1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ.....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 2ukifek, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Góc thơ.....

    các bác ơi có bác nào còn nhớ bài Bói của Đàm Huy Đông thì cho em xin ! em định post bài này trong Thi Ca nhưng vào mãi chẳng được, các bác giúp em vậy nhé, 5* đấy ! hehe...
    em nhớ mỗi khổ cuối:

    ngày tháng xa thật xa
    bây giờ tôi mới biết
    ngày ấy thằng J nhép
    em đặt thầm tên tôi !
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ google một chút đỡ mất công lập topic mới và vote cho người ta
    BÓI
    Đàm Huy Đông
    Thằng này, thằng J cơ
    Đẹp trai, nhiều tiền lắm
    Nó cũng thích em đấy
    Mà sao em hững hờ
    Còn đây gã J rô
    Đích thị một công tử
    Yêu nó thì cũng được
    Nhưng hạnh phúc đừng mơ
    Còn đây thằng J nhép
    Nó không yêu em đâu
    Nó đa tình và nó
    Chỉ mang đến khổ đau
    Cuối cùng - tên J bích
    Em thấy tính hung đồ
    Em mà mơ đến nó
    Có ngày mặt sưng vù
    Không đứa nào tốt cả
    Dù có bói cả ngày
    Số em muốn hạnh phúc
    Ờ?ờ phải lấy thầy
    Em dứ dứ nắm tay
    Thầy liệu mồm đấy nhé
    Tôi mà quẳng ?otráp? đi
    Thì thầy chỉ có ế!
    ?oKhông thể khác được đâu
    Bốn thằng đều không tốt?
    Ô kìa! Mắt em buồn
    Sao nghe lòng xa xót
    Năm tháng xa thật xa
    Bây giờ tôi mới biết
    Ngày ấy thằng J nhép
    Em đặt thầm tên tôi
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    Chàng Đông Ki Sốt này một thời đã từng là thần tượng của lòng tớ, tớ viết bao nhiêu lá thư đẫm nước mắt gửi chàng (hì, phét vậy chứ có 1lá thui à), nhưng chàng "chảnh" lắm, không thèm hồi âm tới 1 lần
    Ngày ấy tớ kết nhất 4 câu :
    Thôi trở về nhà mùa thu dần phai
    Đã xa lơ lắc một mùa cốm cũ
    Khúc thu ta hát gió thoảng qua tai
    Chỉ thương trái tim một lần bão lũ

    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 16/05/2006
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hứ, bác Đông Ki Sốt này chảnh á? May mà em chưa bao giờ viết thư cho bác ý cả, mà sao tự nhiên im thin thít lặn mất tăm thế nhỉ? Bác ý viết khá thế cơ mà, thấy bảo bác ý là GV dạy SInh đúng không các bác nhể? Em kết cái truyện Đông Ki Sốt mà bác ý phân tích bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm theo cái kiểu rất ĐKS, => vãi lều. Bác Đông Ki Sốt ơi, bác mà có trên này PM em đi, em vote cho ngàn sao :D
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bạn @saturdays ơi tớ lại thích nhất bác Jet Li cơ
  6. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích thơ của Đàm Huy Đông nhưng quả thật không biết bài thơ này. Hì hì. Nghe tên bác ấy hơi quê quê mà làm thơ hay thật.
  7. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhóc lên mod rồi hay sao mà có cái title oách thế
    Ngày xưa mình cũng thích Đàm Huy Đông, đọc kô biết chán trên H2T. Giờ lâu rồi kô đọc, ngó lại thấy lòng mình kô đến nỗi chai sạn

    Được biancolesti sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 17/05/2006
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 17/05/2006
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, cũng là nhờ Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, em thấy làm đầy tớ của dân thích thật
    Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới bác........................kèm 1001 nụ hôn thật kêu
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa đọc Cuộc thi Sáng Tác Thơ Văn Xuyên Thế Kỷ khoái nhất Đàm Huy Đông mà !! cả Phan Hồn Nhiên nữa !
    bây giờ bác nào muốn đọc lại mấy truyện ngắn của Đàm Huy Đông thì tìm mua cuốn Thời Hoa Đỏ của NXB Kim Đồng ấy, có 6k thôi, bìa sau có ảnh thẻ của Đàm Huy Đông trông ngố cực !
    à, mà mục đích của topic lập ra xong rồi nhỉ ? vote5* cho Sota rồi đấy nhé !
  10. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Meonhoc ơi ! Em chú ý những chủ đề nào đã có trả lời thoả đáng thì khoá lại nhé ! Tránh tình trạng các bác vào xì pam !
    Mà anh với em cũng đang xì pam đó !
    Híc mình suốt ngày với cái Computer và các câu lệnh lập trình - chả hiểu văn thơ nó thế nào ! Hôm nay đọc mấy câu thơ ở đuôi em meonhoc cũng thấy nao nao Chắc cũng phải chăm đọc thơ cho con người mình nó lãng mạn hơn ! Ko lẽ khô cứng mãi !
    À em meonhoc tìm cho anh bài "2 sắc hoa Tigon" nhé !
    anh lười tìm kiếm quá

Chia sẻ trang này