1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Thư giãn - Chùm truyện, ảnh và thơ vui ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tazzan nhièu nha.... relax quá.............
    Heesoo
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Người chồng yêu quý
    Một người đàn ông lên đường đi nghỉ hè lúc vợ của anh ta đi công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Tới nơi, anh ta vội vàng gửi e-mail về cho vợ. Do đánh sai địa chỉ, bức thư của anh ta thay vì được chuyển về cho vợ, thì nó lại đến một phụ nữ có chồng vừa qua đời ngày hôm trước. Khi người vợ góa tội nghiệp nọ mở hộp thư, bức thư vừa hiện ra bà ta thét lên một tiếng khủng khiếp, té xuống sàn nhà và chết thẳng cẳng. Nghe tiếng thét, người nhà chạy vào phòng thì chỉ thấy một bức thư trên màn hình máy tính:
    "Vợ yêu quý nhất của anh, anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày mai. Người chồng yêu quý nhất của em!"

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cac bac toan lam tho But Tre vui ra phet, nhung em chi biet lam tho buon thui xin dong gop 1 bai cho co phong trao:

    Ke them yeu nhung trong long da lanh
    Tim vo nat va xuc cam phai nhoa
    Hoi tren doi co ai nao thau hieu
    Lang du buon quyet lam ke doc co
    LCD.
  4. tinhanhbienca

    tinhanhbienca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin kể với các bạn câu chuyện vui:
    Ngày xửa ngày xưa, tại một buôn làng nọ có đôi trai gái yêu nhau, họ yêu nhau say đắm và thắm thiết, kết quả là cô gái đã .... Gia đình nhà cô gái đến thưa chuyện với già làng, chàng trai nọ sợ quá, không biết làm cách nào .... Chàng liên đến gặp Già làng.
    Sau khi thư chuyện, Già làng nói:
    - Trong thời bây giờ, việc bảo vệ quyền lợi của chị em là quan trọng nhất, anh lại nói là anh không có trách nhiệm gì là thế nào? Già hỏi anh một câu nếu anh trả lời được thì Già nói với buôn làng không bắt phạt, anh có chịu không?
    Chàng trai đồng ý, Già làng hỏi:
    - Thế theo anh, con cá thả vào chậu nước thì chậu nước sướng hay con cá sướng. Anh trả lời tôi đi.
    Chàng trai nghe Già làng hỏi vã hết mồ hôi hột, nhưng chàng cũng nhanh trí liền nói:
    - Già cho con khất đến ngày mai.
    Sáng sớm hôm sau, chàng trai đến nhà già làng với cặp gà tơ và vò rượu cần, chàng trai nói:
    - Đây là câu trả lời của con.
    Già làng mỉn cười và bảo chàng trai đi về. Chàng trai vừa đi khỏi thì gia đình cô gái đến. Gia đình cô gái, nhờ Già làng bắt chàng trai phải cưới cô gái và phải nộp phạt cho buôn làng. Già làng nghiêm sắc mặt nói:
    - Ta hỏi các con: Bây giờ lấy cái tăm ngoắy vào lỗ tai thì cái tăm nó sướng hay là cái lỗ tai nó sướng.
    Các bạn có cách nào gỡ cho gia đình nhà cô gái không?
  5. ac_than

    ac_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác thích thơ à. Cho em góp một bài nhé. Nhưng bài này chỉ dành cho con trai thôi nhé.
    Môi em cửa nhà tù
    Mắt em dao găm nhọn
    Ngực em giá treo cổ
    Anh muốn làm người khổ
    Được hôn cửa nhà tù
    Đôi mắt sáng được mù
    Bằng đôi dao găm nhọn
    Yên giấc ngủ ngàn thu
    Trên chiếc giá treo cổ
    Tran Phuong

Chia sẻ trang này