1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn
    Đây là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó.
    Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
    Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
    Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa.
    Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là? là? mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
    (nguồn: tin24h.com)

  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tèo đã đọc rùi, Tí ạ! và Tèo đã ... tèo!
  3. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Váy bạc dũng cảm và lưỡi cày đỏ!
    Kỳ I
    Giới thiệu các nhân vật
    Trong sư đoàn hồng quân công nông thời nội chiến, sư trưởng Tra-pa-ép là người to béo phục phịch vớ phải cậu cần vụ Pết-trơ-ca con nhà mu-gích (nông dân) gày gò thấp bé (rõ ngược hẳn với thày trò Đông-ki-sốt). Lại còn có một cô gái mồ côi không cha không mẹ tên là An-na xin đi theo sư đoàn làm chân nấu ăn, thế mà lại say mê bắn súng máy nên suốt ngày cứ ngơi nấu ăn lại quanh quẩn cạnh cậu xạ thủ súng máy để học lỏm. Xảy một trận đánh nhau với sư đoàn cựu học sinh sĩ quan của quân đội Bạch vệ, địch quân dàn hàng ngang trùng trùng đi lên theo tiếng trống trận, cậu xạ thủ súng máy trúng đạn hy sinh. Vắng tiếng đại liên, địch quân ào ào tiến lên. May sao An-na có mặt kịp thời, khẩu Mắc-xim lại khùng khục nhả đạn, cứu nguy cho cả sư đoàn. Trong loạt chuyện này vì thế gọi là An-na bắn súng máy.
    Truyện thứ nhất
    Một lần đi trinh sát điều nghiên địch tình, ba thày trò Tra-pa-ép, Pết-trơ-ca và An-na bắn súng máy bò qua dưới hàng rào dây thép gai vào đồn địch. Hàng rào thép gai thấp nên cả ba dán người sát mặt đất lặng thinh trườn qua. An-na bắn súng máy bò trước tiên, kế sau là Pết-trơ-ca, đoạn hậu là sư trưởng Tra-pa-ép.
    Vừa bò Pết-trơ-ca vừa ngước nhìn lên phía trước có An-na mặc váy ngắn hồng quân đang bò và nghĩ: "Bố mẹ cái con An-na này nhất định trước kia là diễn viên vũ ba lê. Đùi mấy chả đĩa, đẹp đếch chịu được!". Tra-pa-ép bò đằng sau cùng, vừa bò vừa nghĩ thầm: "Thằng Pết-trơ-ca này đúng là con nhà mu-gích có khác, bò đến đâu là cày một đường lật đất đến đấy!".
    Kỳ II
    Cả 3 thầy trò bò vào đến giữa hàng rào thép gai thì quân địch từ trên chòi canh rọi đèn pha quét xuống ( Xin nhớ là thời ấy đèn pha đốt bằng...DẦU hay sao ấy nên cũng không được sáng lắm ). An-na nhanh trí, xõa ngay mái tóc vàng bồng bềnh, dưới ánh đèn trông như một đám cỏ khô : che được mắt kẻ địch. Đến lượt Pe-trơ-ca, cậu ta lính tò te đầu cạo trọc ( qui định của Hồng quân thời đó, tân binh phải cạo trọc đầu ) lấy đâu ra tóc mà ngụy trang ? May sao có cơn gió thổi qua tốc chiếc váy của An-na căng phồng, Pe-trơ-ca vốn dĩ gầy gò liền chui tọt vào cuộn mình thu lu vừa khít trong đó : Xong ! Nhưng còn sư trưởng thì làm sao ? Váy của An-na thì cộc, cậu Pê-trơ-ca cuộn thu lu trong đó rồi còn Tra-pa-ép lại to béo, cứ cố rúc vào, toạc mất váy hở toang ra thì chết cả nút. Nhưng vốn là một vị tướng tài ba, lâm nguy không loạn, Tra-pa-ép tìm ngay ra kế thóat thân : Nhìn thấy rãnh cầy do Pe-trơ-ca để lại, Ông lăn mình xuống ẩn thân vừa kín, thế là cả ba an toàn.
    Khi trở về, kết thúc trận đánh Tra-pa-ép ký lênh tặng thưởng cho An-na huy chương Váy bạc dũng cảm và Pe-trơ-ca huy hiệu Lưỡi cầy đỏ nhưng cấm tuyệt đối hai người không được công bố lý do được khen thưởng.
    Cả hai chấp hành nghiêm chỉnh nên từ gần 100 năm nay các chuyên gia lịch sử quân sự Xô Viết ( cũ ) và Nga vẫn chưa lý giải được tại sao trong các loại huân huy chương của Liên Xô có 2 loại chỉ được tặng thưởng có một lần. Mãi sau này nhà nghiên cứu Etơ - Uôn mới tìm lại được mấy trang nhật ký nhầu nát của Bà già trước đây phụ trách kho áo quần của Nhà hát Ban-sôi tên là An-na Tsa-pa-ê-va, cựu cận vệ đỏ để lại sau khi qua đời, bí mật này mới được giải đáp, nhưng vẫn chưa được công bố rộng rãi vì có vài Viện sĩ Hàn lâm còn nghi ngờ tính chính xác của tư liệu.
  4. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dặn con gái : " Nếu có ai làm bậy con phần trên, con phải nói KO ĐƯỢC. Còn nếu như ai làm phần dưới thì con phải nói NGỪNG LẠI. Hôm sau cô ấy về nhà nói với mẹ là đã bị làm bậy. Bà mẹ cáu lên hỏi : " Thế con có nói như mẹ dạy ko ???" Cô gái ngây thơ trả lời : " Người ta quậy phần trên lẫn phần dưới cùng lúc nên con nói là , KO ĐƯỢC NGỪNG LẠI ." <----- Pó tứ chi lun!!! <== Con hu'' tai me. ma`
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây
    ông VN (mới biết tiếng Anh): I?Tm sorry
    ông tây cũng lịch sự: I?Tm sorry too
    ông VN nghe xong vội vàng: I?Tm sorry three
    ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for?
    ông VN làm luôn: I?Tm sorry five.
    ông người tây bực mình: Oh ****!!!
    ông VN hết hồn: Oh seven!!!
  6. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chú công an này ở gần nhà mình dưới quê
  7. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn, Xem ai đập giỏi hơn ai
    (Click chuột vào màn hình, đập đến khi nào không còn đập được nữa)


    [nick][nick]
    Được whipper_snapper sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 23/07/2006
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Biến thể:
    Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây
    ông VN (mới biết tiếng Anh): I?Tm sorry
    ông tây cũng lịch sự: I?Tm sorry too
    ông VN nghe xong vội vàng: I?Tm sorry three
    ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for?
    ông VN làm luôn: I?Tm sorry five.
    ông người tây bực mình: Sorr, are you sick???
    ông VN tiếp tục: I''m sorry, seven!
    Ông tây chưa hết ngạc nhiên: Sorry, do you want to count to eight?
    Ông VN hồn nhiên: I''m sorry nine:)
    :))
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em Gà thư giãn bên kia đã chưa? Về đây thư giãn tiếp này:
    [​IMG]
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Cac kieu chup hinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này