì thì sao mà cont''d được ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chà...tiếc quá....
    Đà Nẵng
    có núi
    có sông
    Rượu mà không hết
    là không thực lòng .
    Trăm năm người vẫn thơ rằng
    Rượu phá nhân cách
    Rượu tàn nhẫn tâm

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    .........
    ............Nay đã một năm, hương còn nồng
    Hương thơm, thơm không dứt
    ..........
    Người đi, đi không về
    Nhớ nhau, lá vàng rụng
    Rêu biếc, sương dầm dề........
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không ở lại
    Em bảo đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi
    Lời em nói cứng cỏi
    Lệ em trào mắt đen
    Sao anh tin lời nói
    mà ko nhìn mắt em
    Look, if you had one shot, one opportunity
    To seize everything you ever wanted-One moment
    Would you capture it or just let it slip? .........(Eminem)
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Xứ sương mù trời lạnh quá không em ?
    Nắng chắc không ra ngoài bầu trời mây phủ ?
    Em có lạ lẫm giữa ngôi trường nội trú ?
    Và đã quen ai trong đám bạn năm châu ?
    Xứ sương mù , em cố học nghen em
    Bao hy vọng thầy cô và ba má
    Anh biết rằng cuộc sống em vất vả
    Nhưng cũng vì phía trước phải không em ?
    Nếu có buồn , thì hãy nói cùng anh
    Vài dòng mail , đôi ba câu điện thoại
    Em trút lòng , anh sẽ nghe tất cả
    Chỉ mong em nguôi bớt nỗi nhớ nhà
    Chắc chẳng bao giờ em thấy anh buồn đâu
    Nên có thể em nghĩ anh khô cạn
    Quả tim anh không bao giờ chai sạn
    Nhưng nước mắt phải cứ chảy vào trong
    Em ra đi , anh buồn ở trong lòng
    Mong em hiểu , và chắc em cũng hiểu
    Có những điều có nói thì mới tỏ
    Cũng có những điều , để tự rõ thì hơn .
    Mong em đừng bao giờ cho là anh thản nhiên trước nối buồn của em .
    . Viết vài dòng này đây , chắc là sang hè năm sau em mới đọc được , lại vài ba câu cú vớ vẫn , mà cứ gọi đại là " Thẩn " , chứ chẳng dám được lộng ngôn .
    ...I don''t want to die , I sometimes wish I''d never been born at all...
    Được Hai Quynh cafe sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 11/09/2003

Chia sẻ trang này