1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Thư giãn - Chùm truyện, ảnh và thơ vui ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Bất!
    Bất lực quá thằng dàn ông sợ vợ
    Bất hạnh nhiều khi vợ đánh sưng mông
    Quá bất nhân dẫu đau vẫn một lòng
    Không bất kính bởi nể nang con vợ
    bất mãn tưởng tình mình dang dỡ
    Khi bất đồng trong những lúc cãi nhau
    Nhưng tình ta bất biến chỉ một màu
    Em bất trị nên tình mình bất diệt
    Có những lúc em tuông lời bất tận
    Cứ nói hoài em bất kể đúng sai
    Nếu bất tuân chắc em dánh anh hoài
    Ngồi bất động nghe dẫu là bất tiện
    Nếu lúc trước biết em là bất hảo
    Thì giờ này không bất nhược bỏi em
    Đời anh dây bất mãn một nổi niềm
    Anh bất luận dẫu tình mình bất nhã..

    Mời các bạn bổ xung thêm ...

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Yêu thật tha?? đơ??i cho la?? dại.
    Ma?? thuy?? chung thi?? gọi la?? ngu.
    Yêu gia?? dối đơ??i cho la?? đê??u.
    Ma?? pha??n bội thi?? mang tiếng sơ?? khanh.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1

    Anh vẫn luôn cho đời rất đẹp.
    Có ai ngờ...... đẹp chỉ trong mơ .
    Kẻ chung tình suốt đời cô độc .
    Kẻ bạc tình rất lắm người yêu .

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có người nói: Bác New trên mạng thì máu thế! Đến lúc gặp mới biết bác cùng phình phường thôi!
    Mà hình như bác New nhà ta chán làm Chủ Tịch rồi bà con ạ! Họp thì không chịu họp, quản lý thì không quản lý, chỉ ngồi post những bài có tính cạnh tranh với Trưởng Ban Giải Trí!
    Ô hô ai tai! Thượng Hưởng!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  5. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sao bac' Nico78 lai ... sep em the nhi he he.Thi cung phai thong cam cho nguoi ta chu'.O rung moi ra ma`,len co van de chut hi hi.Nhung ma hay do,co cau nao hay thi Post len nua anh Tazzan nhe'.
    Chien Binh Bat Khuat
    Yeu em 1 doi ko hoi han
  6. Ping_Pong_new

    Ping_Pong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không Có Em Thì Thôi!
    Không có em, đời bổng nhiên thê thảm,
    Có em rồi đời càng... thảm thê hơn.
    Nói em một, em cãi lại gấp mười,
    Hơi một chút, em giận hờn cả...tháng.
    Không có em ai đì anh mỗi bữa,
    Hết đi chợ rồi lại đi shopping?
    Sắm, sắm, sắm, tuần nào cũng đi sắm,
    Tiền bao nhiêu mà đủ cho em 'cà'.
    Không có em một mình buồn thấy mẹ,
    Có em rồi mẹ cũng khỏi thấy luôn.
    Vì em muốn phải hầu hạ săn đón.
    Không chịu 'Bà', bà theo kép mới ngaỵ
    Không có em đêm dài...ngũ thẳng cẳng,
    Khỏi phiền hà chiêm bao với mộng du!
    Khỏi hồi hộp sợ em theo thằng khác,
    Hết cằn nhằn, trách móc, lại chê baị
    Không có em tha hồ nhìn gái đẹp,
    Có em rồi giống thằng điêc, thằng đuị
    Không có em thì...thôi!
  7. Ping_Pong_new

    Ping_Pong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như
    Hình như ai đã bỏ bùa
    Để cho sư nữ trốn chùa theo ai?
    Hạnh phúc như tiếng thở dài
    Trời cao chỉ thấu một vài người thôi.
    Thế là chú tiểu có đôi
    Nhện giăng tơ kín cả nơi cửa chùa!
    Sư ông ngày ấy bây giờ
    Bỗng quên kinh kệ ngồi mơ chiều chiều...
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Phê bình bác Pinh Pong nhé!
    Bác nói cái gì cũng được, nhưng đừng nói xấu nhà chùa nhá, tuy em không ở trong chùa, nhưng mọi người cứ nhìn Nick của em mà bảo em chan đời đi tu, lâu quá thành quen đâm ra cứ ai địng nói xấu nhà chùa là em tự ái liền...
    Thôi nhá!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  9. Ping_Pong_new

    Ping_Pong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một chữ LIỀU
    Nó cướp đời ta bằng lãng mạng
    Bằng đâm đời mình nát ra tiêu
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    mà không một vố đánh ván liều
    chết lên chết xuống ... ba âm phủ
    cũng chẳng rõ mình : Chết Vì Yêu .
    Có ai biết được nghĩa tình Yêu
    làm ơn xếp nó thành con diều
    thả lên cao ấy - trời thiên hạ
    cứu độ ba sinh - khỏi chết liều
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
    Nàng góp tiền tôi, nàng dzông mất
    để lại mình tôi với chồng ... bills
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    Có nghĩa gì đâu .... một buổi chiều
    Rồi .... chín tháng sau nàng sinh nở,
    chàng thì khăn gói .... trốn mất tiêu
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    định nghĩa làm chi cứ chơi liều
    cha mẹ hổng cho ... mình cũng ấy
    'trảm trước, tấu sau' họ đành xiêu !!!
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    Nói quanh, nói quẩn chỉ một điều
    Yêu là mất mác nhiều hay ít,
    đến già mất hết đời tiêu diêu
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    thì cứ ... đêm đêm ráng mà chìu
    nàng dzui nàng sẽ thôi lãi nhãi
    viagra cứ nốc đều đều ..
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ tôi là ai?
    Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
    - Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
    - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
    Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
    - Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
    - Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
    Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
    - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
    Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
    - Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
    - Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
    - Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.
    Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
    - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​

Chia sẻ trang này