1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thằng tôi bây giờ đi đâu rồi nhỉ????Mày đâu rồi V ơi...mà cái ngày xưa của tôi là thế nào nhỉ? Có người nói ngày xưa tôi nhiệt tình lắm, năng nổ lắm luôn chủ động trong mọi chuyện. Sao tôi có thể làm được như vậy nhỉ? Có người nói ngày xưa "mày là chỗ dựa của bạn bè", "mày luôn là đầu têu của mọi trò".Làm sao mà tôi như vậy được nhỉ?
    Không lẽ bậy giờ tôi tệ lắm sao?UH mà tới mình còn thấy oải chính mình nữa kia mà. Tại sao mày lại như vầy huh V???
    Buổi cafe tối nay cũng chỉ là bù khú bình thường như xưa thôi mà sao mày lại tiếp tục nói dối để không đi.Mày lẩn tránh cái gì hay mày đi tìm cái gì????
    Mày đâu rồi V ơi..........
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh với chính mình, thử tìm xem đã có gì thay đổi lớn trong thời gian qua nó khiến bạn tự thu mình lại. Bạn đã nhân thấy mình đang thay đổi chắc chắn sẽ thoát được ra thôi. Thoải mái một chút, bạn sẽ trở lại chính mình.
  3. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình bắt đầu 1 công việc mới hy vọng lần này mình sẽ đạt được 1 cái gì đó.
    Tiếng Đức muôn năm....Đây là lựa chọn tối ưu và có lẽ là cơ hội cuối cùng.
    Cố gắng hết sức...
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã cười đã nói thật nhiều để ko còn lấy một khoảng trống. Ngày hôm qua dù sao cũng đã là một ngày vui vẻ
  5. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Giữa hai chiều quên - nhớ
    Đâu chính là điểm chung
    Anh tìm trong vô vọng
    Dáng em nơi vô chừng"
    (HTST)
    To : bác "quên để nhớ", bác post bài vui vui chút lên nào
    Được satthutinhdoi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 20/08/2006
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm ơn bạn!
    Cái topic này bản chất nó là buồn mà, sẽ cố gắng sống thật vui để có những bài viết vui !
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Một trò chơi vui đấy, bắt tao đoán àh? nhưng tao vẫn chưa thể đoán ra mày là ai. Lúc đầu tao nghĩ mày là con gái là đứa bạn thân của tao ở nhà cơ nên mới nhắn lại theo kiểu nửa bit nửa ko như thế gọi lại định nhận giọng mày nhưng giật mình lại là giọng con trai. Tao bó tay roài
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    bi h thì chỉ dám nhìn một nửa màn hình thôi, cũng chả dám nói nữa tự mình phải vượt qua vậy.
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã trở lại cái vẻ lạnh lùng vốn có, cố gắng để ko chạy ào tới, im lặng có vẻ như là một cách tốt
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình đã thực hiện được. Hơi điên một chút nhưng nó khiến mình vui và bít đâu cả.. cũng thế.

Chia sẻ trang này