1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_mimi

    little_mimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vào làm việc tưởng mọi việc hôm nay êm xuôi, Nào ngờ đâu còn một hồ sơ sót lại, mà hạn thì đã qua. Nhìn thấy muốn té cái đùng, Te tua nữa rồi. B you hại me.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay tui phải mặc đồng phục nè trời ơi!
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ gặp 1 ông khách hàng, giám đốc 1 công ty to vật vã ở trên miền cao nguyên í, ông í hổng biết có nhậu xỉn hông mờ nói chiện khoảng 1/2 câu là kiu bà mẹ 1 phát, sao mà lại có người như thế nhỉ? chẳng nhẽ bi giờ mình lại chửi đổng lại cho bõ ghét hay sao chứ. Mượn lời văn sĩ HỘ: Tiên sư thằng Tào Tháo.
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ blog cũng bị mấy ng trong cty phát hiện ra... Chả còn nơi xả nữa... Hệ thống càng hiện đại càng hại điện.. Kinh dị...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi những ngày trực ngoài giờ! Chẳng biết buồn hay dzui nữa đây?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai sang bằng boysaigon, bỏ túi 2 cái thẻ Bảo hiểm Y tế. 1 cái ở BV ĐK SG, 1 cái ở TT Y Tế Q.12.
    Hic...
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    he he he, lang thang một hồi thấy topic này. Mọi người cho tôi chửi ké thằng đối tác cái nhé.
    Tiên sư nhà nó chứ, làm ăn như "gút" ấy. Chẳng biết copy được ở đâu cái thiết kế về hành bà kiểm tra từng thứ một. Động đến đâu là có vấn đề ở đó. Bảo thì sửa, sai lại sửa. Thế bà là kiểm tra chắc, bà là A đấy. Chỉ được cái quan hệ với sếp nhớn làm bà không chửi được tận mặt. Tức quá. Dự toán thì như đi ăn cắp từ đâu về ấy, giá rổ thì trèo lên tận mây. Bản vẽ thì thiếu hết chi tiết này đến chi tiết kia, bà mà kiểm sót sau này thì bà quản lý thế quái nào được. Mà bà thì hơi sức đâu mà làm hộ chúng mày từ đầu đến cuối được cơ chứ. Đúng là cái kiểu quen biết, ghét thật.
    Thoải mái quá, thanks mọi người đã cho nhờ vả.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mất đồ mất đồ là mất đồ
    Không thể tin được là trong hai ba ngày tớ gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi này!
    Hai ngày sau, cũng tại bãi gửi xe đó, cũng đúng vị trí cũ. Xe tớ bị mất cục IC đánh lửa mới ghê chứ! Không thể nào tưởng tượng nổi.
    Chiều hôm kia (tối thứ 5 ấy) tớ gửi xe chỗ đúng chỗ cũ, ngay tại vị trí cũ, lần này thì tớ không có áo mưa (chưa mua kịp . Và tớ cũng không bỏ sót lại bất cứ cái gì kể cả cái nón... Khi ra về, ủa sao xe tớ thế này... đề không nổ, đạp không nổ, đẩy nó cũng ì ra đó! Híc.. Không một chút hơi hám nào cả... xe hư kiểu này chỉ có hết xăng hoặc bộ phận đánh lửa có vấn đề nghiêm trọng. Xăng --> chắc chắn còn đầy. Bugi --> có thể hư lắm chứ.
    KHi dắt xe ra khỏi bãi và hì hục mở bugi ra --> không có một tia lửa điện nào. Lật đật mở cái IC ra xem... hỡi ơi nó đã không cánh mà bay mất tiêu chỉ còn cái slot nằm chơ vơ. Các cậu nào là phụ nữ chắc không biết là công dụng và vị trí của cục đánh lửa này.
    IC là một thiết bị quan trọng của xe máy... trước đây người ta sử dụng vít lửa, ngày nay bộ phân này được thay thế bằng một cụ IC thật ra nó là bộ phận định thời để tia lửa điện được đánh chính xác vào giai đoạn nổ của động cơ bốn thì.. tuy quan trọng như thế nhưng nó chỉ được gá tên hên ở bánh sau phía bên cần số của xe Wave alpha. Lòn tay vào trong bộ dàn nhựa là có thể chạm vào nó được rồi. Trước đây cục IC của xe Suzuki Viva bán rất có giá khoảng hơn 400k. Của xe Wave thì tớ không biết. Nhưng theo thằng bạn thân nó bảo vầy: "Xe mày hả... hổng ai thèm lấy đâu!". Ờ hổng ai thèm lấy đấy àh!
    Sau đây là cuộc khẩu chiến của tớ với nhân viên giữ xe (NV)
    Tớ: Này, xe tao gởi ở đây giờ mất cục IC rồi mày tính sao?
    NV: Sao mất. Để đâu mất!
    Tớ: Mất trong bãi chứ đâu. Bây giờ mày giải quyết sao?
    NV: Mày đợi chút, tao tính cho!
    (30 phút sau. Khi tất cả mọi người đã ra về)
    NV: Hồi nãy sao mày dẫn xe ra ngoài bãi chi vậy? (hỏi sau khi đã xem xét hiện trường)
    Tớ : Thì dẫn ra ngoài mới sửa được chứ, sao tao biết là xe nó bị mất cục IC?
    NV: Sao mày để xe ở đó chi vậy? Hổng đem lại chỗ này để cho nó gần?
    Tớ :Để ở đâu cũng vậy? Mày giữ xe thì phải bảo đảm cho xe tao không bị mất mát bị hư hao?
    NV: Ừh.. nhưng mà để đó thì dễ mất đồ lắm (tới đây tớ bó chiếu cái bãi giữ xe này luôn )
    ...
    NV: Mày gởi xe rồi dẫn ra ngoài... mày gỡ cục IC đi rồi bắt đền tao sao được?
    (Tới đây tớ thấy hắn nói cũng đúng, phải chi mình đừng dắt xe ra ngoài. Nhưng mà tớ có cách... làm tới bến luôn)
    Tớ: Mày nói ngang vậy hông được? Được tao làm đơn gởi vô ban quản lý! (hù thôi, chứ gởi lên thì đằng nào cũng mất cục IC rồi).
    NV: (sao khi lưỡng lự - hé hé ... hắn bị hù rồi ) ở đây tao có cục IC khác đền cho mày được hông...
    Tớ: Sao được? ai biết cục của mày là đồ gì ( dễ hiểu lầm lắm nghen - ý tớ là phải thay cái mới cho tớ). Mà mày định đổi đồ của tao ấy àh! Mày định gở cái xịn rồi đổi cái dỏm ấy àh!
    NV: Không chịu thôi! Mày nghi vậy tao không đưa cái này cho mày nữa!
    Tớ: (hơi sợ sợ - lỡ nó hổng đền thì chết - bố khỉ) Vậy chứ ai nghi tao gỡ
    cục IC ra trước? Nói đi phải nói lại chứ? Giờ mày cứ gắn vô coi nó có nổ máy hông đã...
    Đoạn kết câu chuyện là khi gắn vào thì xe nổ máy chạy được... Còn tớ dẫu ấm ức trong lòng vẫn phải vác cái của nợ không rõ nguồn gốc ấy chạy về ..
    NO Table!
    honghoavi
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Vi nhà mình cũng đanh đá ghê nhỉ?
    Hì hì... Đang 8 trong giờ làm việc nè.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cơ chế tự bảo vệ mà anh @boy...
    he he ... cũng phải nói cho nó ra nhẽ chứ...
    honghoavi

Chia sẻ trang này