1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Niềm vui và niềm hạnh phúc vẫn còn tràn đầy, em phải viết ra ko sợ sẽ làm vỡ oà con tim. Em đã rất vui, rất hạnh phúc khi anh bảo nó ko bao giờ là hành động điên rồ cả và anh đã rất xúc động. Em biết điều đó ngay từ giây phút em nói cho anh biết trong hộp đó chứa những điều may mắn, ai đốt nó sẽ gặp may. Em sẽ nhớ mãi giọng anh khi nói '''' em cũng cùng đốt nó đấy'''' anh đã rất bất ngờ đúng ko? anh đã nghĩ đó là đốt để từ bỏ. Còn có rất nhiều điều em muốn nói cho anh biết nhưng em lúc đó thực sự ko bít phải nói thế nào. Em đã nhận ra hạnh phúc thật giản đơn. Em sẽ ước cho niềm vui, niềm hạnh phúc của em chuyển cả sang anh để em luôn được nhìn thấy anh vui vẻ, hp.
    Được hpkt sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 31/08/2006
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về nhà rùi, nghỉ lễ 2/9. Nghỉ 3 ngày mà vẫn thấy ít với mấy cái kế hoạch đi chơi của mình. Thấy thực sự buồn khi phải từ bỏ ko đi cùng mọi người nữa. Lần này về chăc là bít sau này mình sẽ ở đâu, vẫn tiếp tục cuộc sống cũ hay sẽ làm một cuộc sống mới. Mình cũng ko bít mình thực sự thích cuộc sống nào? mình thấy yêu cuộc sống hiện tại nếu như ko nghĩ đến cuộc sống tương lai. Nếu bắt đầu một cuộc sống mới mình sẽ thế nào, chắc là sẽ quen thôi. Uh, hãy sống nốt ngày hôm nay đã. Bi h về nhà, mua một số thứ để mai về quê.
  3. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày được việc. Hy vọng hôm nay cũng thế.
    Box An Giang ơi xôm tụ lên nhe....các bạn là nơi chốn để mình lui tới mỗi ngày, là quê hương ảo của mình đấy. Có các bạn mỗi ngày của tôi như thêm 1 phần vui vẻ ...cảm ơn các bạn nhiều lắm.
    Chúng ta cùng góp sức, cùng vui và cùng tiến lên nhaaaa
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn nhớ về một nơi rất xa.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lạy zời cho cái tin này đừng có lan ra, thực sự đã có kết quả gì đâu. Chị là người em tin nên mới nói nhưng sao lại nói cho một người khác nữa bít như thế, chỉ cần 1 người bít là sẽ lan ra rất nhanh mà rồi mọi người sẽ lại dè dặt trong công việc với em, chị thừa bít điều đó mà.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vậy thôi sao lại khiến mình buồn lâu đến thế. Có lẽ mình đã không nghĩ trước được sẽ có phản ứng như vậy, thực sự là ko ngờ.
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mịe cha cái giao thức chèn sẵn , quên kiểm tra. Spam cho 1 đống ròai quay lại dòm thì hỏng bét.
    Lại lụi hụi sửa sign, ròai đi lui cui spam tiếp.
    Chán đời con mèo ẩu quá đi. Thôi, vì sự nghiệp chung, chúng ta phải hi sinh he he
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tự nhiên ai lúc này cũng nóng hết, buồn quá trời, ai cũng chửi thề hết, post bài có một mình hoài cũng chán nửa, rồi ông hu hu lúc này sao mà nóng quá trời, hông vui gì hết trơn, vài ngày sau chẳng thèm lên post nửa, ra sao thì ra, mới trúng gold, cũng không biết có bị quịt hông nửa, cái số phận sao mà hẩm hiu quá
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại đa cảm đến thế nhỉ? tự dưng thấy mình khóc, có nhiều việc quá, thấy mình bất lực quá chăng. Giá mà mình nói ra được tất cả mọi việc nhỉ? nói ra để có người giúp cứ lặng lẽ thế này..............
  10. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Uh nói ra đi em...nói ra không ai giúp được nhưng cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rồi sẽ tỉnh táo mà giải quyết tốt hơn đấy.

Chia sẻ trang này