1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ziczacziczac, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Góc thư giãn

    Hôm nay giở đống báo cũ ra thấy 1 chuyện cũng hay hay nên muốn chia sẻ với mọi người 1 chút. Hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy vui.
    Tai nạn khi yêu
    Như dao cạo râu, bếp gas hay máy cắt cỏ, tình yêu cũng có lúc mòn đi. Nhưng đặc biệt chóng mòn là thứ tình yêu có nguồn gốc cổ điển, ví dụ như chàng và nàng học chung, cùng đi làm sau đó cùng kết hôn.
    Biết thế, tôi quyết tâm tìm một tình yêu có khúc mở đầu bất ngờ, thậm chí kịch tính. Kiểu như đang đi trên bờ sông, có một thiếu nữ rơi xuống nước, ta cứu, thế là yêu! Hoặc đang dạo trên vỉa hè, bị chậu nước dội trúng đầu, ngẩng lên phát hiện ra nàng, thế là yêu! Tệ nhất cũng phải đang ăn cơm, nhai phải cục sạn, mẻ răng, vào bệnh viện gặp nàng cầm kìm nhổ, thế là yêu!
    Xác định phương châm sống ý nghĩa như vậy rồi, tôi chỉ còn việc thường xuyên ra đường chờ ... tai nạn.Ai cũng biết tình hình hiện nay, khả năng bị đồ vật rớt trúng đầu, té ngã hoặc bị xe đụng, bị sưng mồm là không thiếu. Cho nên triển vọng tìm thấy tình yêu của tôi cũng la liệt, ngập tận mắt cá chân như ... lá mùa thu.
    (Còn nữa)
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic, ziczac ui, sao lại phải làm vậy? cứ đi dancing, anh nào đó dẫm vào chân, một loại tai nạn trên sàn đó... thế là....
    Đọc bài của em, kiểu này các chàng và nàng TDC đua nhau gây sự cố trên sàn mất ==> Kinh doanh băng cá nhân, thuốc giảm đau, salonpas chắc lãi to! Các member sẽ chẳng cần câu nệ việc né tránh nữa, tha hồ va quyệt, tổ lái, đang lụa, phanh khựng lại cho người ta đâm vào mình, lăn đùng ra sàn, chàng và nàng cùng vui, cả sàn cùng vui, có lẽ thế hay nhỉ? TDC lại có tiết mục mới rồi đây. Biết đâu một thời gian nữa lại được đi ăn tiệc ,,,, hehe....
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic, ziczac ui, sao lại phải làm vậy? cứ đi dancing, anh nào đó dẫm vào chân, một loại tai nạn trên sàn đó... thế là....
    Đọc bài của em, kiểu này các chàng và nàng TDC đua nhau gây sự cố trên sàn mất ==> Kinh doanh băng cá nhân, thuốc giảm đau, salonpas chắc lãi to! Các member sẽ chẳng cần câu nệ việc né tránh nữa, tha hồ va quyệt, tổ lái, đang lụa, phanh khựng lại cho người ta đâm vào mình, lăn đùng ra sàn, chàng và nàng cùng vui, cả sàn cùng vui, có lẽ thế hay nhỉ? TDC lại có tiết mục mới rồi đây. Biết đâu một thời gian nữa lại được đi ăn tiệc ,,,, hehe....
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải rêu rao thế ko e?? Ko ăn thua đâu
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải rêu rao thế ko e?? Ko ăn thua đâu
  6. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Cái cô XIM này chưa biết ai với ai đã dám gọi người ta là em, liều thật, hay 2 cô có họ hàng gì với nhau hả?
    To ziczac: làm quen hay đấy nhỉ. Mai ra đường phải rình rình xem cô nào thật xinh tông thử xe một phát. Chả biết có làm quen được không hay lại thấy sưng hết cả mặt mũi lên.
  7. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Cái cô XIM này chưa biết ai với ai đã dám gọi người ta là em, liều thật, hay 2 cô có họ hàng gì với nhau hả?
    To ziczac: làm quen hay đấy nhỉ. Mai ra đường phải rình rình xem cô nào thật xinh tông thử xe một phát. Chả biết có làm quen được không hay lại thấy sưng hết cả mặt mũi lên.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mình lại gây rắc rối rồi
    Tai nạn khi yêu (Cont.)
    Hôm nay là Chủ nhật.Tám giờ sáng, tôi tắm sạch sẽ chải tóc gọn gàng, bận đồ lịch sự, ung dung nện gót trên vỉa hè. Sức trai hai mươi sẵn sàng cho mọi va chạm của các nàng. Miệng huýt sáo bài " Xe ơi cán ta, nước ơi rớt vào đầu ta", tay phải xoè ra chuẩn bị tóm, tay trái chuẩn bị gạt. Tôi tin không một thiếu nữ xinh đẹp nào gây ra tai nạn cho mình lúc này mà thoát nổi.
    "Bốp!". Không phải lọ hoa mà cái bóng đèn rớt vào cổ tôi. Vươn vai cho đám bụi thuỷ tinh rắc xuống mặt đường, tôi ngẩng lên. Trên lầu năm là một thiếu nữ tuyệt vời đang cầm đoạn dây điện. Nàng gọi: "Anh ơi, anh có biết sửa cầu chì không?". "Không", tôi thành thực. "Xin lỗi anh, vậy để em kêu người khác lên". Như thế là mối tình đầu tiên bị hỏng. Không nản chí. Vì kinh nghiệm cho thấy rằng tình cảm nào có thể thiếu chông gai.
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mình lại gây rắc rối rồi
    Tai nạn khi yêu (Cont.)
    Hôm nay là Chủ nhật.Tám giờ sáng, tôi tắm sạch sẽ chải tóc gọn gàng, bận đồ lịch sự, ung dung nện gót trên vỉa hè. Sức trai hai mươi sẵn sàng cho mọi va chạm của các nàng. Miệng huýt sáo bài " Xe ơi cán ta, nước ơi rớt vào đầu ta", tay phải xoè ra chuẩn bị tóm, tay trái chuẩn bị gạt. Tôi tin không một thiếu nữ xinh đẹp nào gây ra tai nạn cho mình lúc này mà thoát nổi.
    "Bốp!". Không phải lọ hoa mà cái bóng đèn rớt vào cổ tôi. Vươn vai cho đám bụi thuỷ tinh rắc xuống mặt đường, tôi ngẩng lên. Trên lầu năm là một thiếu nữ tuyệt vời đang cầm đoạn dây điện. Nàng gọi: "Anh ơi, anh có biết sửa cầu chì không?". "Không", tôi thành thực. "Xin lỗi anh, vậy để em kêu người khác lên". Như thế là mối tình đầu tiên bị hỏng. Không nản chí. Vì kinh nghiệm cho thấy rằng tình cảm nào có thể thiếu chông gai.
  10. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    may là cái bóng đèn thôi đấy chứ là một lọ hoa hay một chậu hoa mà từ tầng 5 rơi xuống thì chẳng phải là hỏng mối tình đầu mà là vô A9 bệnh viện bạch mai đó ... rồi lại nhặt lá vàng rơi miệng cười toe toé đó . Tìm tình yêu kiểu này dể bỏ mạng lắm đó ziczac ạ ..... Thà cô đơn còn hơn là như vậy . Mà cũng lạ cái ảnh gì gì đấy cái bóng đèn rơi vào mà ko sao ,"Vươn vai cho đám bụi thuỷ tinh rắc xuống mặt đường" da anh ý là da sắt à mà lại ko sao .
    Được vietfat sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 11/05/2004

Chia sẻ trang này