1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn vì còn uy tín của sếp phó. Không được manh động! Không được lên tiếng! Cứ để bà ta nói. Đó là lời lẽ của một kẻ ngu dốt.
    Không được nóng, nóng là hỏng chuyện hết boy à.
    ĐÓ LÀ MỘT KẺ NGU DỐT VÀ ĐỘC TÀI! CÓ NÓI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC GÌ ĐÂU...
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Chẳng những đi làm lúc 8h mà còn đứng ở gốc cây đó ông Boy... Thấy lạ hỉ???
  3. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nay chuyển sang phòng sếp ngồi, cũng thoải mái thật đó vì không phải ngồi chung phòng với vợ của sếp ( hay gọi đúng hơn là bà sếp). Một công ty hai sếp, chán thật là chán. Sếp ông nói đúng ra chỉ giống như bù nhìn, làm trợ lý cho sếp đến bây giờ chỉ thấy văn bản, giấy tờ đến tay sếp, sếp chỉ có việc ký tên rồi hết chứ nào có quyền hạn gì để chi. Sau đó, với mớ giấy tờ cần được thanh toán chuyển sang phòng kế toán cho sếp bà xem qua, duyệt chi. Nếu chi tiêu quá nhiều, sẽ bị khiển trách là không biết tiết kiệm chi phí cho công ty, rõ khổ. Sau 2, 3 ngày sau khi được duyệt qua bởi chữ ký của sếp bà thì mới lấy được tiền từ phòng tài vụ. Bà sếp của Kaya phải nói rằng:" Không một giọt nước nào rơi khỏi ly" từ chuyện cân một gram giấy văn phòng tới việc nước uống trong công ty. Điệu này, chắc có lẽ phải mang cả giấy vệ sinh khi đi làm nếu không bà ấy lại cắt cái khoản đó, có mà kêu trời.
    Mà công ty này thì toàn là người nhà của bà ấy, một cử chỉ nhỏ như phản kháng, chống đối xem ra cứ như " trứng chọi đá". Tội nghiệp sếp ông, vì muốn tránh né cuộc chiến ngầm giữa nhân viên với sếp bà nên chỉ làm việc buổi sáng, còn từ buổi trưa trở đi là trốn biệt ra ngoài. Chỉ tội cho cái chức trợ lý giám đốc như mình, ở văn phòng chịu sự tra tấn của sếp bà, hết đo cái này đến đếm cái kia. Không biết chịu đựng đến bao giờ đây nữa
  4. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cha chả chúng nó ăn thì nhiều đến thế khi ăn thì không biết anh biết em không biết lính mình khổ như thế nào vậy mà... mỗi lần họp hành có văn bản kiểm định cần phải ký là y như rằng nụ cười rất tươi à, sáng nay em có đi công tác không y như rằng bạn thằng tèo lại cười nhe hàm răng mà nhăn con mắt không biết anh ạ. Thôi lát đi lên họp với anh ... các sếp lớn ngồi bàn luận cười đuà rất sôi nổi và cái quan trọng là đến lúc ký giấy tờ, giấy lĩnh thưởng khen ngợi sếp ký cho không sao cả đến lúc ký giấy nghiệm thu hay kiểm định thiết bị là thôi em ký đi cũng như anh thôi không có gì cả vậy là bút xa gà chết. .
    thế mới khố cho bạn cuả cu tèo. hihihi
    Tan buổi họp bạn cu tèo đi về còn các sếp thì
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 20/04/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua làm chỗ mới, tự nhiên nghe những chuyện liên quan đến chỗ cũ, lại thấy mình sao đi trễ thế? Đáng lý phải đi từ cách đây 3 tháng rồi kìa.
    Ngay cả ông sếp mà mình quý mến cũng làm mình thất vọng não nề. Có thể vì ổng mà chuyện tình cảm của mình cũng tan nát. Than ôi!
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Các cô các cậu bây giờ là hỏng hết rồi ...Tụm năm tụm ba đi nói xấu cán bộ đúng không..... Không có chúng tôi thì các cậu làm gì có như bây giờ ... Đồ ăn cháo đá bát........Hãy nhớ lấy lời của sếp...
    Lời vàng của sếp​
    Bây giờ ghế ít đít nhiều
    Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
    * *
    *
    Ăn chi là việc của tao,
    Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
    Việc tao ngồi ký suốt ngày,
    Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
    Việc tao là hưởng lộc cao,
    Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
    Ví dụ:
    Uống rượu là việc của tao
    Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
    Nhậu nhẹt là việc của tao
    Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
    Ăn ốc là việc của tao
    Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
    Báo cáo thành tích để tao
    Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
    Giao du khắp thể gian này,
    Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
    Chèo đèo lội suối gian lao,
    Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
    * *
    *
    Lại đây tao bảo cái này,
    Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
    Chống tao, tao chẳng làm sao,
    Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
    Trời cao, biển rộng, đất dày,
    Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
    **
    Trên trời muôn vạn vì sao
    Đố ai đo được lòng tao với mày.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít người than phiền quá. Theo tôi thì làm ở bất cứ vị trí nào thì phải luôn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
    Đối với công ty nước ngoài hay TNHH trong nước thì cái khái niệm "bóc lột" họ khai thác rất triệt để.
    Không phải là trốn tránh cái thử thách tìm việc nhàn rỗi, theo ý tôi làm việc cho nhà nước để phục vụ nhân dân nhiều hơn (nhất là thiếu, phụ nữ).
    Thật ra làm việc cho Công ty nhà nước trách nhiệm rất lớn (sai là đi tu huyền) còn các công ty khác thì giám đốc với kế toán trưởng chịu mình chẳng việc gì hết. Cân đo đong đếm thì cũng như "bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn".
    "Cùng là một việc quan trọng, nhưng phải biết việc nào quan trọng hơn"
    (Lâu lâu mới có cơ hội rảnh - viết dài quá)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, nhưng thấy uể oải quá, nên tự cho phép mình uống 1 viên Upsa C và than thở chút ít. Công việc dồn vào mấy ngày cuối tháng làm mình chạy vắt giò lên cổ. Đã vậy có 1 cái chứng từ thiếu từ 18/8 đến giờ chưa giải quyết xong, trong khi ngày mai là sang tháng 9 rồi. Thiệt là đau đầu!
    Chiều nay, cầu trời là chứng từ ấy từ Trung Ương về kịp...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, hôm nay cơ quan có thêm 2 cô nhân viên mới. Hà hà...
  10. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt, xin xếp để được nghỉ có 5 này sau lễ cũng không cho, chết tiệt. Chắc chiều nay cho đàn em đốt sạch nhà chung quanh nhà xếp chỉ chừa lại nhà ổng thôi để dằn mặt quá. hic hic
    Vạn sự khởi đầu nan, gian na bắt đầu nản

Chia sẻ trang này