1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh ui! tui thichnhất là 2 đoạn này á
    Có gì buồn mà khóc thế hở em?
    Cuộc sống chẳng vẹn nguyên như ta tưởng
    Có gì buồn mà khóc thế hở em?
    Lau nước mắt để thấy mình đang lớn
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm Quỳnh, bài này mà nhóc đó nghe được thì She is so happy that she is ready to leave UK for Vietnam thôi,
    năm sau "em" sẽ về mà vì bên đó Summer ko làm gì hết, với bản tính của nó thì Sụt sịt Homesick lắm, he he he
    Tặng Quỳnh với" chị bé" bài thơ này hợp hoàn cảnh của 2 cháu này
    Tương tư - của Tản Đà
    Quái lạ ! Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâụ
    Bốn phương mây nước, người đôi ngã
    Hai chữ tương tư, một gánh sầu .
    [
    good luck 2 cháu
    sẽ có ngày về...........
    MAi Về
    Mai về ngang biển cúi đầu
    hồn hoang đáy lạnh khóc gào thuyền xưa
    cụm mây sầu tủa cơn mưa
    từng con sóng gọi tên vừa đầu thai
    hồn mình trốn lẩn đâu đây
    đêm đen cũng thấy mặt mày tầm xa
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 12/09/2003
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm thằng Cuội
    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần giới em nay chán nữa rồị
    Cung Quế đã ai ngồi đó chửả
    Cành đa xin chị nhắc lên chơị
    Có bàu có bạn, can chi tủi,
    Cùng gió cùng mây, thế mới vuị
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
    Tựa nhau trông xuống thế gian, cườị
    -------------------THU (?? !!!)-------------
    Thu chớm hồng lên những nhánh phong
    Mây trôi bàng bạc, gió qua song
    Mắt nai ngơ ngác buồn muôn thuở
    Sương đục giăng đầy nẻo nhớ mong
    Em ở miền Tây nắng có hồng ?
    Có nghe lời gió thoảng mênh mông ?
    Có nghe hoa lá reo xào xạc
    Rớt xuống dòng trôi lạc nhánh sông ?
    Anh nhớ mây bay chợt ngậm ngùi
    Thương em vô hạn những ngày vui
    Sớm mai thủ thỉ, chiều tâm sự
    Tối chuyện hờn ghen, chuyện ngọt bùi
    Anh trách mây trôi, gió phũ phàng
    Để hồn ngơ ngẩn lúc thu sang
    Nhớ sao giọng nói thương thương quá
    Chết điếng hồn anh những nẻo vàng !
  4. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    em về gom lá vàng rơi
    đề thơ không tựa gởi người ngoài xa
    vụng về vần ngữ lạc nhau
    tình thơ em viết hoá sầu mưa Thu
    vần thơ như thể điệu ru
    à ơi Thu đến nhuốm màu tác tan
    em giờ như lá úa vàng
    từng trang dĩ vãng thơ bàng hoàng đau
    gom làm sao hết âu sầu
    tình thơ không tựa cơ hầu đắng cay
    người như gió thoảng mây bay
    em chờ .... chờ mãi ngày mai hão huyền
    em về gom lá muộn phiền
    chép dòng ký ức thả trên dốc đời
    dấu yêu xưa đã một thời
    nay theo Thu vắng quên lời tình thơ
  5. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là tha hương !
    Mường Mán(mới ăn cắp được,hay ko pà con)

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này tâm lý quá :) , thanx nhóc nhiều , anh sẽ không quên nhóc đâu mà lo .
    " Quái lạ , làm sao cứ nhớ nhau ..."
    Sao mà ông Tản Đà này viết như thiệt rứa trời
    lại còn " Bốn phương mây nước , người đôi ngả " , mà lúc đó honey của ổng cùng lắm là người Nam người Bắc là hết , làm gì phải như mình bây giờ ?
    Quái lạ , làm sao cứ nhớ em .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói, tôi thấy hơi nghi
    Chẳng hay cái ấy có còn y ?
    Chẳng hay thì anh hỏi bà xã tui ý
    Bả mủm mĩm cười....ôi ! mê ly
    CẬU ÚT
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thu Tàn
    Thầm nghe
    rụng lá- thu tàn
    Câu thơ lạc giọng
    tím gan giữa dòng
    Dỗ buồn
    thuyền lỡ sang ngang
    Nửa bài thơ
    chấm
    sang hàng từ đây!
    Người vui
    ta lại hờn ta
    chiều mưa ngày ấy, mắt nhoà hôm nay
    Rượu nồng, rót cạn cơn say
    xiêu xiêu
    quên cả tháng ngày
    Nhớ thương...
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho mình
    ......Ta cần gì một chữ danh
    bao năm tranh đấu có giành được chi?.......
    ........Ta cần gì một chữ THÌ
    một thời oanh liệt thâm sì tuổi xuân
    Từ khi
    lỡ bước gian truân
    Thiên thai bỡ ngỡ
    rưng rưng
    cúi đầu.
    Trăm năm thế sự......
    qua cầu:
    Mới hay.
    Tưởng chừng Tuyết phủ
    tim nầy
    Quê hương
    hoài vọng, đọa đầy
    xác thân
    Quê nghèo
    sương khói, lâng lâng
    Ai " phi thường đạo"
    chôn chân
    quê người
    Thơ văn ngẫm lại
    Nực cười
    rong rêu, một kiếp
    ngậm ngùi một thân.
    ....COz I miss U, body and soul so strong that It takes my breathe away......
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 25/09/2003
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 25/09/2003
  10. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    -Nguyễn Thanh Hà-
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người diễm phúc sau em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường!
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế!
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    Nếu biển phải xa thuyền biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố...

    Được nhung224 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 29/09/2003

Chia sẻ trang này