1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Cái cô Nắng Khuya Chửa Lên này hay nhở! Thông báo rõ ràng thế, ko đi thì thiệt, còn kêu ai
  2. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    . Thông báo mà không có thời gian, địa điểm, chán.Nói chung là không tốt
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cho cái Y!m và caisố Mobile, có gì NGF nhắn riêng
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nắng khuya chửa lên nó kiêu căng lắm, KhôngBạnTốt ơi mày đút lót tao đi cho nhanh! Tao cho mày Y!M và số mobile của nó luôn!
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mày trật tự. Tao đang...
    Chửa lên lại còn kiêu căng nữa thì có mà
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Từ điển phụ nữ
    Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng: phụ nữ thật khó hiểu. nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi. từ điển mini này giúp mọi người diễn đạt ý nghĩa thật sự ẩn chứa sau lời nói của những người đẹp (kể cả không đẹp )
    Có = Không
    Không = Có
    Có thể = Không
    Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (anh sẽ phải hối tiếc)
    Chúng ta cần ! = Em muốn
    Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên
    Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó
    Chúng ta cần nói chuyện ! = Em có điều phàn nàn
    Vâng, anh cứ làm thế đi ! = Em không muốn anh làm thế
    Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.
    Cái bếp này không được tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới
    Em muốn những bức rèm mới = Thảm, đồ đạc, và giấy dán tường
    Em nghe có tiếng động ! = Em nhận ra là anh như đã ngủ
    Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền
    Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm
    Em sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa = Bỏ giày ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh
    Anh phải học cách giao tiếp ! = Đồng ý với em đi
    Anh có nghe em nói gì không đấy? = Quá muộn, anh chết rồi!

  7. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ......đồ..đồ rê mi fa sol...Ứ chơi nữa
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Úi! Giận rồi! Sor nhá
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi tôi sướng quá
    Lần đầu tiên spam cái
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ spam trước khi về!
    Lâu lắm chả gặp NangKhuyaChuaLen. Chẳng biết tình hình nó dạo này thế nào. Ai biết được up cho tôi với!

Chia sẻ trang này