1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa sẽ qua chỗ mới, hic...vài ngày ngồi ở đây sẽ dài như cả thế kỷ
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tớ mệt quá, tớ chả còn tình thần và sức lực để chửi đời nữa rồi. Tớ muốn bỏ việc về nhà nằm ngủ cả ngày quá. Nhưng tớ còn muốn dành phép để đi chơi nên không dám nghỉ. Đời khổ thế đấy, cái gì cũng muốn nên khổ. Đúng là Tham Sân Si .
    Mệt thật đấy.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 06/04/2007
    Ôi sao tới chiều lại có tin vui thế nhỉ, tỉnh cả người.Mệt mỏi như bay mất. Ôi, sung sướng quá khéo bay lên được mất. Cầm hai cái có cánh khéo bay thật. Ôi, thật là hạnh phúc và sung sướng.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 06/04/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Úi, khiếp!
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha sếp thấy ghét thiệt.
    Mình ghét nhất là đứa nào mà quăng cho mình một cục trách nhiệm mà không hề hỏi ý kiến mình tí nào, rùi ngồi đó cứ hối. Ghét không thèm làm cho bỏ ghét.
    he he he
    Chắc tối nay về vẽ hình thằng chả lên bao cát, oánh cho đỡ tức
    hu hu, công việc quá trùi nè.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sếp nghỉ phép 1 tuần. RẢNH RỒI !!!
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn bà nội của con đi chát chít. Cảm giác thật tuyệt vời. Như thể chim được xổ ***g
    Đúng là có con time bị thay đổi 1 cách chóng mặt. Nhưng may mắn bé yêu hơi bị dể tính nên mẹ vẫn còn đú đởn ngoài đường được. Hôm nay đầy tháng con, thế là con đã được 1 tháng.
  7. halttuannd

    halttuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, đã đói kém thì chớ, con xe lại lăn đùng ra hỏng, dắt vô bảo dưỡng bị cướp trên giàn mướp hơn 300 ngàn, hic, về ăn nói với vợ sao đây!!!!
    đời lại khổ nữa rồi
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Công chứng kia, ta thù ngươi!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bị thằng ATM cướp mất 100K. Nghèo còn gặp cái eo!
  10. simplepy

    simplepy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật bực mình với cô chị đồng nghiệp, không biết nhiều mà hay táy máy, bó tay luôn.

Chia sẻ trang này