1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    SAO ?!
    Sao thế hỡi sao tại sao thế
    Sao lại bơ vơ lạc giữa trời
    Sao ngắm nhìn ai sao không nói
    Sao để mình sao với sao thôi
    (Hiệu - Việt)
    :: Giai đoạn 0 : Bắt đầu từ những ước mơ giản dị ! ::
                         :: ĐỊA CHẤN VIỆT ::
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nặng lời làm khổ nhau chi
    Tình xa vời vợi có gì là vui
    Nhớ em từng khắc ngậm ngùi
    Yêu em theo áng mây trôi lạnh lùng
    Em đừng suy nghĩ mung lung
    Đừng đem cay đắng hòa chung với tình
    Để cho hai đứa chúng mình
    Ái ân trọn kiếp đưa tình vào mơ
    Có nhau mà vẫn bơ vơ
    Yêu nhau mà vẫn hững hờ bên nhau
    Đêm đêm lệ ưóc gối đầu
    Trót duyên hai đứa tình sâu nặng tình
    Có mình mà lại không mình
    Có tình mà lại như hình xẻ đôi
    Kiếp này thôi cũng lỡ rồi
    Trong mơ thề ước trọn đời thuỷ chung...!!!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thấy cái topic này lại nhớ đến m , chịu không nổi , không hiểu vì sao em yêu mình ? Chả lẽ chỉ vì một bài thơ sao ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    vậy mà hồi xưa đã từng có người kể chuyện cho mình nghe rằng tình yêu không có lý do....
    Love has its own reason, dont contradict urself, huh?
    Cho người khác : Ê Hạnh heo, đọc thơ heo thấy heo dạo này sướt mướt gớm...Heo đã cho được ai vào tròng chưa ...Tao đang nghỉ Xmas, bài vở thì nhiều mà nhác học quá Heo ơi, làm sao bây giờ ? Còn thơ nữa không thi tương lên cho chị thưởng thức tý, chị dạo này không biết thơ là gì....
    Tiếc nhứt khi ra đi của ta là fải vứt lại cuốn thơ tình 111 trong đám hành lý quá cân...Nhớ nó quá!
    Bên này trời nắng nhưng vẫn lạnh...
    Lạnh ngoài trời và se sắt trong lòng, hì hì
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu ko có lí do, có lí do thì *** thèm yêu nữa"
    (trích thư tình năm lớp 4-93-94)
    vì yêu mà bây giờ dính vô đủ thứ chuyện lớn nhỏ trên đời như 1 của nợ.... yêu của mình, yêu của người bạn, yêu của người quen, của ngưòi thân. Mình là đứa nhiều chuyện chăng? Ko! Ty nhiều chuyện thì có.
    nói về TY và lí do iu, có câu
    "Yêu em cho nó đỡ buồn
    Đến khi tốt nghiệp anh chuồn về quê"
    sống được 18 năm ròng tại hạ mới thấy câu thơ hay như thế, lời lẽ chân tình và mộc mạc...nghe muốn khiếp ha ha
    hồi có hứng thì làm thơ, hết hứng hết thơ, hết yêu hết thơ...bây giờ còn lại là cái empty head ready for Holidays, à ta thèm ăn thịt heo bánh tráng lắm măm măm...
    Ra đi mà bỏ quên thơ tình thì còn gì ...khi hành lí quá kí (nhiều lần thế lắm, năm ngoái năm con ngựa nên travel hơi bị nhiều), ta bỏ lại.....Chính ta!thằng ở sân bay kêu "overweight,mam, pls take some out", ta trả lời như con điên" Well, sir, Take me then, I dont want take anything out of my luggage, they all important but me" ( ta nói giỡn để khỏi đóng tiền phạt ai dè trời xui đất khiến cuối cùng ta cũng được đem hết), 1 cuốn thơ nhẹ lắm mà chứa nặng tình, lòng, tim gan phèo phổi, đi đến đâu mình cũng break rule, thật ko tốt haha
    Lâu rùi ko vô TTVNOL vì thấy ko có gì hay ho hết, mua vui cũng đưọc 1 vài trống canh..
    Jingle Bell, Jingle Bell Jin cái đầu con heo...

    Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.
    If you want anything said, ask a man. If you want something done, ask a woman
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko thấy lega nó làm gì nữa,thấy nó buồn cũng buồn theo,nó ko những là bạn cùng lớp mà là người cùng 1 nhà box ĐN,ta gởi tặng mi 1 bài thơ nghen ,thấy tình cảm ko mi
    Ngoài hai mươi yêu mười bảy
    Tim tím ban chiều tim tím mai
    Tim tím hoa rừng tim tím núi
    Đời răng nhiều tím nhiều tím rứa em ơi​
    ko biết tác giả,mơi ăn cắp ở nhà người ta về đó ,hay ko mi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ê, ông Xác ướp ăn cắp thơ nghen, thơ đó là một ông nhà văn tặng một cô gái Huế đó cha.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ăn cắp,ăn trộm là nghề của chàng rùi mà...ko ăn cắp mới là lạ...
    đồ đạo văn!!

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ha ha thì ổng cũng tặng thơ cho 1 cô gái Huế vậy, làm chi tặng cho thằng bạn nào, giả vờ khoet, bịt mắt thiên hạ
    Thay vì ông nhà văn tăng cho cô gái Huế, thì đây là Xác Ưóp tặng cho cô gái Huế, cũng đuợc zậy,
    damn it''s true ,man
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh, người em yêu thương !
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Em với anh chỉ là mộng ước
    Một giấc mơ gần mà không thực
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn cô
    Sẽ chẳng bao giờ đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 03/02/2004

Chia sẻ trang này