1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc trú ẩn...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi quen_de_nho, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    khi mình thấy cái gì mình cũng có chính là lúc mình không có gì cả...một con số không nhưng nặng nề.....đó là tại không có hay có quá nhiều!!!???
    Tôi phải làm gì đây!!!??? Chấp nhận...đó là giải pháp duy nhất
  2. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào, khi ta bắt đầu làm nghĩa là ta đã đạt được 50% thành công rồi đó
    cái ngại đó không phải là lười đâu ạ, đó chỉ là cái tâm lý khi chưa chuẩn bị kỹ & chưa đủ quyết tâm thôi, mọi người cùng cố lên nhá
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    HB luôn là nơi đầu tiên mình muốn chia sẻ mọi vui buồn nhưng cũng là nơi đầu tiên mình muốn rời xa, muốn trốn tránh khi có bất cứ chuyện gì dù cho nó chẳng liên quan gì đến mọi người trong hội. Hôm qua chút nữa đã nói ra mọi chuyện với đứa bạn thân trong hội, viết tn xong lại xoá đi, mình ko muốn nó phải lo cho mình, cs của nó đã nhiều chuyện phải lo lắm rồi.
  4. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn cảm thấy cuộc đời trôi thật nhanh không? Muốn ngừng chân nghỉ cũng không thể được..đôi khii tìm 1 chỗ nào đó để trốn nhưng khi quay đầu lại thì lại phải chạy nhanh hơn....mà điểm đích là ở nơi nào??
  5. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    cái nì gặp hoài hà. lúc đó nên làm thế này: nhích 1 tí, chầm chậm, chầm chậm (như vậy vừa tiến 1 chút vừa được nghỉ 1 chút), nghỉ ngơi, "uống miếng nước, ăn miếng bánh" rồi ta lại đi típ (hay nằm đó luôn cũng chả ai la đâu)
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi lúc thấy thời gian trôi đi thật nhanh, vèo cái đã hết một tuần nhưng sao mãi ko đến ngày lấy lương
    Dạo này thấy mình lúc nào cũng nghĩ đến tiền, làm thế nào để kiếm được nhìu tiền, tết lại đến gần bao nhiêu việc chưa thực hiện được.
  7. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    muốn nói thật nhiều thứ nhưng sao không có cảm giác, quanh đi quẩn lại cũng là những lời nói trong đầu với chính mình, lo lắng, sợ hải, nghi ngờ...
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Đó là lí do mà Ku em Bỏ nhà qua đây tìm góc "trú ẩn" haha
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi,có chuyện gì đấy làm tui phải suy nghĩ rất nhiều,hay chuyện buồn chẳng hạn,hay tui muốn được khóc thật thỏa thích.Tui thường tìm 1 nơi thật kín đáo không ai thấy tui,không ai có thể biết tui đang làm gì,nếu ở trong phòng tui sẽ đóng kín tất cả các cánh cửa và 1 mình suy tư nơi trú ẩn đó của tui.
    Sau khi tui đã suy nghĩ xong,đã khóc thỏa thích,tui sẽ gặp mọi người bằng tất cả nụ cười tươi nhất trên gương mặt.
    Tui không thích người khác thấy tui yếu đuối!!!!!!!!!!!!!

  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, cái suy nghĩ cứ đè nặng trong đầu mình nhưng ko sao nói được ra. Ngày trước cứ nghĩ trên mạng thật dễ dàng thể hiện tâm trạng nhưng càng ngày mình càng thấy khó có một nơi để mình có thể nói ra hết mọi suy nghĩ. Có lẽ tìm đến một người bạn thân hoặc một ai đó mà ta sẵn sàng chia sẻ và họ sẵn sàng lắng nghe sẽ tốt hơn.

Chia sẻ trang này