1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haisachoatigon

    haisachoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất em ghét anh nhút nhát
    Mến người ta mà cứ để trong lòng
    Như thế là ngốc lăm có biết không
    Sao chẳ như lúc dùa cùng lũ bạn
    Điều thứ hai ghét người không lãng mạn
    Chảng bao giờ biét tặng một cành hoa
    Lở một mai khi đã chia xa
    Thi em biết lấy gì làm kỉ niẹm
    Điều thứ ba ghét anh sao lăm chuyện
    Nói với bọn con gái có gì vui
    Điều thứ tư ghwts cái cách anh cười
    Làm xao xuyến lòng quá nhiều cô gái
    Những điêu ấy em ghét anh lắm dó
    Nhưng nói ra em xấu hổ quá di
    Còn không nói chăc anh chang hieu gi
    Nên em ghét anh luon diều thứ sáu
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha HQ bị lật tẩy rồi, may mà có girllovely ko thì đố thằng nào biết được? chết cậu chưa?
    Người ta thứ bảy có đôi
    Còn tôi thứ bảy đơn côi một mình
    Thình lình người đến với tôi
    Thứ bảy tôi lại có đôi có tình
    Bây giờ tình đã chia đôi
    Thứ báy tôi lại một mình đơn côi. híc híc..
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hải Quỳnh bị lật tẩy rồi à, tui cũng đâu có biết sáng tác thơ đâu. Chẳng qua là thấy mấy bài thơ này hay nên post lên cho bà con đọc thôi à. Đừng nói tôi lường gạt mọi người nhé
    Con Trai Bây Giờ
    ... Thì có lúc con traị.. tỉnh rụi
    Chẳng quan tâm để khỏi phiền lòng
    Khiến con gái buồn nhự.. cơm nguội
    Trước những người vừa ... đánh chén xong
    Con trai bây giờ cũng nói có là không
    Nê"u biết được mình đang... lên giá
    Như hạt lúa gặt từ cánh đồng
    Ngoảnh mặt cười coi thường rơm rạ
    Có những lúc xanh như chiếc lá
    Mùa xuân ai đang biếc vào hồn
    Con gái thử làm ngơ một cái
    Lá vàng chỉ có nước đem... chôn
    Con trai dù có lớn không khôn
    Nên chung cuộc thất điên bát đảo
    Vô tư vui cũng vô tư buồn
    Nhường con gái phần hồn nhiên cao ngạọ

  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    phải Không đó????
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trùi ..
    mọi hôm xuất khẩu thành thơ.. sao hôm nay chẩng ra câu nào tiếc quá đi ..hihii.. nếu có hứng làm cho mọi người nghe thì .. mọi người sẽ cười đến chết ngất đó
    thien than be nho
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như chó với mèo
    Chửi nhau một chặp mèo trèo lên cây
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    Miệng thì lẩm bẩm ******* xuống đây
    Kiểu này chắc là bà con nghe xong chạy mất dép hết rùi
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thơ cho bà con mình đọc chơi

    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà nó đói, em rinh vô chuồng

    Vì rock quên thân.



    Vì ăn ... quên tuốt!
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bút tre đây! Thơ ộp đây hihihihi...Mong các huynh tỷ đừng trách Ớt nha.
    Huynh hoavosac (Hoa Vô Sắc)
    Cỡi trên ngựa sắt
    Đầu đội nón sắt
    Mình bận giáp sắt
    Tay cầm kiếm sắt
    Trông thật bắt mắt.
    ~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~~
    Có anh maple (Mập lê)
    Lúc ngủ hay mê
    Được xơi quả lê
    Ăn rồi lại chê
    Lê chi dở ghê.
    ..................(^!^)................
    Chị cả do&den (đỏ & đen)
    Yêu anh tên Ben
    Tính tình hay ghen
    Số chị quá đen.
    *********( @!@ )********
    Mong các huynh tỷ bỏ qua nếu như các huynh tỷ không hài lòng. Nhưng Ớt chắc các huynh tỷ sẽ cười khi đọc những bài thơ ộp này hihihihi...Hãy nói konica... Mọi người sáng tác tiếp với những cái nick khac ha, sẽ vui lắm đây
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Em trai longqua
    Suốt ngày la cà
    Áo quần tơi tả
    Miệng thì cứ ca
    Trông giống như ma
    ___________(-_-)___________
    Beconxixon
    Người rất mi nhon
    Cứ chạy lon ton
    Với bọn trẻ con
    __________(~_~)____________
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ớt cay nho nhỏ
    Cái vỏ xinh xinh
    Như bất thình lình
    Lúc nào lên mạng
    Cũng thấy Ớt đỏ
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên

Chia sẻ trang này