1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise0405, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui thì dễ quên...còn nỗi buồn thì thật khó quên!
    Cuộc sống ngày càng hối hả...và mọi người đều có những quan tâm của riêng mình. Và ít có thể quan tâm được tới những người xxung quanh mình....!
    Nhiều lúc nghĩ về một điều jì đó, thấy thật nuối tiếc và xót xa. Mình ước j mình trưởng thành hơn...suy nghĩ chín chắn hơn....thì có lẽ mình sẽ chẳng bao jờ biết đến nỗi buồn và xa cách...
    Hôm nay là 22/12 rồi anh ạ..không biết anh còn nhớ không? Nhưng em thì chẳng bao giờ có thể quên được. A lặn lội từ xa tới nơi em đang học chỉ để tặng em món quà giáng sinh....vì anh phải đy làm không được nghỉ vào ngày lễ đó..chỉ do tính thích được quan tâm của em làm anh phải đi mấy trăm cây số...em tệ lắm phải không? Lúc đó em thật vui và hạnh phúc,,,vì mình là người đang yêu và được yêu...
    Nhưng cũng jáng sinh năm sau..anh đã không còn bên e nữa...có lẽ vì tính trẻ con và ích kỷ của em...E đã không biết giữ lấy người mình yêu thương.
    Đã 2 năm rồi...và đây là jáng sinh thú 2 rồi anh ạ...chắc điều jì đến sẽ đến với mối tình của chúng ta....lâu lắm rồi anh mới gọi điện cho em...nhưng sao hôm nay a lại làm cho em đau lòng đến như vậy? A mời em đến dự đám cưới mà đáng lẽ người đứng cạnh anh phải là em...:(
    Cuộc sống thâtj trớ trêu..../trong lòng còn yêu..nhưng không thể quay lại...để rồi người ta đi lập gia đình mình mới thấy nuối tiếc....=((=((=((
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn cứ đứng im thì lúc nào bạn cũng thấy mọi người hối hả,bạn "chuyển động" chút đi để thấy mọi thứ vẫn ổn.Thường thì con cá mất là con cá to,dù chính bạn đi câu hay ngồi xem người khác câu nhưng có một diều chắc chắn là con cá to với bạn nhưng chưa chắc đã là to với người khác và ngược lại. Goodluck!
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ích kỉ đã giết chết chính bác rồi đấy...
  4. chipchip8579

    chipchip8579 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} (manhnt...@yahoo.com) Em năm nay 24 tuổi. CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi “cậu nhỏ” của em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Có biện pháp nào để tăng kích thước “cậu nhỏ” không ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: [FONT=&quot]GT 35 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT][FONT=&quot] GT 04 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT]để biết câu trả lời bạn nhé.

    Giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm:

    Khám phá tuyệt chiêu khiến nàng đạt “cực khoái”, soạn tin: [FONT=&quot]GT 01 gửi 8579[/FONT]

    Muốn biết người giỏi về *** có phải “hoạt động” được rất nhiều lần trong một đêm không?, hãy soạn tin: [FONT=&quot]GT 07 gửi 8579[/FONT]

    Bạn có phải là mẫu người phụ nữ "thiêu đốt" phái nam trong chuyện gối chăn?, soạn tin: [FONT=&quot]GT 26 gửi 8579 [/FONT]để khám phá bạn nhé.
  5. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @ovalove tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều...nhưng không sao thoát khỏi sự trẻ con mình...có lẽ thời jan sẽ làm cho tớ lớn lên....và năng động hơn...biết mình cần ji?
    @situhocdoi : khi yêu ai cũng ích kỷ bạn ạ,...:D
  6. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ^^ Biết yêu thương để lần sau ko phải hối hận nữa nhé !
  7. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối khôgn trăng không sao?toà mây mừ giời.
    Ngồi dưới góc trời nhìn lên anh Yahoo chỉ có một vài sinh linh nhỏ bé đang nhảy múa ton hót....
    ngày nào cũng như ngày nào.....nhiễm vào trong mình là câu ế....
    để bây jờ cảm thấy thích tự do...không muốn có bất cứ một sự ràng buộc nào trong cuộc sống...
    hi vọng..từ bây jờ sẽ không có những tâm sự buồn nữa...mà chỉ còn niềm vui mà thôi.
  8. junnycong

    junnycong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái gì đó rất khó diễn tả phải trải qua rồi mới bít được, mới trưởng thành lên được nhỉ
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic . qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu :D yeê rồi mới biết không yêu thì tốt hơn :D
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lúc hạnh phúc vui vẻ thì kêu yêu là tuyệt vời nhất..lúc chia tay đau khổ thì lại bảo hem nên yêu..nhưng cuối cùng có ai sống mà k cần tình yêu được đâu

Chia sẻ trang này