1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến tận hôm nay mới phát hiện ra được cái topic này! Tên nghe cũng hay! "Góc trú ẩn..!" Có người đã từng nói với mình: Nơi trú ẩn an toàn nhất là chính là bản thân mình là nơi trú ẩn cho người khác! Nghe khó hiểu nhỉ? Mình thì lại nghĩ khác! Cách trú ẩn an toàn nhất, chính là đừng bao giờ nghĩ đến mình phải trú ẩn!
    Được Deltatoni sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 21/09/2006
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã khen tên topic hay đừng bao h nghĩ đến mình phải trú ẩn nhưng đôi khi thấy ngược lại muốn trú ẩn cũng ko được.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều cảm giác quá, bi h thì thấy lo lắng bất an- chuyện gì đây ?
    Giá mà mình biết nói xấu người khác nhỉ? giá mà mình có thể kể tội một ai đó mà ko cảm thấy áy náy. Rất muốn gặp để nói thẳng một câu '' cái gì thật lòng thì sẽ chẳng bao h đi rêu rao như thế, để làm gì cơ chứ, để người khác thấy tình trạng của mình rùi thấy động lòng hay sao? ko bao h người ta sẽ chỉ bảo là một người điên mà thôi''
  4. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần thật vui và đầy ngất ngư "show"....Cũng hay nhưng cứ như vầy hoài thì chắc khỏi làm ăn luôn wé...
    Vậy là ngày ấy cũng sắp đến....chuẩn bị thôi
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ, có thật là mình đang âm mưu làm một việc gì đó ko ? thử thách để biết được lòng người cũng nên lắm chứ, có thể được tất cả và cũng có thể mất chẳng còn gì nhưng bít được sự thật thì mất cũng có sao đâu..............
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mình thật quá vô tâm khi đã ko biết cho hết những nỗi buồn chất chứa, ko ngồi lại một chút để hiểu cho hết ngọn ngành về là về... để bi h chẳng thể biết được đã có chuyện gì xảy ra, đầu bỗng trở nên nặng trĩu.
  7. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày ấy ngày càng gần rồi....chính em mới là điều anh lưu luyến nhất nhưng chính em lại là người thôi thúc anh ra đi. Chưa có điều gì không bao giờ xảy ra mà anh mong ước nhiều như được gặp em khi giờ phút ấy đến.....
    Được AnotherFruit sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 27/09/2006
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình thích đi chơi thế, hôm nao cũng muốn đi. Cái bài tiểu luận con bạn nhờ làm hộ mãi chả kiếm được tài liệu để làm, chả bít nội dung của nó nên chẳng bít phải viết cái gì, lại lười đi hỏi, chỉ đi chơi chẳng bao h ngại cả. Con bạn bảo sao kế hoạch của mày chỉ có chơi thế thì còn bít làm gì chứ mà mình cũng chỉ lên kế hoạch rủ rê vậy chứ có ai đi đâu
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Tập viết dài!
    Từ khi biết topic này chắc đây là lần đầu post bài ở đây. Góc trú ẩn một cái tên thật bí ẩn. Mình thì mà là 1 spammer (đã được phong danh hiệu cấp vũ trụ) nên việc post 1 bài dài thì thật là khó.
    Hôm nay nhân tiện ghé đây muợn đỡ topic này, mượn đỡ 1 góc để trú ẩn, để luyện việc post bài một chút nhá
    Ai cũng có 1 góc riêng của mình - một góc riêng trong nhà, vườn, phòng v.v... và một góc riêng trong tâm hồn cho những lúc ta buồn / vui mà ko biết chia sẻ cùng ai. Đó có thể gọi là một thế giới riêng một cái gì đó rất riêng tư phải ko nhỉ?
    Nhưng trong cuộc sống, với nhiều lo toan, trăn trở đôi khi ta vẫn phải mở cái "góc riêng" đó cho mọi người, cho bạn bè ta vào để cùng chia sẻ...
    Hãy mở cửa để đón nhận ánh bình minh để đón nhận sự quan tâm của mọi người.
    Ai mà có hay trú ẩn thì nhớ nói chỗ trốn nhé, để mọi người còn tìm mà cùng chia sẻ.
    Ok, hôm nay viết chút xíu thôi kẻo lại có pác bảo là bỏ thói quen spam ngắn chuyển qua spam dài thì khốn
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye
  10. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???? Khi đi với bạn bè ở trường, hay ở ngoài, thì tui là thủ lĩnh. Luôn lắng nghe và đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng khi về nhà tùi tay chân cú rung cầm cập. Làm việc gì cũng chẳng xong.
    Nói ko dám nói, làm ko dám làm. Luôn bị chủi.
    Còn đi chơi với bạn thì tui luôn chỉ người ta.
    Tại sao tui luôn có cái cảm giác là nếu nói ra thì ngừoi trong gia đình sẽ phản đối là la tôi. Tôi luôn im lặng lúng túng trước mọi ngừoi trong gia đình. Và luôn bị mắn.

Chia sẻ trang này