1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THỜI GIAN ....

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi gocthoigian, 17/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    GÓC THỜI GIAN ....

    Gọi là nhật kí thì cũng ko đúng, chỉ là 1 cảm giác chợt buồn , biết gọi lag gì bây giờ , đành gõ " lảm nhảm" vài chữ mong bớt trống trải trong lòng chăng...??
    hôm nay là ngày dầu tuần, 1 ngày thứ 2 nắng đẹp , mọi việc bình thưòng cho đên khi mình nhận đuợc quà SN của ..... mọi người từ Qui nhơn gởi vào !! hix ! SN của mình đã qua đưọc 1 tuần rồi . hôm đó để kị niệm mình dập xe lang thang dao quanh SG với cái map , chẳng 1 chút buồn , vậy mà hôm nay nhận đượ quà của mọi người mình lại thấy tủi thân dễ sợ Tại sao ? chính mình cũng ko biết nữa ." Quà SN muộn " !!!!
    Chán ! thôi đi ngủ vậy ! dù sao ngày mai cũng là 1 ngày mới & ..... ngày mốt cũng sẽ là 1 ngày mới
  2. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn!
  3. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn! <=== Xem kỹ lại topic thử đi rồi bảo vớ vỉn...
  4. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn!!!???? mà cũng vớ vỉn thiệt, có bao nhiêu đó mà lại mở thêm một topic, đề nghị chuyển bài dzô topic nhật ký đi. đừng làm nát vụng cái box này.
    lời khẩn cầu của thành viên chung thân của box Binhdinh ta
  5. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    uh` nhỉ ! bây giờ chui vô đọc lại thấy nó.... vớ vỉn thiệt , hix !
    tại lúc đó hơi chán chán , định mươn 1 góc nhỏ của box để viét cái gì đó cho riêng mình, hix ! giờ nhìn lại thấy ko " dân chủ " tý nèo ! thôi bác mod nào del dùm Góc 1 cái ,
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Quá vớ vỉn đi chứ, nhưng mình cũng phải xì pam một phát trước khi nó bị xóa, ít ra cũng góp được 1 bài cho box Bình Định, vắng tanh như chùa bà "..." ấy!
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    đang cãi nhau với 1" nhóc" Bình Định, buồn quá
  8. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phát hiện 1 quán caffe có ....tre ! thấy thích quá , cảm thấy có 1 góc để có thể .....cafe 1 mình, lâu lắm rồi mới có được cảm giác ....lười biếng như thế này , ngồi gần hết buổi chiều ở quán , tắt luôn di động . Kết quả : lúc lên lớp bị thằng đệ tử chặn ngay cửa, mặt mày nhăn nhó hỏi : sư phụ đi đâu mà gọi hoài ko được vậy ? lúc đó mình mới chợt nhớ mình chưa mở DD , mở ra thấy có ....15 cuọc gọi nhỡ & 10 cái tin nhắn
  9. dtmyhiep

    dtmyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya ( chẳng làm gì , chỉ ngồi vẽ lăng nhằn lên giấy ) , sáng nay 6h40 mới mở mắt ra , trời Sài Gòn mấy hôm nay " mờ mờ ảo ảo " , nên cứ tưởng còn sớm lắm , lăn qua lăn lại ngắm con chim sâu nhảy lách chách ngoài cửa sổ nũa chứ . Đến lúc bé H lò dò thò đầu lên gác hỏi : chị có đi học ko ? . mới giật mình nháo nhào đi đánh răng rửa mặt ( hix ! đúng ra là đánh răng và .........dội nước lên mặt ) . Ra chờ xe buýt đến tận 8h _ giờ đó thì người ta bắt đầu học rồi _ leo lên cái " nào ta cùng buýt " mà sốt cả ruột , chuyển tiếp 1 lần xe nữa , đi bộ thêm 1 con phố mới tới được lớp , thở hổn hển vì ko quen đi guốc gót nhọn , nhìn đồng hồ ....9h15 ! Chài oai ! biế thế này ở nhà quách cho xong . Nhung mà ...... thế nên sáng nay có time đi uống cafe ( lâu rồi mới uống cafe buỏi sáng ) ; thế nên sáng nay mới có time chui vô net . HeHe ......sáng nay Sài Gòn trời đẹp . ( Sung sưóng vậy thôi chứ mai phải để chuông đồng hồ mới được , chứ cứ " sung sướng " mãi như thế này có mà chít )

Chia sẻ trang này