1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Góc trú ẩn...

    xin tạm ít đất nơi đây để viết cho riêng mình, viết cho những điều đã qua, những điều sắp đến, những gì đã ra đi, những gì còn ở lại, lắng đọng một chút trong tâm hồn...
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy áy láy với một người, lần nào goi điện, nhắn tin cũng thấy mình đang đi chơi, dạo này hay đi quá. Mà sao cứ âm thầm mãi thế, biết là mình ko có chút tc nào rồi cơ mà, giọng giận dỗi làm mình thấy ngại, nhưng biết làm sao, người yêu mình thì mình lại ko thể yêu, nhiều lúc thấy như một trò chơi đuổi bóng
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    thực sự cảm thấy có lỗi khi mình quá vui, cũng lạ, chẳng bao giờ muốn phải len lỏi trong cuộc sống của 2 người, mà cũng chẳng muốn 2 người làm ảnh hưởng đến cs of mình. Anh đã thấy chưa, ai chả có lòng ghen, người ta sẽ ko ghen với những người qua đường nhưng mà ghen thực sự nếu như biết tc bị chia sẻ
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn
    ngừng đập lúc cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng
    mãi yêu anh cả khi chết đi rồi ​
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 15/06/2006
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nhớ.....................................
  6. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc cũng đang buồn tình...giống tui. Nhưng bạn đừng lo, dòng thời gian sẽ tìm cho ta lối ra!
    So với nỗi bất hạnh của trẻ mồ côi lang thang & người già yếu bệnh tật ko chốn dung thân, thì nỗi buồn vì tình yêu của chúng ta thật quá nhỏ nhoi!
    Có thể tui so sánh hơi khập khiễng, nhưng tui thật lòng chúc bạn sớm tìm được niềm vui & hạnh phúc mới!

  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ối, chít rùi, ko phải vậy đâu, là nỗi buồn về cuốc sống, về những gì mình ko có được, hihi... mọi thứ đều qua mau mà. Bạn buồn gì cứ vào đây mà viết, coi như xả Stress.
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko còn chút cảm xúc. Mình đã quên rồi sao. Nhanh quá, nhanh như khi đến.
    Buồn cười, một người như anh cũng có lúc có cảm giác bị lừa dối? Tại sao anh lừa dối người khác thì được mà sao anh ko chấp nhận được sự lừa dối của một người con gái đó. Cũng lạ, anh thông minh, anh sành sỏi sự đời lắm cơ mà? đâu có mù mờ như em vậy mà tại sao đến một cái điều đơn giản vậy anh cũng ko nhận ra? Người ta đến với anh vì một cái gì đó sao anh ko nghĩ đến một ngày nào đó người ta cũng sẽ bỏ anh đến với một người khác vì cái gì đó lớn hơn. Đáng ra em đã phải nói thẳng cho anh biết điều đó, nhưng em ko muốn anh lại nghĩ rằng em thế nào đây? ............................................................................Có lẽ cuộc đời luôn có sự công bằng.............................................................................Đôi lúc em cũng mỉm cười vì anh cũng chỉ nhận được đến thế.........................................Anh cũng đã làm em phải suy nghĩ, nhưng rồi lại thấy tại sao mình phải nghĩ ngợi khi bản thân mình ko thế. Anh tin hay ko thì cũng có làm chi đâu ..................................em vẫn sống......................bình yên.....................như em vẫn thế....................................Anh sẽ mãi chỉ là một vệt cứa trong tim.............................................thời gian rồi sẽ làm lành vết cứa đó................và có lẽ nó sắp lành...............vì những gì anh đã làm...................nó sẽ càng mau lành hơn
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hãy vượt qua nhé ! bỏ mặc tất cả đi, còn 3 ngày nữa thôi, đừng nghĩ gì nữa phía trước vẫn là con đường. Hãy đứng dậy và bước đi ................
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Vô tình, chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà ko bao h biết đến nỗi đau của người khác. Cố gắng nhấn chìm rồi sao vẫn cố lôi lên.

Chia sẻ trang này