1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Góc thư giãn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    OK, Bạn đã trúng giải dưới 10 triệu. Hôm nào gặp ở hội thịt chó tớ trao giải.
    Đề nghị các bác một hồi vỗ tày cổ võ bạn Hồng Môi nào!
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ko vỗ tay được, còn đang bận
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tộp ... tộp... tộp..!
  4. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hic, sao bác ko treo là giải dưới 100 tr cho anh em phấn khởi
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng nọ đến văn phòng với một cánh tay bó bột và một con mắt thâm tím. Các đồng nghiệp thấy vậy liền hỏi. Anh ta giải thích với các đồng nghiệp của mình:
    - Đã từ lâu tớ tìm kiếm người đàn bà của cuộc đời mình. Mới đây, tớ làm quen một cô gái xinh đẹp, nhưng bố cô ấy ko đồng ý. Sau đó một thời gian, tớ gặp một người đàn ông tuyệt vời sẵn sàng trở thành bố vợ tớ, nhưng con gái ông ta lại ko đồng ý. Cuối cùng, hôm qua, tớ gặp được ngưòi phụ nữ phải nói là cực kỳ lý tưởng. Cô ấy đồng ý và bố cô ấy cũng đồng ý.
    - Vậy thì ai làm cho anh đến nông nỗi này?
    - Lần này thì chồng cô ta dứt khoát không đồng ý.
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thiên nhiên cũng *** [​IMG]
    Hành tây nè
  7. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe chuyện về ông Ó chưa, ổng có một câu nói mà bây giờ khi nghĩ lại, tui cũng thấy mắc cười.
    Số là ông Ó hay nói xạo, nói mỉa các cụ chức sắc trong làng nên các cụ bực lắm, bắt phạt ông Ó phải mua rượu cho các cụ uống. Các cụ hẹn ông ngày giỗ thành hoàng phải thi hành án.
    Hôm giỗ ông Ó đến nhưng không mang theo rượu, các cụ hỏi rượu đâu thì ông Ó nói để cho vợ lên huyện mua rồi, các cụ chờ cho một lát.
    Các cụ chờ mãi nhưng không thấy rượu về cứ giục ông Ó mãi. Ông Ó cố năn nỉ chờ thì vừa may thấy chị vợ đang đi tới. Chị vợ đi ngang bụi cỏ thì thấy mắc tiểu quá nên chui vào bụi.
    Ông Ó thấy vậy nên chạy ra cổng hét to:
    Đái nhanh lên rồi đem vào cho các cụ uống .
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giống chuyện *** Chim Cút nhỉ!
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Một số chuyện vui về kỹ sư xây dựng
    Câu chuyện thứ 1:
    Kỹ sư xây dựng ngồi uống rượu, ông bố vợ chỉ chăm chăm tiếp cho ông con chứ không chịu uống. Ông con rể khoái chí bảo:
    - Về vai vế thì con gọi bố bằng bố, nhưng chắc khoản uống rượu thì bố phải gọi con bằng cụ.
    thứ2:
    Kỹ sư xây dựng đến nhà người yêu chơi. Nhân ngày bánh Trôi, bánh Chay, Bố vợ mời ăn miếng bánh trôi. Chàng ta rất lịch sự xén một phần tư chiếc bánh Trôi ăn. Bố vợ bảo:
    +Con ăn đi, đừng làm khách.
    Kỹ sư trả lời:
    + Dạ, Con no rồi ạ!.
    và 3:
    Kỹ sư xây dựng ngồi uống rượu với bố vợ. Bố vợ rót chén thứ nhất cho con rể, anh chàng nói:
    - Bố cứ mặc kệ con...
    Đến chén thứ 2:
    - Ông cứ mặc kệ tôi...
    Chén thứ 3:
    - Mày cứ mặc mẹ tao !....

Chia sẻ trang này