1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá gần tháng nay cứ suy nghĩ trong một vòng lẫn quẩn, những cuối cùng cái tôi đang thực hiện cũng sấp hoàn thành. Tôi muốn nghĩ ngơi 1 tuần. Không suy nghĩ nữa.
    A mệt chá!!!!!!!!!!!!!!
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta đã xa cái nôi thân yêu thật xa thật xa rồi......Nhưng sự ra đi để ngày về bản lĩnh và có ích hơn....
    Em ơi coi chừng thằng YYY nó dòm ngó kìa....
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    20h45 , buồn ngủ kinh khủng . Muốn tìm một nơi để ngủ !
  4. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bác Biendaikho cũng bon chen qua bên này nữa à.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này lại nhớ câu chuyện" 3 tiếng thần kỳ" mình đọc từ lâu lắm rùi. Có một cậu bé luôn làm hỏng việc, luôn bị mọi người trong nhà la mắng khi em làm bất kỳ việc gì. Một hôm em đi ra ngoài công viên, em ngồi ủ rũ trên ghế đá, một ông lão đi đến ngồi cùng em, thấy em ủ rũ ông lão hỏi" cháu có chuyện gì mà buồn vậy" cậu bé nói " mọi người luôn mắng cháu, bà đuổi cháu ra khỏi bếp, anh trai ko cho cháu chơi cùng, chị gái ko cho cháu cái bút chì cháu thích" Ông lão nghe xong mỉm cười và bảo cho cậu 3 tiếng thần kỳ. Cậu bé nghe xong về nhà nói với mọi người bằng 3 tiếng thần kỳ, mọi người đều âu yếm nhìn cậu và cậu luôn có được những gì mình muốn.
    Câu chuyện này chỉ là bất chợt nhớ ra, tớ ko có ý nói cho trường hợp của bạn nhé! tớ chỉ muốn nói là hãy thân thiện với mọi người trong gia đình, bạn là người rất tuyệt với người ngoài, hãy đem sự thân thiện đó về nhà mình, bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn
  6. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Đang có tâm sự, chả biết trút vào đâu thế nên chui vào cái góc này để tận hưởng vậy
    Có thể nói những ngày gần đây mình thực sự vui, vui vì box AG đã có thêm thành viên, số lượng bài post nhiều hơn, các topic đa dạng hơn!!!
    Chẳng biết nói gì hơn vì văn dốt chữ ko hay nên chỉ muốn gởi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên ttvnol đã đóng góp ít / nhiều cho box AG.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    mình mắc cái tật thích hóng, nhìn thấy cái chữ " đang có tâm sự" háo hức tưởng sẽ đọc được cái gì đó
    Mừng cho box AG, cái góc trú ẩn của mình có nhìu người tìm được roài
  8. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    3 tiếng thần kỳ đó là gì???
    Cảm ơn bác quen_de_nho đã góp ý.
  9. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại gặp rắc rối. lại một ngày đen đuổi nữa.
    Trời ơi sao chới tui hòai vặy. ha ha ha ha hu hu hu hu!!!!!!!!!
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đọc lâu quá rùi ko nhớ chính xác nữa, đại loại nó chỉ là lời nói lễ phép, thân thiện và tôn trọng mọi người trong gđ

Chia sẻ trang này