1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ziczacziczac, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi offline, sau điệu Rum - Ba Lào, thấy mặt Thái Hoa Đại Đạo Lờ Xờ tự dưng sưng húp, Vô Tông Khách ta bèn hỏi:
    - Mặt ông làm sao mà sưng to thế kia?
    Lờ Xờ trả lời:
    - Tôi vừa bị hai cái tát. Mà đau nhất là bị tát chỉ vì lòng tốt!
    - Ủa, sao tự nhiên lại bị tát?
    - Tôi thấy cái Vera của một cô cực xinh bị lòi ra ngoài, vì lòng tốt và vì lịch sự tôi lấy tay nhét vào trong giùm cô ấy, thế là bị tát một cái.
    - Thế còn cái tát thứ hai là vì sao?
    - Sau cái tát thứ nhất, tôi biết là cô ấy rất giận, nên đã xin lỗi và thò tay kéo cái Vera của cô ấy ra như cũ, thế là ăn cái tát thứ hai. Thật chả biết đường nào mà lần
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ....ha.h.a....anh Lão Vô_Tông_khách này kinh thật.....nói đúng đấy. Lão Hái_Hoa_Đại_Đạo nhà mình là hay thế lắm...
    Hôm nọ, em nghe một chuyện về lão Hái_Hoa_Đại_Đạo này nữa. Số là thế này :
    Có một cô gái trẻ trông có vẻ xanh xao đến tìm bác sỹ. Sau một hồi khám xét, bác sỹ kết luận rằng cô ấy có thai.
    Cô gái rất ngạc nhiên :
    "Không thể có chuyện đó được vì từ trước đến nay tôi chưa hề làm chuyện đó với bất kỳ một ai".
    Sau một hồi giải thích là "Vviệc cô mang thai ắt phải là do đã từng chung đụng với một ai đó".....
    Sau một lát suy tư cô gái hét toáng lên :
    "Tiên sư cái thằng cha Hái_Hoa_Đại_Đạo, thế mà nó bảo đó chỉ là HÔ HẤP NHÂN TẠO".
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ....ha.h.a....anh Lão Vô_Tông_khách này kinh thật.....nói đúng đấy. Lão Hái_Hoa_Đại_Đạo nhà mình là hay thế lắm...
    Hôm nọ, em nghe một chuyện về lão Hái_Hoa_Đại_Đạo này nữa. Số là thế này :
    Có một cô gái trẻ trông có vẻ xanh xao đến tìm bác sỹ. Sau một hồi khám xét, bác sỹ kết luận rằng cô ấy có thai.
    Cô gái rất ngạc nhiên :
    "Không thể có chuyện đó được vì từ trước đến nay tôi chưa hề làm chuyện đó với bất kỳ một ai".
    Sau một hồi giải thích là "Vviệc cô mang thai ắt phải là do đã từng chung đụng với một ai đó".....
    Sau một lát suy tư cô gái hét toáng lên :
    "Tiên sư cái thằng cha Hái_Hoa_Đại_Đạo, thế mà nó bảo đó chỉ là HÔ HẤP NHÂN TẠO".
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa?
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn?
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc?
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt?
    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn?
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn?
    Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    ?
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa?
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn?
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc?
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt?
    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn?
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn?
    Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    ?
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    .....Quyết nhịn ăn sáng để dành tiền đi học....
    ....Cứ sống vậy...cho con gái Box Dancing ...thèm chơi....ha.ha....

  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    .....Quyết nhịn ăn sáng để dành tiền đi học....
    ....Cứ sống vậy...cho con gái Box Dancing ...thèm chơi....ha.ha....

  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua lễ hội Ha.....lô......oen tự dưng Ong_dat lại kiếm bộn tiền mới khoái chứ, chẳng là thế này! năm nay mốt khủng bố, bạo lực lan tràn khắp nơi nhờ hiệu ứng Irak,Binladen,O_D đi chơi thấy bọ trẻ chúng nó cứ tô tô vẽ vẽ những máu me, những bầm dập,những thâm tím......khổ mà trông chẳng giống tẹo nào mà lại mất công nữa, cáu tiết mình lôi một anh chàng hoạ sĩ đường phố ra tẩn cho một phát vào mắt bên phải .............. thía là nó sưng lên một cục tím bầm trôpg cực bắt mắt và ấn tượng....hè....hè..... thế là tụi trẻ thấy thế cứ nhờ mình hoá trang cho luôn mới khổ, chú thì đấm mắt trái , chú thì mắt phải, sưng u lên nhu quả cà tím dập, chú thì yêu cầu :bác làm thế nào cho cái Alô của em vừa toè ra, vừa tím ngắt....hic....hic....rụng vài cái sỉ càng tốt...hơ...hơ.... không ngờ cứ 5000đ /phát, không ngờ bọn trẻ bây giờ máu lửa thía....... làm từ chiều đến tối mệt nhoài, gãy cả tay.....hôm nay thấy chú nào mồm miệng toe tóet, nhoe nhoét, nát bét....chú nào mắt mũi sưng bầm sưng dập, tím tái, nhoe nhoét những răng cùng lợi thì là sản phẩm của O_D đấy... tiện đây tiếp thị luôn cho năm sau, bác náo muốn cứ đăng ký iem qua PM nhá...
    xin lỗi MP, Tayto đại đạo DF, N_M_S ,HaiTacND ,chú Hen Xồm và vài thành viên TDC vì hôm qua vẫn thu tiền của mọi người bình thường
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua lễ hội Ha.....lô......oen tự dưng Ong_dat lại kiếm bộn tiền mới khoái chứ, chẳng là thế này! năm nay mốt khủng bố, bạo lực lan tràn khắp nơi nhờ hiệu ứng Irak,Binladen,O_D đi chơi thấy bọ trẻ chúng nó cứ tô tô vẽ vẽ những máu me, những bầm dập,những thâm tím......khổ mà trông chẳng giống tẹo nào mà lại mất công nữa, cáu tiết mình lôi một anh chàng hoạ sĩ đường phố ra tẩn cho một phát vào mắt bên phải .............. thía là nó sưng lên một cục tím bầm trôpg cực bắt mắt và ấn tượng....hè....hè..... thế là tụi trẻ thấy thế cứ nhờ mình hoá trang cho luôn mới khổ, chú thì đấm mắt trái , chú thì mắt phải, sưng u lên nhu quả cà tím dập, chú thì yêu cầu :bác làm thế nào cho cái Alô của em vừa toè ra, vừa tím ngắt....hic....hic....rụng vài cái sỉ càng tốt...hơ...hơ.... không ngờ cứ 5000đ /phát, không ngờ bọn trẻ bây giờ máu lửa thía....... làm từ chiều đến tối mệt nhoài, gãy cả tay.....hôm nay thấy chú nào mồm miệng toe tóet, nhoe nhoét, nát bét....chú nào mắt mũi sưng bầm sưng dập, tím tái, nhoe nhoét những răng cùng lợi thì là sản phẩm của O_D đấy... tiện đây tiếp thị luôn cho năm sau, bác náo muốn cứ đăng ký iem qua PM nhá...
    xin lỗi MP, Tayto đại đạo DF, N_M_S ,HaiTacND ,chú Hen Xồm và vài thành viên TDC vì hôm qua vẫn thu tiền của mọi người bình thường
  10. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xướng :
    Kết thúc từ đây
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra

    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
    Con gái là cái quái gì
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng

    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết, mày không thấy à,

    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào

    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.

    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.

    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi

    Hu hu ấy ấy mày ơi,
    Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.

    Họa :
    Bắt đầu từ đó
    Anh ơi anh nghĩ thế nào
    Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
    Vợ con là cái ***g son
    Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
    Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
    Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
    Có gì mà kể ỉ ôi
    Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
    Thân trai bốn bể là nhà
    Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư
    Ðộc thân rất dễ thân hư
    Lang ********* lắm, ung thư có ngày (!)
    Sao bằng tối tối gác tay
    Tỉ tê tâm sự, ?omày mày tao tao?
    (Í quên em nói tào lao
    ?oAnh ơi, em hỡi? xiết bao là tình )
    Ngày xưa còn ở một mình
    Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
    Một vợ bằng mấy lần bồ
    Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!
    Ðộc thân đừng tưởng gái mê
    Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
    (Ngày xưa khi chửa có chồng
    Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)
    Anh ơi lấy vợ cho nhanh
    Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
    Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
    Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
    Nhậu chi cho uổng cuộc đời
    Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
    Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
    Muốn chửi thì đã có thằng cu con
    Anh ơi em mở ***g son
    Anh mau vào sớm để còn ... nộp lương

Chia sẻ trang này