1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trốn việc - Nơi bà con trốn việc để chat chit, than phiền và xỉ vả sếp, đồng nghiệp, đối tác...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau đê, xung thiên roài
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc mở cửa hàng bán nón bảo hiểm trong đây được rồi!!!Nghe đánh đấm không hà!!! hôm nay đi siêu thị, mình mất tiền mua mà làm như đi xin không bằng! bực ơi là bực, ghét ơi là ghét!
  3. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    gì nữa đây??? đã nói không thích sao "quấy rầy" hoài vậy? bực nhất là cứ cố ý tránh mặt, thì y như rằng gặp ngay cái mặt ấy ở nơi định trốn.
    không biết lúc chết đốt nhang muỗi "nó" có lên không, chứ bây giờ vừa nghĩ đến là "nó" xuất hiện liền. Linh thật!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang huy hoàng, giờ được nâng cấp lại phải rình lúc nghỉ trưa chui qua máy Stand alone để vào net thế này. Vất vả quá!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên BHXH để điều chỉnh giảm vì có 2 anh chị đồng nghiệp nghỉ việc. Có vậy thôi mà chờ hoài, chạy qua chạy lại. Tính riêng bữa sáng chắc chạy cũng hơn 2 cây số.
    Kết quả cuối cùng là: Dzìa gặp sếp đi, mẫu đơn có sẵn hết rồi. Bà mịa!
  6. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, hôm nay có chuyện lạ cả tổ mua bia vào công ty nhậu hic hic hic botay.com luôn nhưng cũng vui
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 09/01/2007
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bực như hôm nay. Việc thì nhiều, mà cứ nhặng xị càm ràm chịu hết xiết.
    Đến khi mình tỏ thái độ bằng cách nhún vai và bỏ đi thì bắt đầu căng, và ngay lập tức trên bàn sếp xuất hiện cai form Anual Leave thì sếp cũng chịu hết nổi, buông luôn: Không duyệt! Ráng cho hết tuần sau rồi muốn nghỉ bi nhiu thì nghỉ!
    Mẹ ơi!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ mong cho đến hết tuần, để được ngủ như chưa bao giờ ngủ. Và sẽ xin nghỉ phép vài nagỳ để đọc hết số sách dự định đọc.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cái vé đi Sing phải chầu chực, săn đón 2 ngày nay, thậm chí phải đặt cọc trước cả trăm đô, dzậy mà cancel cái rẹt dzậy nè trời!
    Mấy sếp mau mua rượu, thịt dzìa nhậu xin lỗi tui cái coi!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hic, sao mà ai cũng múôn giúp mình mà công việc của mình thì cứ luôn trong trạng thái đợi là sao? Ông trời ơi, giúp con nữa với, huhuhuhu...

Chia sẻ trang này