1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc thi hoa hậu ttvnol.com. Sau khi sàng lọc còn lại 3 thí sinh tài sắc vẹn toàn vào vòng chung kết. Ban bánh khảo không biết làm thía nào để lựa chọn đc ai là người để dành vương miện Hoa hậu. Sau một phut hội y ban bánh khảo (BBK ) cho 3 thí sinh một câu hỏi: Hãy cho biết sự khác nhau giữa ngưòi con gái và cái phich? Các thí sinh lần lượt trả lời. Đến lượt thí sinh đến tù KBC
    KBC: Kinh thưa BBK em đồng ý với ý kiến của 2 bạn trên nhưng theo em thì điểm giống nhau căn bản nhất là cả người con gái và cái phích đều để chứa nước. còn điểm khác nhau là về phương thức rót nước
    BBK: ???
    KBC: Thưa BBK theo em thì thế này. Cái phích thì rót nước xong mới đậy nắp, còn ngưòi con gái là đậy nắp xong thì rót nước.
    Hoa hậu KBC muôn năm!
    ....
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bố hỏi con gái về ngưòi bạn zai:
    - Thế anh ta có giàu ko con?
    - KHông ạ! Anh ko có nhà riêng, ko có xe máy, cha mẹ thì già yếu nhưng con quyết định lấy anh ấy.
    - Con yêu anh ta lắm phải ko?
    - Vâng thưa bố!
    - Thế mà con còn đinhh làm cho người ta khổ thêm sao?
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bố vợ hỏi Haha. ( con rể tương lai):
    - Thía là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh định ngày cưới chưa?
    Haha: COn sẽ dành điiều đó cho vợ chưa cưới của con
    - Thía anh muốn cưới ở hội trường hay thuê nhà ở riêng?
    - Dạ! Con để cho mẹ vợ quyết đình bố à.
    - Sau khi cưới anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào?
    - Dạ! cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào bố đó ạ!
    ....
  4. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ: - Cô hãy cởi hết quần áo ra để tôi khám!
    Nữ bệnh nhân: - Nhưng... Tôi không thể cởi đồ trước mặt ông được!
    - Thôi được rồi, vậy tôi sẽ tắt hết đèn. Khi nào cô cởi đồ xong hãy nói cho tôi biết!
    Một lúc sau. Tiếng cô gái vang lên trong bóng tối:
    - Tôi đã cởi đồ xong. Tôi để quần áo ở đâu bây giờ?
    - Đặt nó lên trên đống quần áo của tôi ấy!
  5. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp vui tý nhẩy.!
    Ngày xưa ông cha ta thường quan niệm rằng đẻ con ra thì phải đặt tên thật xấu thì ông trời mới không bắt đi vì thế các tên như Nguyễn Thị Mẹt, Trần Thị Tẹt ... trở thành "mốt". Một nhà nọ sinh được 3 đứa con đặt tên là ***, Chim, Cút. Một hôm nhà có việc ông bố mời rất nhiều quan khách đến. Khi chuẩn bị đến bữa ăn để ra oai với mọi người ông bố dõng dạc hô to "Mau mời các cụ ăn, ***".
    Khi ăn xong ông bố lại hô "Mang nước cho các cụ rửa, Chim".
    Khi các cụ ra về thì ông bố thấy thằng con út chưa được sai bèn quát "Mang giầy ra cho các cụ, Cút"
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    ạc ạc ạc
    [​IMG]
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Một lần, cô y tá thấy bác sĩ Vịt cồ quên kéo khóa quần liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết trại lính của mình đang mở cửa không!
    BS Vịt cồ ko hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cò nhìn xuống và thấy khoá quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị cái tính hài hước của cô y tá, Vịt cồ ta định trêu cho cô ta một mẻ. Gọi vào phòng và hỏi:
    - Cô à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trang trong đó ko?
    Cô y tá nhanh trí đáp:
    - Tất cả những gì tôi nhìn thắy chỉ là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    6 chân hay 4 chân?
    Sau một bữa nhậu xỉn, biết thân biết phận, anh chồng lên giường với vợ. Nhưng khi nhìn xuống cuối giường lại có 6 bàn chân, anh ta tức giận hỏi:
    - Mọi khi tôi với cô chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại có 6?
    - Nốc cho lắm rượu vào. Anh thử xuống tận cuối giường đếm từng cái một coi.
    Chồng nghe lời vợ đi xuống cuối giường và công nhận:
    - Đúng chỉ có 4 cái chân, như mọi khi, chắc tại mình say quá
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Em đố các bác!
    "Cắm vào run rẩy toàn thân,
    Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn.
    Xin chàng quân tử giàu sang,
    Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra."
    Là gì!
    Giải thưởng dưới 10 triệu
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cái tủ lạnh

Chia sẻ trang này