1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tối của những quán cà phê

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau lên đến một limit nào đấy thì cần phải âu yếm với nhau , đơn giản chỉ có thế thôi . Mà đã muốn âu yêm nhau thì phải có chỗ nào vắng vắng , tối tối , ánh sáng vừa đủ để thấy những gì cần thấy và mù những gì cần mù . Ha ha . Xã hội có cung thì phải có cầu thôi , bi giờ em mà có tiền thì em sẽ mở những quán cafe đó ngay . Làm những việc đó không có một chút gì goi là phạm pháp cả , he he , cho nên CA không có lý do gì để dẹp được , chỉ có cánh nhà báo là lên án mà thôi . Thay mặt các đồng chí nhà báo , tôi lên tiếng cảnh tỉnh các bậc phụ huynh có con em đang yêu nên chú ý , chú ý . Còn các em nhơn nhớn ( trên 18 tuổi ) thì ccứ để mặc xác chúng nó :D
    Who am I ? Who love me ?
  2. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì cần âu yếm, nhưng mà cái âu yếm này không có ngoặc kép, người ta lên án là lên án mấy cái âu yếm có ngoặc kép cơ. những cái đó có thể tiếp tay cho tệ nạn xã hội đó chú HQ ơi.

    Soledad, em ở đâu?
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chời ơi..rõ khổ cho mí bác..người ta iu nhau người ta cần những nơi như thía,mí bác iu đi rùi sẽ bít..đâu phải ai vào những chỗ như thía là xấu là kô nên đâu,cái gì cũng do bản thân mình thôi các bác à....cái này gọi là iu đương lành mạnh đấy ạ....ủa! bác Luận có người iu rùi mưh...... ,sao lại thắc mắc nhỉ?..hihihih chạy thôi,kô ổng dí mình thì tiêu
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chị bé xí xọn@ nói chí phải ,bác nào yêu đi rồi biết ,mà tui dám chắc là trong box của mình có 1 người đã đến chỗ đó rùi ,đó chính là thành viên Lega@ của nhà mình,đúng không hở Lega@
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là cái giè nhỉ ??
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  6. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt chứ nói đùa chỗ mô nà, u chỉ được cái nói oan cho kẻ khác.
    Em thấy haiquynhcafe với bécon xí xọn nói đúng đó. Em là em ủng hộ( nhưng chỉ trong một giới hạn mô đó thui)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi bước vào quán đưa máy chụp hình lên thì không những mấy cặp chạy mà cả cặp chủ quán cũng bỏ chạy mấy giày mất dép, nhưng chạy đâu cho thoát cái ống kính mới mua chứ
    Hữu duyên thiên lý năng ăn nhậu
    Vô duên đối diện ắt tương tàn!
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tháy cái topic này lâu rùi, tưởng gì hya, hơ hơ...
    Té ra là hôm nay các bác mới biết hả??? Mấy cái dzụ này em đã thấy có từ cách đây hơn 2 năm bác bác ạ.
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe ông bà ngày xưa còn ghê gớm hơn nhiều, chẳng qua kể lại thì sợ con cháu hư như mình ngày xưa. Nhưng mà nghe kể thì thấy mình còn ngu lắm !
    Nhưng không hiểu bài báo đó nói gì nhĩ ! Để giải thích nghen :
    -... có những cặp "cài chưa hết nút " -->> trước khi vô người ta đã cố ý để trống, vô rồi thì cài lại làm gì ? Thời trang bây giờ mà !
    ( mà cũng có khi "tung bay nút áo tung bay ..rồi quên" )
    Ôi, nhân chi sơ tính đã thế ! Chẳng qua nói thế để thấy nó chưa là thế !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    khi người ta yêu nhau chắc là có nhiều nhu cầu nhẩy? dù sao những người vô được tới đó thì cũng đã gọi là có ý thức lắm lắm rồi, có thể đưọc biểu dương rồi đó! nhiều người còn không biết đưọc như thế là làm khổ con mắt người đi duờng lắm lắm.(.........hay họ muốn khoe cho cả tyhế giới biết là họ đang yêu nhau lắm lắm , hãy nhìn họ đi) hình như phương châm........yêu của họ là" chẳng thà làm khổ con mắt của mọi người còn hơn làm khổ........tay chân mình".
    yêu không có tội, thể hiện ty lại càng không có tội chi nhiều ..........nhưng, cái chi cũng có cái limit của hắn, mọi người đau mắt quá thì sẽ có chiện đó.

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa

Chia sẻ trang này