1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Em Hải Quỳnh cafe
    Gặp người ta là: ê
    Em đi đây thế?
    Mỗi khi nó nhóc dê ( vì cái vần ê, nên phải điền chữ dê vào)
    Nhóc lại cười hề hề
    ___________:-)<__________
    Nhóc con Delta
    Mở miệng là hay la
    Giống như ông cụ già

    (...chịu rồi, chẳng nghĩ ra được chi nữa...)
    __________ :-) _______
    Dề đã, khi nào nghĩ ra nữa pót lên tiếp.
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, chị ớt làm thơ về em chẳng hay chút nào cả. Bắt đền chị đó.
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hehe, otdo khá lắm, nhưng hổng ssao, tui thích có thêm cái title " con dê của box ĐN " hehe.
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng , nhâm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em xào hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồm căng
    Em thổi một cái là.. văng lên bờ.
    hehe, cái số làm " anh " nó khốn thế đấy. Có ai phản công được không?

    Vì rock quên thân.


    Vì ăn ... quên tuốt!
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Chiếc Xe Đạp
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
    Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
    Không làm hơi thở bị dơ hơn
    Anh chở tình anh trên xe đạp
    Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
    Dễ gì mang một cô công chúa
    Đặt vào xe rồi khẽ cúi hôn
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
    Thương ghê ngọn gió sau lưng đó
    Thổi mát đời anh trong cánh tay
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp
    Để cho anh quên mất mình nghèo
    Cảm ơn em đã không đánh phấn
    Nhìn anh bằng con mắt trong veo

  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đêm hè !
    Từng giọt rơi
    không khí ắp đầy nỗi sợ
    trời vẫn còn chưa gợn gió
    Mỗi người say hát suốt dài con phố
    Lời hát khẽ u ơ giống như tiếng trẻ con
    Giờ đây anh ta hoàn toàn lặng im,
    Bầu trời làm anh ta câm bặt :
    Bầu trời xé toạc
    Tiếng rền chúa chát
    chói lòa sáng xanh
    Chuội trên đường ánh éat lóe nhanh
    Rầm rập nhịp chân khua
    như bầy bạch mã
    Mưa cuốn về hối hả
    Mọi ánh sáng lụi tan,
    mọi dánh hình vụt nát
    Những dòng thác đổ dồn
    ôm chặc lấy tôi .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia với ....phải chuyển cái này qua thơ đối đáp mới được...
    To otdo :
    Ớt xinh ớt đứng bờ ao
    Đỏ xinh đỏ đứng chỗ nào cũng ...(hôi) !
    Ớt về đoạt chức hoa khôi
    Đỏ về dành chức hoa côi cái nào !!!!!
    (sorry )
    To Hoavosac:
    Hoa nào hoa chẳng khoe hương
    Thì hoavosac cũng khoe cái hương... nặng mùi
    To beconxixon:
    Ở đâu xí xọn em vô
    Ở đâu xí xọn chỗ mô cũng thấy bé hì !
    nhưng đừng chọn chỗ anh T
    coi chừng bé bị gây mê mang về
    Thanh Niên anh đọc hằng ngày
    Bữa mô thấy bé biết ngay con nhà nòi !
    (anh đó bé biết anh là ai ? )

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. Ha_trang_buon

    Ha_trang_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh HQ ơi !!!!!!! sao anh im re vậy, hay là hết thơ rồi ?
    KHông xuất khẩu thành thơ được thì nhập khẩu đi
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bác dangnangman.
    Da đen như than
    Chân lại đi nạn
    Thường gặp gian nan
    Nên hay ca thán :
    Đời trai đã tàn
    -------híhíhí--------
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Dỗi Hờn
    Mặt đỏ gay vì ... ánh nắng chiều
    Cớ sao anh dám nghĩ rằng "yêu" ?
    Bé đi chơi là đi với Cún
    Nào vì anh mà ở đó "hiu hiu"?
    Mắt bé to thì bé cứ nhìn
    Môi mỉu cười nhưng lại ... thích làm thinh
    Sao anh dám cho là ... "quê độ" ?
    Vậy từ nay bé chẳng thèm nhìn .
    Bé chỉ thương ... một mình Cún thôi
    Chiều dạo chơi là để "có đôi"
    Anh muốn quen thì quen với Cún
    Bé thì ... thôi ! Giận anh mất rồi !

  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    To otdo ! (bài vè dành cho con nít ngâm )
    otdo
    nói nhõ chút nghe
    chút đi về xe
    nhớ mà cẩn thận
    không thì lận đận
    dana đi theo
    lại tưởng là đeo
    thế là lại khổ !
    (tệ quá nhưng góp vui)

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này