1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    thanks anh ! em làm vậy rùi, ko nói hết nhưng than thở chút cũng thấy nhẹ lòng và có tinh thần để típ tục
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi cái thời ngu ngơ ngày xưa, bây giờ nhìn lại chỉ thấy lúc nào cũng vui cười, nhưng có thật với chính mình hay không??? chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chẳng có việc gì có to tát cả, buồn thì tìm vui, vui thì cứ chơi, cứ thế mà tiến nhưng chẳng biết tiến đến bao giờ, vẫn còn một góc khuất để ẩn mình...
  3. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có bao giờ có lối đi không? Không, có lối đi thì ta đã biết - đã không vấp ngã. Sống tốt rồi tự nhiên dòng đời sẽ đưa ta đến những nơi tốt. Nhưng đồi khi hạnh phúc không fải là đấu tranh mà là chấp nhận mới kì lạ.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt rồi đời sẽ đưa ta đến những nơi tốt. Có thật vậy ko ? bằng lý trí tôi vẫn tin như thế nhưng tôi biết rằng đó chỉ là cách mình an ủi mình thôi, đời đâu có dễ dàng cho ta bước.
    Ta sống tốt với người thật đấy nhưng người trả lại cho ta những gì? là sự đau khổ . Ta sống tốt, ta bỏ qua tất cả ta vẫn đón nhận người, đó là tấm chân tình của ta, nhiều lúc ta cũng chẳng biết phải giải thích ra sao... có lẽ là ta đã quá yêu người. Khi người vấp ngã ta thấy xót xa. Ta đã cố gắng bình thường hoá quan hệ với người để người tìm được niềm vui bên những người bạn. Ta muốn người coi ngôi nhà chung đó như là một chốn đi về.
    Sống tốt có lẽ là sẽ mang lại sự nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn ta và để sau này người mãi nhớ đến ta .... êm dịu......rồi người sẽ mỉm cười........
  5. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt...uh có thể cũng chỉ là an ủi hay ta tự nhủ cuộc đời thử thách ta để hy vọng vào ngày mai tươi sáng.....

    Vẫn biết là phải thế để còn có cái động lực để sống và ta cũng rất hay là người để tâm sự của bạn bè cũng hay khuyên họ như thế. Giờ ai khuyên ta đây...
    Ta có ai để tâm sự!!!??????
  6. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Sao em cứ mãi tin anh thế nhỉ? sao anh ko bao h nghĩ đến những cảm giác của em ? Sao lời anh nói lúc trước lúc sau lại khác nhau đến vậy, hôm trước anh nói gì sao hôm sau anh lại làm những điều trái ngược như thế. Em ko còn nói được gì nữa anh biết ko, lặng lẽ .....
    Được hpkt sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 18/09/2006
  7. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mìn muốn viết, viết thật nhiều, viết tất cả muốn để cho mọi muộn phiền tức giận tuôn ra bàn phím nhưng sao thấy khó quá. Mình thế nào đây, ko thể nói mà cũng ko thể viết..........nặng nề.....
    Được hpkt sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 18/09/2006
  8. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì nói ra đi em...nói với cái gối ôm hay nói với cái chậu rửa mặt...Úp mặt vào ca nước rồi hét lớn lên....Hoặc gọi cho anh cũng được kể chuyện, khóc hay chửi đều được không cần xưng hô tên tuổi đâu.
    ---
    Hôm nay, anh nhớ em nhiều lắm em biét không. Anh ra đi để em khỏi phải ngóng chờ, để em hạnh phúc...em nào biết...
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đời thật lạ luôn tạo sẵn đường đi nhưng ko để lối cho ta bước.
    Ta. Thật dại khi biết trước con đường đó ko có lối đi mà vẫn bước vào.
    Người. Thật tàn nhẫn khi dắt ta vào con đường đó rồi bỏ mặc ta chơi vơi.... ta ko thể quay lại cũng không thể bước tiếp đi
  10. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ ta mới thực hiểu, mọi thứ đều là hư vô ngay cả khi ta tưởng như cầm chắc được!
    Người ta có thể hoà nhã với bạn, lạnh lùng với bạn, vui vẻ với bạn và thậm chí tàn nhẫn với bạn chỉ vì những mục đích không phải là của bạn!

Chia sẻ trang này