1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ziczacziczac, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    may là cái bóng đèn thôi đấy chứ là một lọ hoa hay một chậu hoa mà từ tầng 5 rơi xuống thì chẳng phải là hỏng mối tình đầu mà là vô A9 bệnh viện bạch mai đó ... rồi lại nhặt lá vàng rơi miệng cười toe toé đó . Tìm tình yêu kiểu này dể bỏ mạng lắm đó ziczac ạ ..... Thà cô đơn còn hơn là như vậy . Mà cũng lạ cái ảnh gì gì đấy cái bóng đèn rơi vào mà ko sao ,"Vươn vai cho đám bụi thuỷ tinh rắc xuống mặt đường" da anh ý là da sắt à mà lại ko sao .
    Được vietfat sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 11/05/2004
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ối thầy ơi là thầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, thầy thấy trò không hiểu biết thì phải chỉ bảo, khuyên can, trò cứ xông vào thì phải tóm tay kéo lại chứ chứ. Thế mà thầy lại nói .......Tìm tình yêu kiểu này dể bỏ mạng lắm đó ziczac ạ ........ thế thì thế mà cũng gọi là thầy hả lại còn dám trù ẻo trò hả "... rồi lại nhặt lá vàng rơi miệng cười toe toé đó ....." Được rồi hè này thầy về cho thầy biết tay luôn nhé lại còn nói "Thà cô đơn còn hơn là như vậy " cho thầy eeeeeeeeeeeeeeeeeeế luôn.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ối thầy ơi là thầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, thầy thấy trò không hiểu biết thì phải chỉ bảo, khuyên can, trò cứ xông vào thì phải tóm tay kéo lại chứ chứ. Thế mà thầy lại nói .......Tìm tình yêu kiểu này dể bỏ mạng lắm đó ziczac ạ ........ thế thì thế mà cũng gọi là thầy hả lại còn dám trù ẻo trò hả "... rồi lại nhặt lá vàng rơi miệng cười toe toé đó ....." Được rồi hè này thầy về cho thầy biết tay luôn nhé lại còn nói "Thà cô đơn còn hơn là như vậy " cho thầy eeeeeeeeeeeeeeeeeeế luôn.
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn khi yêu (Cont)
    Kìa, lại một cô gái lao ra đưòng, tay cầm củ cà-rốt, đằng sau một cô đuổi theo, tay cầm chiếc máy xay sinh tố như cầm một quả chuỳ. Tôi xông tới, cô thứ nhất kêu: " Cứu em với!". Cô thứ hai kêu: "Cứu nó hả cứu nó thì phải sửa đền cho em. Nó làm hỏng cái máy xay sinh tố của em". Tôi vội lùi lại. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi sự, nhưng không phải sự này. Tôi là hiệp sĩ , đâu phải thợ điện. Chưa kịp hoàn hồn thì tai nạn thứ ba ập đến, thứ tai nạn mà bất kỳ chàng trai nào đều mơ ước.Một nữ sinh viên dắt xe đạp, vừa cầm chiếc giày, vừa nhìn xuống đất. Tôi lướt tới như cơn sóng biển lúc về chiều:" Em tìm gì vậy, anh giúp nhé!"
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn khi yêu (Cont)
    Kìa, lại một cô gái lao ra đưòng, tay cầm củ cà-rốt, đằng sau một cô đuổi theo, tay cầm chiếc máy xay sinh tố như cầm một quả chuỳ. Tôi xông tới, cô thứ nhất kêu: " Cứu em với!". Cô thứ hai kêu: "Cứu nó hả cứu nó thì phải sửa đền cho em. Nó làm hỏng cái máy xay sinh tố của em". Tôi vội lùi lại. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi sự, nhưng không phải sự này. Tôi là hiệp sĩ , đâu phải thợ điện. Chưa kịp hoàn hồn thì tai nạn thứ ba ập đến, thứ tai nạn mà bất kỳ chàng trai nào đều mơ ước.Một nữ sinh viên dắt xe đạp, vừa cầm chiếc giày, vừa nhìn xuống đất. Tôi lướt tới như cơn sóng biển lúc về chiều:" Em tìm gì vậy, anh giúp nhé!"
  6. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hic ! tối nay lại pha?i đi học nha?y ! chán daf man , không pha?i chán nha?y ma? vi? chă?ng nha?y được với ai ca? ! đi học đi la?m suốt ! không có thơ?i gian tập thêm ,... nói chung la? không la?m ba?i tập ơ? nha? nên va?o lớp không thuộc ba?i, thôi tối nay không ra sa?n ráp nhạc đâu, ngô?i coi ngư? te nha?y coi bộ thích hơn a?h !
  7. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hic ! tối nay lại pha?i đi học nha?y ! chán daf man , không pha?i chán nha?y ma? vi? chă?ng nha?y được với ai ca? ! đi học đi la?m suốt ! không có thơ?i gian tập thêm ,... nói chung la? không la?m ba?i tập ơ? nha? nên va?o lớp không thuộc ba?i, thôi tối nay không ra sa?n ráp nhạc đâu, ngô?i coi ngư? te nha?y coi bộ thích hơn a?h !
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn khi yêu (Cont)
    Một nữ sinh viên dắt xe đạp, vừa cầm chiếc giày, vừa nhìn xuống đất. Tôi lướt tới như cơn sóng biển lúc về chiều:" Em tìm gì vậy, anh giúp nhé!" Cô ngước nhìn tôi với cặp mắt to như cặp mắt của bốn chú bồ câu chụm lại: "Dạ em tìm cái lò nướng". Tôi hoảng quá: " Em làm rơi à? Lò nướng to đùng, chứ đâu phải là cái kẹp tóc". Bồ câu trả lời: " Tối qua bạn em làm rơi bàn là. Nó đi tìm thì nhặt được cái vé xem phim. Nên em nghĩ rằng mình cứ tìm một cái lò nướng, may ra nhặt được một cái vé xem ca nhạc!". Tôi vội tháo lui. Tôi chợt hiểu sự mơ mộng của mình chả đáng là gì so với sự mơ mộng của các cô.May quá, gặp ngay tai nạn tiếp theo: Tôi rơi xuống một cái hố, dưới hố là một cụ già. Bà cụ mếu máo: "Cậu trai trẻ tốt bụng ơi, cứu con gái già với!" . "Cô ấy làm sao?", tôi vừa đỡ bà dậy vừa hỏi vội vàng. Bao giờ cũng phải quan tâm đến bà già, vì chẳng bà già nào thiếu một cô con gái ở đâu đó. Bà già mếu máo: " Nó mua cho già một cái bếp gas. Đem về nhà thì hoá bếp điện. Thế mà nó không tin, cú đứng chờ ba ngày cho ngọn lửa bốc lên". Tôi vội buông bà ra, co cẳng chạy. Tôi hiểu Yêu theo kiểu tai nạn khó vô cùng. Đang phóng như mũi tên trên đường, tôi đụng phải một cái bao , mở bao ra thì trong đó là một thiếu nữ. Cô ta kêu: " Cứu em với". Tôi vội hỏi: "Em không cần sửa cầu chì chứ?". " Dạ không!". " Em cũng không làm hỏng máy xay sinh tố , không bị lộn bếp gas chứ?" " Dạ không!". Tôi mừng quá " Vậy em cần anh giúp gì?". Cô gái bẽn lẽn: " Dạ em muốn anh tìm giúp em hai vé xem ca nhạc!".
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn khi yêu (Cont)
    Một nữ sinh viên dắt xe đạp, vừa cầm chiếc giày, vừa nhìn xuống đất. Tôi lướt tới như cơn sóng biển lúc về chiều:" Em tìm gì vậy, anh giúp nhé!" Cô ngước nhìn tôi với cặp mắt to như cặp mắt của bốn chú bồ câu chụm lại: "Dạ em tìm cái lò nướng". Tôi hoảng quá: " Em làm rơi à? Lò nướng to đùng, chứ đâu phải là cái kẹp tóc". Bồ câu trả lời: " Tối qua bạn em làm rơi bàn là. Nó đi tìm thì nhặt được cái vé xem phim. Nên em nghĩ rằng mình cứ tìm một cái lò nướng, may ra nhặt được một cái vé xem ca nhạc!". Tôi vội tháo lui. Tôi chợt hiểu sự mơ mộng của mình chả đáng là gì so với sự mơ mộng của các cô.May quá, gặp ngay tai nạn tiếp theo: Tôi rơi xuống một cái hố, dưới hố là một cụ già. Bà cụ mếu máo: "Cậu trai trẻ tốt bụng ơi, cứu con gái già với!" . "Cô ấy làm sao?", tôi vừa đỡ bà dậy vừa hỏi vội vàng. Bao giờ cũng phải quan tâm đến bà già, vì chẳng bà già nào thiếu một cô con gái ở đâu đó. Bà già mếu máo: " Nó mua cho già một cái bếp gas. Đem về nhà thì hoá bếp điện. Thế mà nó không tin, cú đứng chờ ba ngày cho ngọn lửa bốc lên". Tôi vội buông bà ra, co cẳng chạy. Tôi hiểu Yêu theo kiểu tai nạn khó vô cùng. Đang phóng như mũi tên trên đường, tôi đụng phải một cái bao , mở bao ra thì trong đó là một thiếu nữ. Cô ta kêu: " Cứu em với". Tôi vội hỏi: "Em không cần sửa cầu chì chứ?". " Dạ không!". " Em cũng không làm hỏng máy xay sinh tố , không bị lộn bếp gas chứ?" " Dạ không!". Tôi mừng quá " Vậy em cần anh giúp gì?". Cô gái bẽn lẽn: " Dạ em muốn anh tìm giúp em hai vé xem ca nhạc!".
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn tai hại
    Sau hai năm thầm thương trộm nhớ một cô gái học cùng trường, chàng sinh viên nọ cũng dồn đủ can đảm để hẹn hò với cô. Nàng nhận lời và họ chuẩn bị cho một tối thứ bảy thật lãng mạn.
    Tối thứ sáu, anh chàng đi chơi với đám bạn bè và tham gia một chầu nhậu tới bến , uống tới say mèm, không biết trời đâu đất đâu nữa.
    Tới thứ bảy, tình trạng của chàng thật tai hại đến nỗi cứ chưa đầy 20 phút, chàng lại ói một lần hoặc phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau vài giờ như vậy, anh chàng cũng hết cảm giác buồn nôn nhưng vẫn cứ liên tục phải chạy ra toilet. Tuy vậy, anh vẫn không muốn bỏ cuộc hẹn, vì anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với cô gái nữa.
    Hai người gặp nhau tại điểm hẹn rồi đáp tàu hỏa lên thủ đô. Họ vào một tiệm ăn và anh chàng cáo lỗi cô gái một số lần trong lúc dùng bữa để chạy ra nhà vệ sinh . Cuối cùng, món tráng miệng được dọn ra và chàng lại cảm thấy một cơn sôi bụng khác. Không muốn tỏ ra quá bất nhã vì chạy ra toilet liên tục, chàng quyết định ngồi yên đó chịu trận. Vài phút sau, cơn sôi bụng cũng dịu dần đi nhưng bụng chàng bắt đầu sình lên vì tích khí.
    Chàng quyết định âm thầm thả bớt chất khí ra ngoài cho đỡ khó chịu. Không may thay, chút khí thải đó lại đi kèm vài chất cặn bã khác. "Ôi! Chết tiệt thật!", chàng trai nghĩ thầm. Thay vì chạy ngay đến nhà vệ sịnh, chàng chuyển tư thế ngồi, tì trên thành ghế để tránh ngồi lên đống chất thải. Anh ta duy trì tư thế yoga này trong suốt thời gian dùng món tráng miệng, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, trước khi chiếc quần bắt đầu "toả hương" và loang dần vết ố. Anh ta nhanh chóng trả tiền và họ rời nhà hàng. Tất nhiên, anh chàng đáng thương lúc đó bước đi khệnh khạng như một chú cao bồi.

Chia sẻ trang này