1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác... vân vân và .... vâ

    Hẹ hẹ, nhân kỷ niệm 3 năm ngày gia nhập TTVNOL, boy tui thành lập 1 nơi để những ai đang làm việc mà không có gì làm, đang học mà được nghỉ tiết hay cúp học,... vào đây pha trà đọc báo, xỉ vả chợ đời; hoặc lôi đồng nghiệp, hay sếp ra complain thoải mái. Nhào dzô nàoooooo!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mình mở hàng trước. Đúng là dạo này ngán sếp đến tận cổ rồi. Ngán đến nỗi không còn động lực làm việc thì chắc cũng khó mà bền lâu.
    Nhưng phải giải thích cho rõ là mình có đến 2 sếp. Cty TNHH mà, 2 sếp hùn hạp làm ăn. Chết nỗi là 2 người hùn 50-50, vì mỗi người phụ trách 1 mảng riêng biệt. Nhưng rồi cũng chính cái 50-50 ấy nó làm đám nhân viên mệt mỏi, vì ai cũng có quyền và có tiếng nói, thành ra lệnh trên ban xuống chưa kịp thực hiện thì đã có lệnh khác đưa ra điều chỉnh theo hướng khác đi đến 180 độ. Trời ạ! Họa có là thánh thì mới xoay sở nổi.
    Bỏ thì thương mà vương lại tội. Xin nghỉ thì lại thấy tiếc vì sếp nam tốt với đám lính quá! Sếp nữ cũng thương nhân viên, nhưng cách điều hành cảm tính và có phần đuối, nên có khi gây ra những tình huống tréo cẳng ngỗng. Hic...
    Làm việc mà đấu cứ căng ra thì làm gì mà tốt chớ?
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hhehe, công văn thì có đến 1 tỷ loại công văn, khơi khơi nói công văn không chẳng có tên tuổi thì bố thằng lào nó biết là cái công văn giè, thế mà còn càu nhàu là sao hử?????
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Có mấy cái card mà làm từ tết đến giờ, ai biểu nó là bạn của xếp. Cứ sửa tới sửa lui chán thiệt không làm thì sếp la mà làm thì nó cứ sửa. Cái thằng balơn........
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư thằng đồng nghiệp. Trẻ đã đành! Hơn 30 tuổi mà cư xử cực kỳ kém cọ. How could you do this to me/? All that you did were just absent-minded. Xì
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Uých, cô ca_heo này làm việc lúc 8g tối nè. Hehehe.
    Càng ngày càng ngán! Ngán đến tận họng rồi sếp ơi!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    bà mợ nó, làm cả ngày cóc có ngóc cái đầu lên được mà bảo mình vẫn còn dư nhiều thời gian lém, hừ vào mà ngồi làm thử đê
  8. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vừa cho thằng sếp láu cá 1 vố đau ra trò. Chuyến này, hắn ta phải ngồi khóc hu hu và suy nghĩ lại về cách cư xử của mình. Gieo quả nào, nhận quả nấy.
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Mấy hôm nay thì chẳng có gì làm cả. Mấy hôm trước thì cứ rối tinh rối mù cả lên...
    Lão khách hàng đáng ghét... Ghét nhất là cái kiểu gọi cho mình rồi, xong việc rồi cũng chạy qua sếp mình để nói. Báo hại nhiều lần bị ăn chửi không đáng có.
    Nhưng mà chửi lão ý thì không được, nên cứ lần nào lão gọi mình cũng phải cầm điện thoại chửi trước rồi mới bấm nghe... kể ra cũng tiểu nhân nhưng mà làm sao ta dám chửi khách hàng chứ???
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bực quá! bực cái đám đại lý ghê luôn vậy. Cứ ghim sẵn trong tay, làm người ta tìm không ra. Đến khi mình buông rồi thì nhả ra cả đống. Hừ...

Chia sẻ trang này