1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhưng mà túm lại là... đàn ông vẫn phải yêu phụ nữ
  2. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn thấy Nogood đi mua quan tài???
    Trả lời:Tại vì hắn sắp bị xé xác rồi...grư...
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko?
  4. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chắc như bắp, nhà ngươi sắp chít rồi ...dám bôi nhọ chị em khi sắp đến ngày 20/10, Đừng ân hận nghe cưng...
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nàng...
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!

    (Sưu tầm)
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của những chú Mèo

    1-Văn ôn
    [​IMG]
    2- Võ luyện
    [​IMG]
    3-Chuẩn bị
    [​IMG]
    4-Họp
    [​IMG]
    5-Chiến đấu
    [​IMG]
    6-Đi lạc
    [​IMG]
    7-Ngày đó, trên chiếc cầu, ta biết nhau
    [​IMG]
    8-Rồi rủ nhau nhậu nhẹt
    [​IMG]
    9-Rồi....Ổ ôi...nhìn kìa
    [​IMG]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 15/10/2005
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy". Hehe! . Người ta nói sự thật chứ bôi nhọ bao giờ
  8. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cãi hả? Người đâu mà lạ thế? Nói câu nào cãi nhem nhẻm câu đấy.Khôn hồn thì chuộc tội đi, không thì không xong với chị em đâu.Vẽ đường cho mà chạy nè: Mời chị em một chầu cafe , chị em rộng lượng sẽ xem xét lại cho, nghe chưa? Còn nếu vẫn Ngoan ngoãn và Cố gắng, thì đừng hỏi tại sao...abc...nhá
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi cafe, chẳng thấy Nắng Khuya đâu
  10. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái này có được coi là một lời mời không nhỉ

Chia sẻ trang này