1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngớt mồm
    Trong buổi sinh hoạt, anh tiểu đội trưởng lớn tiếng phê bình:
    "Tôi phê bình tổ 2 làm vệ sinh rất kém, CỨ NGỚT CÁI MỒM TÔI RA LÀ NHÀ VỆ SINH LẠI ĐẦY NGAY!!!!!!!!"
  2. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    100 nụ hôn gửi vợ
    Chồng đi công tác xa gửi thư về cho vợ:
    "Em yêu quý của anh!
    Anh đang đi công tác xa, vì vậy, anh không thể gửi cho em lương tháng này của anh. Anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất.
    Chồng yêu quý của em".
    Vài ngày sau, anh chồng nhận được thư của vợ:
    "Anh thương yêu của em!
    Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh. Cảm ơn anh đã gửi cho em. Em đã sử dụng chúng và gửi anh bảng kê chi tiết:
    1.Ông giao sữa nhận 2 nụ hôn cho một tháng giao sữa.
    2. Anh thu tiền điện chỉ đồng ý 7 nụ hôn.
    3. Ông chủ nhà đến đây mỗi ngày để nhận 2 hoặc 3 nụ hôn trừ tiền nhà.
    4. Riêng ông chủ siêu thị thì không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy, em phải trả thêm các món khác.
    5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
    Anh đừng lo lắng nhiều cho em, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng em sẽ thanh toán đủ từ nay đến cuối tháng.
    Vợ yêu của anh"

  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Có một đôi yêu nhau lắm nhưng bố mẹ hai bên gia đình ngăn cấm. Họ tự tìm đến cáu chết để được mãi bên nhau. Hai người bàn với nhau:
    Em ơi, tối nay đúng 7h anh hẹn em ở giếng đầu làng nhé, chỗ đó vắng người qua lại. Nếu ai đến trước thì cứ "đi" trước nhé, để đôi dép lại làm tin nhé.
    Thế rồi chàng trai đến trước chàng chợt nghĩ lại: mình còn trẻ thế này chết thì phí quá. Thế rồi chàng để đôi dép bên bờ giếng và núp vào một bụi để chờ cô gái xem sao.
    10 phút sau cô gái đến, cũng nghĩ: mình còn trẻ hơ hớ thế này chết thì phí quá, lúc gặp đôi dép nàng càng hoảng hốt. Một lúc định thần lại, nàng nghĩ đằng nào anh ấy cũng chết rồi thôi mình đi về. Đi được vài bước cô gái nghĩ: đôi dép mới quá bỏ đi thì phí quá. Nàng quay lại nhặt đôi dép và đi.
    Chàng trai thấy vậy, liền chạy theo bảo: "ôi giời ơi quân ăn trộm, mày có trả tao đôi dép ko thì bảo!?" ối zời ơi trooôom!!!!!!!!!!
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    IMPORTANT TOHAVE FRIEND​
    [​IMG]

  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu gì?!
    Có ba bà kia dẫn con đến một ông bác sĩ nọ để khám bệnh cho con.
    Bác sĩ hỏi:
    - Cháu tên gì?
    Đứa bé trả lời:
    - Dạ cháu tên Mai !
    Bác sĩ:
    - Mẹ cháu đặt tên Mai cho cháu đẹp lắm. Chú biết chắc chắn mẹ cháu rất thích hoa mai lắm cho nên đặt cho cháu tên Mai.
    Bác sĩ bèn hỏi đứa bé bên cạnh:
    - Thế cháu tên gì ?
    Đứa bé trả lời:
    - Dạ cháu tên Hồng !
    Bác sĩ:
    - Mẹ cháu đặt tên Hồng cho cháu đẹp lắm. Chú biết chắc chắn mẹ cháu rất thích hoa Hồng lắm cho nên đặc cho cháu tên Hồng.
    Bỗng nhiên bà thứ 3 đứng phắt dậy rồi bảo con:
    - Thôi, Cu ! Cu ! Đi về Cu !
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 15/12/2006
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/hahathayroai/pic237.jpg[/img]
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 23/12/2006
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mơ ước ngày xanh
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ow, Lần đầu vào box BN nhà mình, thấy vui quá, tự hào là BN quá ta
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Mình mới phát hiện chủ đề sau muốn chia sẻ cùng mọi người
    (xin đừng coi đây là bài Spam )
    Các lớp tiếng Anh miễn phí vào các ngày chủ nhật:
    Bạn thường dùng ngày chủ Nhật để làm gì ?
    Trước vận hội WTO của đất nước và cũng là của chính cá nhân bạn, bạn đã và đang nghĩ gì ?
    Hãy đến với chúng tôi để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh vào các ngày chủ nhật - hoàn toàn miễn phí .
    Ngữ pháp cơ bản + nâng cao+ nghe nói+toán học (cần cho các bài thi GMAT, SAT . . .).
    Giá : Miễn phí hoàn toàn.
    Địa chỉ : 43 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Hà Nội (gần trường đại học Ngoại ngữ ).
    Giảng viên chính : Do đích thân anh Hà Văn Thoan, Phó giám đốc công ty TNHH Dịch Thuật và Đào Tạo Lê Hà đảm nhận.
    Xin liên hệ đăng ký phân lớp : trực tiếp tại địa chỉ trên hoặc điện thoại số 04-2852582 hoặc số 0982 056 310, http://www.quangcaosanpham.com/members/leha/ hoặc email : lehatranslation@gmail.com.

Chia sẻ trang này