1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tìm người quen !

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi phuongcao, 13/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có,chị cần con bé TSLT em ơi,con bé hoasosac cũng được,box Quảng trị khg fải hiền mà là thiệu sự năng động trong vấn đề giao tiếp,nói chính xác là trong lĩnh vực ngoại giao còn kém quá
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ai mà vào đây ăn nói một cách hồ đồ như vậy nhỉ ?
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có bạn nào ở Thị Xã Quảng Trị không nhỉ ? Cô của mình ở ngay sát bên bệnh viện khu vực Triệu Hải. Làm ở bệnh viện này.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm người quen mà thế này à? Đúng là HỎNG - LẬT - TIÊU
    Ps: Tui không phải là người Quảng Trị nên HongLatTieu miễn cho điểm
    Bad Man
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thị xã Quảng Trị à, tớ quen em ở cạnh trường Bồ Đề
    Bad Man
  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To HongLatTieu: Cám ơn những lời nhận xét quí báu của bác! Những người khen chúng tôi uống 1 li, nhưng bác phê bình, chúng tôi uống với bác thêm li nữa:
    To pà kon: Box chúng ta mở ra để vui chơi giao lưu nói chuyện...chứ không phải là đất để cho những kẻ phá hoại ********* vào gây rối làm mất đoàn kết nội bộ.
    To hoasacso: Bác vui lòng del không thương tiếc những phần tử nào tương tự như vậy nhá. Con sâu làm rầu nồi canh lấm!
  7. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh Phương đó rồi. Sau đám cưới vợ chồng him tui cũng có vào "viếng thăm" him tại vi la ở Bích La Đông . H là bạn tui không phải là cùng cô giáo dạy văn mà cũng không phải cùng làng gì cả. Nếu H không từ VL chuyển vào Do Linh thì tụi tui sẽ học chung lớp với nhau. Mà badman này cũng đi sâu đi sát vào quần chúng phết đấy nhỉ, đi tới đâu biết tới đó, ko phải tán phét đâu badman ạ,hihi. Nếu anh P vào đây thì nói chuyện cho vui chứ nếu phone cho him thì cũng được nhưng vậy không thú vị lắm:-)
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên Hoasosac đồng tình với ý kiến của Saubuom rùi .Cuộc sống mà, phải có người này kẻ khác chứ, bàn tay năm ngón khác nhau nữa là tính cách của mỗi người !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh ơi, lâu ngày quá hí mặc xác họ đi chị ,quan tâm làm chi cho mệt hả chị .Chị nhớ nt cho em đó nghe.
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    - Thực ra Vi la ở Bích La Đông là của ông Lê Bá Đảng (hoạ sĩ có nhiều triễn lãm tranh ở VN và thế giới, lần gần đây nhất sẽ tổ chức ở Nhật vào tháng 4/2004 - các bác tự hào người Q.trị đi tề), Mr.Tèng hình như là cháu ngoại thì phải, nhưng đang là người trong coi Vi La. Làng Bích La Đông đúng là nổi tiếng, tui có chạy về đó mấy lần, nhớ có 1 lần chạy xe qua cái cầu gì đấy (quên tên mất tiêu), run ghê gớm, tí nữa té. Có một đặc điểm còn nhớ là ở cổng khu miếu thờ của đình làng Bích La còn lưu câu đối "Đất hun đúc khí thiêng toàn vẹn từ nghìn xưa/ Đời sinh hào kiệt khi nào cũng có." - Trước đây thì tui không biết nhưng sau này thì một minh chứng là cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Tui cũng có chạy qua thăm ngôi nhà của Lê Duẫn nằm bên cạnh bờ sông, thấy yên bình, êm ã ...
    À, badman thì bad thật nhưng chưa đến mức đi sâu đi sát vào quần ... chúng đâu nhá
    -------------Bad Man

Chia sẻ trang này