1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thư giãn :)

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi maivutruong, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivutruong

    maivutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Góc thư giãn :)

    " Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " , mình rất tâm đắc với câu nói này , còn các bạn ? Nhưng mình thấy mọi người đều nói sau những nụ cười là cả một tâm trạng và suy nghĩ không biết có phải không , còn mình cũng tin về điều đó một chút các bạn ạ ! Chúng mình cùng đưa ra những y kiến của mình để bàn luận về việc này nhé ! Mình thấy khi người ta vui cũng cười và khi buồn người ta cũng có thể cười . Chắc đó là các biểu hiện tâm lí và tình cảm của mỗi người , còn các bạn khi buồn các bạn có cười không ? Còn mình thì có đấy mình sẽ cười phá lên một tiếng thật to để có thể làm bay đi những gì buồn bực một chút , nhưng ở lúa tuổi của chúng mình thì hãy lên cười theo đúng nghĩa của mười thang thuốc bổ nhé để chúng ta luôn trẻ mãi nhé chứ không già là không ai yêu đâu đó . Hãy mở cuộc thi những nụ cười trong box của xchúng ta đi mình tin mình sẽ là người chiến thắng vì mình có 36 nụ cười cơ mà ! Cứ thế nhé !




    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 14/04/2003
  2. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười có nhiều cách hiểu...tuỳ có lúc thui...có khi thì không thể hiểu nổi nó đâu...bí hiêm lắm...
    trong y học thì có thể nói.." 1 nụ cười bằng 10 thang thuôc bổ"...
    còn trong tình yêu thì nó là một 'vũ khí lợi hại"...
    trong biểu lộ tình cảm thì cũng phải tuỳ hoàn cảnh thui...
    ............nhiều khi cũng ...tự cười với bản thân mình.......
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể thể hiện được rằng mình là một tên "dê già" thông qua một nụ cười nào đó ko ?
    Chắc chắn sau nụ cười đó là nhiều nụ cười khác nữa đấy ! eehhhee
    NONE
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Cười hả , tôi thì lúc nào cũng cười , buồn cũng cười vui cũng cười , nhiuề khi bị người ta nói là nhăn nhở nhưng không làm sao mà bỏ được ăn vào máu mất rồi
    I Don't Want To Miss A Thing
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    đó ai cười có duyên như tui ấy ! Bố tui vẫn hay bảo , đã xấu còn hay cười ! Nhưng biết sao được , không cười thì còn làm gì hơn . Đời ko cười thì còn gì thú vị


  6. girl_buon109

    girl_buon109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, gái mà tôi đừng quyết định vội vàng thì tôi đâu có cảm giác thế này? Vậy mà tôi vẫn phải cười. Nhiều khi cười ra nước mắt.
    Giá mà thời gian quay trở lại, tôi dã ko làm như thế.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì.....buồn cũng cười vui cũng cười, cho dù thế naò cũng vẫn cứ cười. Có khi cười còn để che dấu tâm sựt hật của chính mình nữa đó......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  8. cryingintherain84hp

    cryingintherain84hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó!!!!! cuộc sống bi giờ cần phải luôn lạc quan, yêu đời... như thế mới cảm thấy nó có ý nggiã đúng ko bà con.......
    mỗi người 1 cách nghĩa.....
    thế nên cuộc sống mới muôn màu như vậy chứ
    thôi dù sao cũng cứ cười hì hì hì.......

    Đừng cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng cố bước cùng nỗi đau
  9. anhchuavo2008

    anhchuavo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cười cười cho đời thêm tươi.cười cho tan hết buồn phiền.cười cười cưòi............
  10. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là cái loại toe toét lắm , hí, suốt ngày toe toét, cười cợt, lắm lúc thấy vô duyên quá cơ.
    To Sabâga: Nụ cười close up của anh thì quá tuyệt vời roài
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​

Chia sẻ trang này