1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 tháng làm việc, mình bắt đầu nhận ra có những người mình phải đề phòng ngay cả lúc ăn trưa.
  2. vh1981

    vh1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    22
    sặc, không ngờ anh SGboy còn ở gần những người còn ghê hơn ông trời nữa . ít nhất trời đánh thì cũng fai tránh bữa ăn, còn những người này thì...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Họ còn hơn ông Trời ở chỗ: Trời không ngồi lê đôi mách và nói xấu đồng nghiệp, vh1981 ạ!
  4. peak

    peak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    He he. Anh Boy nói sao chứ em thấy cái ông Hoa Vi ni dữ ...ngay từ ngày gặp đầu tiên rùi. Cứ giống như là bản tính bẩm sinh vậy. Hi hi.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ***** cái con mắm trong cơ quan, ly của nó nó ko lấy uống, uống bằng cái cốc xinh xắn của mình rồi còn đập vỡ nữa chứ,
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lãnh thêm cái thẻ bảo hiểm. Riết rùi trong người thẻ bảo hiểm còn nhiều hơn tiền túi nữa. Oe oe oe
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày không dài, 8g sáng bắt tay vào việc, đến khi xong thì đã gần 6g chiều.
    Cảm giác chỉ là vô cùng đã, vô cùng sướng vì cả ngày không đoái hoài gì đến chuyện nào ngoài công việc.
    Bà chị chung phòng cũng ngạc nhiên khi thấy thằng em trai làm luôn tay, làm luôn cho việc của ngày mai nữa chớ. Thế mà lại hay...
  8. Sun_flower81

    Sun_flower81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Duyên dáng Việt Nam .
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại xách cái thẻ bảo hiểm y tế đi đổi. Đáng lý đầu năm sau mới phải đổi, nhưng cơ quan nói đổi từ đầu tháng 11 để né luật lệ gì gì đó. Và cũng điều chỉnh cơ quan y tế cho phù hợp mỗi người chứ không chung 1 chỗ như vừa rồi.
    Ôi, cũng mình đem đi chứ ai vào đây?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nhân viên mới lại nghỉ. Mới 2 tháng thử việc mà nghỉ đến mấy ngày, chắc chịu không nổi áp lực làm việc, và đi thăm dò chỗ khác chắc.
    Mà từ ngày cô bé ấy làm việc chung, mọi thứ cứ rối tung lên. Biết là tuổi trẻ năng động, nhưng tỷ lệ chi tiết sai và rắc rối cũng theo đó mà tăng lên. Có khi cái sự cẩu thả vì bộp chộp của cô bé làm mình phải chật vật với 2 cái máy SWIFT do bị kẹt giấy.
    Hôm nào cô bé này 9i công tác hoặc nghỉ phép không lương, ngày đó mình thấy bình yên vô cùng!
    Hic, lại càm ràm...

Chia sẻ trang này