1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manpro88

    manpro88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    À truyện "lỡ tay chạm ngực con gái" này em đọc rồi hay ra phết.lúc trước em ở kí túc xá có con 7610,em cài soft đọc truyện rồi down nó ở diễn đàn dt di động về.nhưng kể ra cậu em cùng khoa này cũng lành bụng đấy nhỉ,phải ae mình chắc là cô chị cùng khoa kia....rồi.Em thấy buồn cười là truyện này ở tận Đài Loan mà khi đọc em cứ thấy nó giông giống ở Hàng hải minh zậy!
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bác cố nghiền nhiều nha... sau Tết lại lênh đênh, chỉ đọc trên trang màn hình thôi, chứ cầm sách theo nặng chít, về chả mang theo dc nhiều quà....
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    đc hum đọc truyện thí mún ngủ
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    ^ thí thì nên ngủ đi cho nó bếu...
    < mình cũng đang buồn ngủ?
    v ???
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hĩ hĩ kòn mỗi kí nì mìh chưa vô spem, nốt cho đủ bộ!
    Mỗi lần vấp là một lần bớt dại
    Tuy hơn đau nhưng có ngại chi đâu
    Bước đường còn lắm vực chênh vênh
    Ta mạnh bước không bao giờ biết mỏi
    Mỗi lần vấp là một lần từng trải
    Hiểu mình thêm và cũng hiểu đời thêm
    Muốn chăng anh một cuộc sống êm đềm
    Đời phẳng lặng không bao giờ biết vấp
    Thuốc tuy đắng nhưng uống rồi giã tật
    Vấp tuy đau nhưng đã biết đường rồi
    Còn sống, còn tranh đấu mãi không thôi
    Còn tranh đấu tất nhiên còn phải vấp.
    ==>tự dưng đc gửi cóp cho zui
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết

  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    á há
    box mìn sắp có ''đám'' típ nè
    chú sư tử i zờ mờ lờ
    hĩ hĩ
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thơ và nhạc giúp làm đẹp tâm hồn, làm cuộc sống thi vị hơn. Chả hiểu gì cả.
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Tưởng thơ của mod fải gai góc 1 chút, súng đạn lạnh lùng chứ... ntn thì ?????

Chia sẻ trang này