1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tối của những quán cà phê

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Góc tối của những quán cà phê

    Tại một quán không tên dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng), nhiều đôi nam nữ đang âu yếm trên những dãy ghế san sát nhau. Đèn sáng, một vài cặp còn chưa kịp kéo áo, gài khuy. Đặc biệt, rất nhiều khách đến các quán này vẫn còn là học sinh.

    Cặp trai gái còn rất trẻ, trên áo ghi bảng tên trường PTTH dân lập X bước vào một quán cà phê đường 2/9. Cậu bạn trai vừa gọi nước vừa nói oang oang: "Sắp xếp cho em chỗ nào kín kín ấy! Bàn hôm trước đặt giữa đường người qua kẻ vào không làm ăn được gì hết". Trong bóng tối như bưng của quán, nhiều đôi thanh niên cũng đang "hành sự" trên những tấm bạt trải sẵn.

    Giá mỗi ly nước tại các quán này 7.000-10.000 đồng, lại có nhiều khoảng không gian tranh tối tranh sáng nên khách đến quán ngày càng đông. Mặt khác, những quán trên đều có một đội ngũ chuyên lôi kéo khách.

    Các bãi biển T.18, T. 20 trong thành phố cũng biến thành nơi hẹn hò. Trời vừa chạng vạng tối, các quán thi nhau xếp bàn ghế mời chào các đôi nam nữ. Trong khi đó, một "không gian" khác dành cho người ít tiền là những bụi dương liễu ven biển.

    (Theo Thanh Niên)



    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện bà chị ơi. Bà chị thấy PTTH còn đỡ đấy, đôi khi còn học sinh TH nữa cơ. Thời buổi này tụi nhỏ ghê lắm à
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi thôi mà ... , xã hội càng fát triển thì thanh thiếu niên càng biết sớm nên muốn tò mò sớm ... hì hì ... , mình dân già rồi mà vẫn cứ khoái tò mò nè ... vì chưa biết gì ... hì hì ... thấy tụi nhỏ khá quá ... mai mốt chắc fải hỏi địa chỉ vài chú em mới được ... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mấy cái quán cafe đó báo công an cũng đưa tin lâu rồi nhưng mà giờ thấy có mấy đứa nhỏ nữa nghe mà hít hồn. con nít bi giờ sao mà ghê quá trời, một phần cũng ảnh hưởng từ môi trường, phim ảnh nữa.
    tối tối mọi người đi đường trần phú cũng thấy đó, may mà mấy chỗ đó còn sáng sủa 1 tí nếu ko thì ko bít sẽ ra sao nữa ==> trẻ con thấy thì làm sao mà ko nhiễm cho được kết cục hậu quả thì ai cũng bít
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn là những quán ấy đáng bị lên án, chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi. Các bạn nghĩ thử coi, yêu nhau, tất nhiên sao tránh khỏi những nhu cầu vốn có của con người. Mà Đà Nẵng mình.. nghĩ thử coi, biết đi đâu bây giờ, ngoài Nice, ngoài Nhật Thu, ngoài bãi biển...ect.... Thiết nghĩ nên thông cảm cho họ. Tất nhiên không thể dung thứ cho những điều mờ ám như bạn coden nói, cái gì cũng có mặt trái của nó, chủ yếu là do bản thân mình thôi....

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    bà chị này sành sỏi về vấn đề này nhỉ ? phải xin em gaumeo chỉ giáo mấy dụ này thôi ! hic mình kém cỏi quá
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hay wá........ kiểu này nhất định hè phải vào Đã Nẵng một chuyến với được (Bụt chùa nhà không thiêng.... :D )
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nghe thía là......... ham rùi phải không???????? Đúng là.................
    Cứ vào đây đi............ Có nhiều............ thứ.......... hehehehehe................ hấp dẫn hơn nữa................
    Tram
  9. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    mô có anh Lega, là em nói rứa thôi, chớ thề có Chúa chứng giám, em chưa hề vô mấy chỗ đó lần mô hết, mà cũng không có ý định vô nữa. Simply bcoz: em chưa có BỒ!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    mô có anh Lega, là em nói rứa thôi, chớ thề có Chúa chứng giám, em chưa hề vô mấy chỗ đó lần mô hết, mà cũng không có ý định vô nữa. Simply bcoz: em chưa có BỒ!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

    [/quote]

    Các bác nói thế thì oan cho chúng em qua .Theo như gaumeo@ nói thì đó là nhu cầu vốn có của con người khi yêu .Liệu câu nói đó có đi quá xa trong cái chủ đề này hông .Thiết nghĩ ai yêu rồi mà chẻng như vậy nhưng mà nó có giới hạn của nó . Nếu những nguời ,họ yêu chân thật thì tui nghĩ chẳng bao giờ họ đến mấy cái quán xó sỉn đó lèm gì (tui chẻng hạn) Nói túm lại là bây giờ thế giới quá hiện đại ,hiện đại đến nỗi mới lớp 5 mà biết hết trơn .(Minh chứng là thèng em dì tui)

    To GauMeo@ : U nói thiệt hay nói đùa rứa ,U mà chưa đi lần mô , có cần người làm chứng không nè .Láo dễ sợ .

Chia sẻ trang này